555
02-12-2005, 12:35 AM
Khó đóng quá...trong vai tình lẻ
Ðể nhìn người san xẻ tình yêu
Em chia đi..dù ít hay nhiều
Ta cũng đã đủ điều cay đắng
Nhưng mai đây đời mưa hay nắng
Cũng chúc người bình thản lương tâm
Vai tình lẻ thủ diền âm thầm
Bởi ta mong tình câm biết nói
Chia thế nào tình em cũng vô tội
Chuyện con tim nói dối rất lẽ thường
Khó định nghĩa lòng trắc ần, lòng thương
Ðóng bao lâu cũng được ... miền em vui !
Ta yêu em có thiết gì nguồn cội
Vạch bóng đêm ta đạp ngã cuộc đời
Vì đã có em soi tỏa nụ cười
Cuối đường hầm ta nghĩ đó : Niềm tin !!
Ðể nhìn người san xẻ tình yêu
Em chia đi..dù ít hay nhiều
Ta cũng đã đủ điều cay đắng
Nhưng mai đây đời mưa hay nắng
Cũng chúc người bình thản lương tâm
Vai tình lẻ thủ diền âm thầm
Bởi ta mong tình câm biết nói
Chia thế nào tình em cũng vô tội
Chuyện con tim nói dối rất lẽ thường
Khó định nghĩa lòng trắc ần, lòng thương
Ðóng bao lâu cũng được ... miền em vui !
Ta yêu em có thiết gì nguồn cội
Vạch bóng đêm ta đạp ngã cuộc đời
Vì đã có em soi tỏa nụ cười
Cuối đường hầm ta nghĩ đó : Niềm tin !!