PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa khuya...



Seafoam
01-12-2005, 03:53 PM
Buồn quá trăng ơi , thôi đừng nói
Tàn khuya se làm động bầu trời
Đừng ngẩng đầu lên ,đừng cúi xuống
Làm đau tim vơ~ ,nhói trong tôi...

Mưa hay~ rơi đi nhưng đừng vội
Phố khuya vốn đã ướt vậy rồi
Có rơi , rơi nữa hay rơi mãi
Người đi , đi mãi...có vậy thôi...

Còn khóc làm chi? khổ làm gì
Trái tim lạnh giá ,phụ tình tôi
Thế gian sao lắm điều gian dối
Để cho tôi , khổ thật , thật là nhiều !


Lover....

Icrysoul
03-12-2005, 07:52 AM
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

Tho* suu* tam^` ban. ah`!

Mua Sao Bang
03-12-2005, 01:26 PM
Khuya đến rồi đi dễ đọi chờ
Mưa phùn thêm chúc sầu nhung nhớ
Chẳng lẽ vì ta ta đã yêu!
Chắc do làng gió buồn hiêu hắc
Nên kẽ tương tư mải một người

Seafoam
03-12-2005, 02:18 PM
Mưa thu buồn lắm , ai có hay
Buồn hết cả đời , cả tháng ngày
Thương em , xin hay thôi nói dối
Cho biết lòng ai có thẳng ngay !

prettyanhthu
03-12-2005, 06:18 PM
mưa thu buồn vì, có lệ rơi
lệ tuôn không ngừng, hỡi người ơi
uống rượu, đố thơ, cho bất sầu
hãy uống chung đi, đỡ lẽ loi

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:17 AM
Mưa thu buồn lắm , ai có hay
Buồn hết cả đời , cả tháng ngày
Thương em , xin hay thôi nói dối
Cho biết lòng ai có thẳng ngay !


...Vẫn biết thế ! ...tránh sao vọng động
Vì tình thường tống cựu nghinh tân
Thất đắc luôn đổi thế xoay vần
Chuyện nhân ngã có không như huyễn

phonglantim
04-12-2005, 06:41 AM
Lâu ngày chẳng gặp sis rồi
Mà sao sis vẫn...buồn như ngày nào
Hỏi rằng sis giờ ra sao
Công việc yên ổn...tình duyên sao rồi?

Giả Dối
04-12-2005, 12:28 PM
Mưa khuya lạnh ướt bờ vai gầy guộc
Gió thu buồn thêm nặng tấm hồn đơn
Xót xa ơi xin xua những tủi hờn
Cho nỗi nhớ trôi vào miền vô tận

Ta mong ước câu chia xa là tạm
Để nỗi buồn thôi bất hạnh vô biên
Biết làm sao một mong ước hảo huyền
Hình bóng ấy bỗng chập chờn xa lạ ....

Người buông lơi trong vòng tay tình ái
Ta biềt mình chẳng thong thả được đâu
Xin một lần truyền hơi ấm cho nhau
Rồi tan rã khi nhiệm màu đã hết .....

Có bao giờ đêm không tàn đâu nhỉ
Ngọn gió nào thổi mà hồn nến không lay
Tình chúng ta không cánh mà vẫn bay
Em nhận lấy niềm đắng cay uất hận......

*Mãi Xa*
04-12-2005, 06:18 PM
Định mạng buồn làm hai đứa chia đôi,
Anh nơi ấy : mặt hồ mênh mông nước,
Tình dang dỡ làm sao mình biết trước ?
Em nơi nầy : sóng biển vổ từng đêm !

Đường phố khuya vào giấc ngủ im lìm,
Em trăn trỡ với niềm đau ray rức,
Nổi nhớ thương đang dày vò thúc giục,
Đôi tay mình đâu với được tới nhau !

