Knife
01-12-2005, 07:28 PM
Tôi tiến lại quầy hàng.
- Bác muốn mua gì ạ? – cô bán hàng tươi cười hỏi và khoe bộ răng trắng, đẹp. – Cháu có thể giúp gì cho bác?
- Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi?
- Áo số bao nhiêu ạ?
- Số 40.
- Bác thích màu gì ạ?
- Cô khuyên tôi nên chọn màu nào?
- Theo cháu bác nên chọn màu xanh đậm.
Cô bán hàng nhanh nhẹn lấy ra một chiếc áo và đưa cho tôi xem.
- À mà, chiếc áo này tuy đẹp, nhưng không hợp với bác. – Cô bán hàng mỉm cười, đưa cho tôi chiếc áo màu hồng và nói: Chiếc này đẹp hơn.
- Chiếc áo đẹp thật! – Tôi xác nhận.
Cô bán hàng lại nói:
- Chúng cháu sẽ chữa lại cho vừa người bác.
- Được, tôi lấy chiếc áo đó.
- Được ạ, cháu rất vui vì đã giúp bác chọn được áo.
- Dừng lại! – Trưởng đoàn làm phim quát: - Xong rồi. Xin cảm ơn!
Chờ cho đoàn làm phim thu dọn xong đồ nghề, cô bán hàng hỏi:
- Thế bao giờ tôi có thể được xem ạ?
- Buổi thời sự tối nay – Đạo diễn trả lời.
Đoàn làm phim vội vã bỏ đi.
- Hay lắm! – Cô bán hàng reo lên. – Mấy đứa bạn cứ tha hồ mà ghen với mình!...
Bỗng cô ta trông thấy tôi. Nét mặt xịu hẳn xuống, cô ta xẵng giọng hỏi:
- Bác cần gì vậy?
- Tôi còn muốn xem…
- Không được! – Cô ta đáp gọn lỏn.
- Bác muốn mua gì ạ? – cô bán hàng tươi cười hỏi và khoe bộ răng trắng, đẹp. – Cháu có thể giúp gì cho bác?
- Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi?
- Áo số bao nhiêu ạ?
- Số 40.
- Bác thích màu gì ạ?
- Cô khuyên tôi nên chọn màu nào?
- Theo cháu bác nên chọn màu xanh đậm.
Cô bán hàng nhanh nhẹn lấy ra một chiếc áo và đưa cho tôi xem.
- À mà, chiếc áo này tuy đẹp, nhưng không hợp với bác. – Cô bán hàng mỉm cười, đưa cho tôi chiếc áo màu hồng và nói: Chiếc này đẹp hơn.
- Chiếc áo đẹp thật! – Tôi xác nhận.
Cô bán hàng lại nói:
- Chúng cháu sẽ chữa lại cho vừa người bác.
- Được, tôi lấy chiếc áo đó.
- Được ạ, cháu rất vui vì đã giúp bác chọn được áo.
- Dừng lại! – Trưởng đoàn làm phim quát: - Xong rồi. Xin cảm ơn!
Chờ cho đoàn làm phim thu dọn xong đồ nghề, cô bán hàng hỏi:
- Thế bao giờ tôi có thể được xem ạ?
- Buổi thời sự tối nay – Đạo diễn trả lời.
Đoàn làm phim vội vã bỏ đi.
- Hay lắm! – Cô bán hàng reo lên. – Mấy đứa bạn cứ tha hồ mà ghen với mình!...
Bỗng cô ta trông thấy tôi. Nét mặt xịu hẳn xuống, cô ta xẵng giọng hỏi:
- Bác cần gì vậy?
- Tôi còn muốn xem…
- Không được! – Cô ta đáp gọn lỏn.