Tiếc nuối thay, mơ ước buổi ban dầu,
Hoa với bướm chập chờn trong giấc mộng,
Anh vả Em hai cuộc đời để sống,
Cách xa nhau, để hai đứa cùng mơ !

Ước mong sao ! Đừng tỉnh mộng bao giờ !
Cho tình yêu đến muôn đời vẫn đẹp,
Cùng hẹn ước ngày xưa trong tiền kiếp,
Dù bây giờ đôi bóng vẫn chia xa !

Seafoam
06-12-2005, 03:14 PM
Vâng !Nơi này em vân nhớ
Vân từng đêm đếm nhưng hạt mưa trong
Và vân khóc nhưng chiều thu buồn vắng
Uống cô đơn , nếm từng giọt chua cay !

hoa cong chua
06-12-2005, 09:58 PM
hỏi loves nhớ ai mà tư vậy
tương sầu giọt lệ hóa mưa rơi
đừng buồn chi nữa xin đừng khóc
mưa tan rồi bình minh sẽ sang ngay
bình minh sang mang tình yêu ai đến
dâng tặng người phút chốc lại thành đôi
tìn yêu kia là hư ảo cuộc đời
đừng vì nó mà sầu đời bạn nhé!

Ma cây
07-12-2005, 05:00 AM
Mưa rơi mưa rơi !!! lả tả lả tả!!!
em ngồi em ngắm!!! mây và sông
tình người trao em còn muôn thuở
bởi vì em biết anh yêu em
nhưng sao hôm nay buồn đến thế.
phải chăng vắng bóng người ko vui
mai mốt làm tiếp bây giờ đi thăm ghệ cái đã ...

Chanh Chua
07-12-2005, 06:22 AM
Vâng !Nơi này em vân nhớ
Vân từng đêm đếm nhưng hạt mưa trong
Và vân khóc nhưng chiều thu buồn vắng
Uống cô đơn , nếm từng giọt chua cay !
...........
Thôi Vân nhé.....cuộc tình nhiều nước mắt
Khóc đi Vân hãy khóc nữa đi Vân
Khóc cho vơi trong lòng niếm uất hận
Để rồi mai....Vân đón nhận ánh mặt trời ...

Seafoam
07-12-2005, 03:00 PM
Thực ra thì nhớ chỉ là nhớ mà thôi
Đời vân thế vẫn mang nhiều gian trá
Và kẻ thua vẫn là người nhẹ dạ
Yeu^ cho nhiều để nuốt mãi đắng cay !

prettyanhthu
07-12-2005, 03:10 PM
hãy quên đi những ngày thơ ấu
những nhớ nhung, ngày nào chờ đợi
những kỷ niệm buồn đừng nhớ tới
hãy quên cho lòng mình thanh thả

Mua Sao Bang
07-12-2005, 05:58 PM
Quên sao được những chiều tan lớp
Hoa phượng rơi đỏ thắm sân trường
Em nhặt lấy xếp thành cách bướm
Ép vội vàng vào nỗi yêu thương

Quên sao được những chiều mưa ươt
Trời miền quê sao lắm u phiền
Cơn gió lạnh làm em xanh mất
Anh thấy lòng nằng nặng đau đau!

Chanh Chua
08-12-2005, 06:34 AM
Thực ra thì nhớ chỉ là nhớ mà thôi
Đời vân thế vẫn mang nhiều gian trá
Và kẻ thua vẫn là người nhẹ dạ
Yeu^ cho nhiều để nuốt mãi đắng cay !
.......................
Thôi Vân nhé ...đừng mãi hoài mong nhớ
Để rồi mình...nặng nợ những vần thơ
Đời là thế ai học được chữ ngờ
Thôi Vân nhé...xem như lần lầm lở

Seafoam
08-12-2005, 03:30 PM
Uh` cung được ,nhớ mong chi nặng nợ
Sống khinh đời ,cho biết mặt ta đây
Hết u buốn ,hết bóng tối bủa bây
Khi vấp ngã biết tự mình đứng dậy

Honey ơi ,đang làm gì anh hơi
Chắc quên rồi ,con nhỏ ngốc của anh
Chẳng còn nhớ , chẳng còn mong chi nữa
Chỉ còn mưa ,những giọt nước torng lành !

Chanh Chua
09-12-2005, 04:40 AM
Hãy rũ bỏ cơn mộng của phù du
Khi ta biết tình yêu người giả dối
Cố quên hết những lời người đã nói
Quên tất cả khi người dối gian ta ....

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 02:39 PM
Sương đêm, đủ ướt trăng rồi
Mà mưa còn rớt, ướt lời thơ ai!

Trăng non len ló sau đám mây
Mà sương nặng quá, lấp trăng gầy!
Lệ buồn còn giữ chưa hoe mắt
Đã vội mưa buồn, trút khỏi mây!

Từng hạt mưa buồn thấm vào đêm,
Mưa khuya, mưa quá! ướt mi mềm
Nỗi buồn ai giấu vào mưa gió
Lan nhẹ vào hồn, buồn không tên.

Gió khẽ, đường khuya mưa hắt hiu
Ơi gió, mưa ơi nói chi nhiều
Người xa, xa lắm phương trời ấy
Người thấu chăng đâu lấy đôi điều.

Mưa, vẫn rơi hoài, trắng đêm thâu
Buồn dâng ngập lối trái tim sầu
Giọt buồn nặng quá, còn mưa mãi,
Ngớt. Tạnh mưa rồi, ướt đêm sâu!

inconsitinh
10-12-2005, 07:50 PM
mưa khuya rơi rơi lòng tôi bời
để tình tôi đó ai thấu hỡi trời
tình đó chỉ như một giấc mơ
tìm tình yêu mới cho vơi nỗi sầu

trungtv
11-12-2005, 02:31 AM
mưa khuya rơi rớt ở bên thềm
lòng chợt bồi hồi nhớ đến em
người đi đi mãi sao đi mãi
nỡ để lại tôi với nỗi sầu !

đêm thâu lạnh giá buốt tim gầy
cõi lòng khô héo biết sao đây ?
giờ em nơi đâu , phương trời ấy ?
có nhớ về anh , ở nơi này !

prettyanhthu
12-12-2005, 02:58 PM
mưa khuya rào rạt rơi
ước ẫm đường phố nhỏ
giò lành lạnh gió thổi
làm em nhớ ai đó

mưa khuya rơi thật nhiều
ngập lầy đường em đi
lang thang đây với đó
lệ rơi thẫm trên mi

sành điệu mái ngố
15-12-2005, 02:23 AM
Buồn quá tim ơi thôi đừng muốn
duyên kiếp nhạt nhòa kiếp chia phôi
chia đôi dòng lệ nhoè kí ức
1 nửa trăng kia nhuốm bụi trần

Mua Sao Bang
16-12-2005, 11:07 AM
Mưa lại rơi như tình ta đã mất,
Bóng hình ngươi cũng mất như trăng
Cho mơ ước có chăng là mơ ước...
Những con đường mưa ướt mãi không thôi

Kẻ Lang Thang
17-12-2005, 02:28 AM
Mưa rơi..rơi mãi...rơi rơi mãi
Xin mưa đừng xóa nhòa tình phai
Biết là đau cũng xin là kỷ niệm
Một đường tình chưa trọn đã chia hai

o0WinSon0o
18-12-2005, 06:25 AM
mây kia khoả lấp trăng vàng
ngàn sao lấp lánh ngỡ ngàng theo trăng
hạt mưa nhè nhẹ rơi nhanh
cho ai quên lối, nhịp nhàng lang thang
gió thổi lành lạnh cõi lòng
chỉ ta với bóng cô đơn lạc tình
người ơi sao mãi làm thinh
ko yêu ko nói để tình dây dưa
đường về ướt đẫm giọt mưa
mắt ta cay xé chứa tâm tư buồn