Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ ....



Giọt_Mưa_Buồn
01-12-2005, 05:05 AM
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ trong tim
Bởi khi yêu tránh sao lòng khỏi nhớ
Nhớ người dưng... nhiều khi mình ngốc nhỉ
Biết vậy mà nỗi nhớ chẳng hề vơi

Nhớ về anh một nỗi nhớ đơn côi
Phương xa ấy chắc anh nào có biết
Một tình thương thì thầm cách biệt
Vẫn xanh màu như nỗi nhớ đầu tiên.

congiobuon
01-12-2005, 05:16 AM
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ người dưng
Miệng câm nín khi mà lòng muốn tỏ
Biết sẽ vô duyên nhưng cứ lặng nhìn
Sao người đó, ta đây mà vời vợi

Nhớ người ta mà quay quắt nỗi buồn
Cõi lòng này mãi hướng về ai
Ước sao mà người ta thấu hiểu được
Để không còn lạnh bóng đơn côi.

phonglantim
01-12-2005, 06:22 AM
Có nỗi nhớ nào...bằng nỗi nhớ về ai
Muốn nói lắm nhưng mà lòng không dám
Giá như ai...cho thêm chút can đảm
Sẽ chẳng phải im...chẳng phải nhớ thế này

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 07:55 PM
tiếp phonglantim nhé, khổ thứ 2 nè:

chẳng nỗi nhớ nào.... giống nỗi nhớ ai
khiến ta ngây dại lang thang đêm dài
có nỗi nhớ nào nặng trĩu đôi vai
để đêm rồi sáng miệt mài nhớ mong.....

:D :x

congiobuon
01-12-2005, 09:32 PM
Em gọi tên anh trong muôn ngàn nỗi nhớ
Nỗi nhớ cồn cào,da diết gửi về anh.
Nơi xa ấy người yêu ơi em đợi
Ngày anh về hạnh phúc nở trong tim

Boulevard
01-12-2005, 09:53 PM
Có một ngày nỗi nhớ bỗng thoảng thôi ...
Em hờ hững , em lạnh lùng chối bỏ
Để mặc anh giữa ân tình dang dở ...
Trái tim này có lẽ chẳng hề đau ?

phonglantim
01-12-2005, 11:48 PM
Tiếp theo của giai nhân nhé
Có nỗi nhớ này...là nỗi nhớ về ai
Khiến cho ta...mơ mộng suốt đêm dài
Mà hình nhứ...ai kia nào có biết
Rằng có người vẫn mải nghĩ về....ai

tuyetthegiainhan
02-12-2005, 12:57 AM
tiếp nè phonglantim

chẳng biết cơn gió kia co gửi
một nỗi nhớ dài... một nỗi nhớ tới ai
chẳng biết những hoa kia có gửi
một nỗi nhớ buồn.... một hương tóc của ai

Giọt_Mưa_Buồn
02-12-2005, 03:44 AM
tiếp nè phonglantim

chẳng biết cơn gió kia co gửi
một nỗi nhớ dài... một nỗi nhớ tới ai
chẳng biết những hoa kia có gửi
một nỗi nhớ buồn.... một hương tóc của ai
Mây chiều bảng lảng nơi xa
Gió đưa hiu hắt bóng mờ hoàng hôn
Nhớ người ,người có nhớ ta
Hay là người đã sang ngang khi nào?

chieunhobanme
02-12-2005, 04:43 AM
chuyện tình ai đau hay trước
bổng hôm nay sao nước mắt nhạc nhoà
đôi ta tan vở vì đau thế
trái tim ta như muốn vở tan
để rồi thời gian khâu vá lại
nhưng vét sẹo vẩn còn ngay đó
để nhắc ta chuyện tình hôm nao
để không bao giờ yêu chân thật
để hận đời vì đã quá bi oan
để hồn ta thong tha bơ vơ
để dồn nén thương đau và khổ ải
để rồi ta thương sót cho đời
để cho ai có thể hiểu được
để tránh xa cơn mọng mị bên đời
tất cả chỉ vì tình đã bỏ rơi ta

congiobuon
02-12-2005, 07:23 AM
Nhớ anh nỗi nhớ khôn nguôi
Nhớ anh ngồi khóc một mình bơ vơ
Nhớ anh anh nào có hay
Em đang ngồi đó mãi chờ đợi anh ...

tuyetthegiainhan
03-12-2005, 12:55 AM
vẫn bên bậc cửa bên thềm
Ngôi nghe lòng réo mà đau cõi lòng
Nhớ em nỗi nhớ thêm dài
Yêu em giọt đắng nuốt hoài không trôi.

thanhnguyen
03-12-2005, 01:22 AM
Vẫn đâu đó là rất nhiều tiếng gọi
Những âm thanh chợt gần chợt xa
Rồi một lúc ta bỗng nhận ra
Tất cả chỉ còn trong nỗi nhớ


vẫn bên bậc cửa bên thềm
Ngôi nghe lòng réo mà đau cõi lòng
Nhớ em nỗi nhớ thêm dài
Yêu em giọt đắng nuốt hoài không trôi.

:angel1: :blinking: :wink:
Từng chiếc lá thả rơi trên hè phố
Ta giật mình tưởng bước chân ai
Gió đùa tóc ,tóc đùa gió trên vai
Xôn xao mùa nhớ người năm cũ...

tuyetthegiainhan
03-12-2005, 01:40 AM
gió xào xạc thổi bóng hình ai
ta thoảng thốt chạy hoài không thấy
rồi chiếc lá nhẹ vương tờ giâý
ta giật mình tình phong ấy năm xưa...

phonglantim
03-12-2005, 06:08 AM
tiếp nè phonglantim

chẳng biết cơn gió kia co gửi
một nỗi nhớ dài... một nỗi nhớ tới ai
chẳng biết những hoa kia có gửi
một nỗi nhớ buồn.... một hương tóc của ai
Tiếp theo ha:D
Cơn gió nào mang lời thương ...lời nhớ?
Lời ân tình...tha thiết tựa ngàn mây
Chẳng biết rằng ai đó có hay
LỜi tình đó...em mãi hoài cất giấu

Giọt_Mưa_Buồn
04-12-2005, 04:04 AM
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim nỗi nhớ ứa giọt sầu
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả theo dòng anh có nhận được không?

Sekhoviyeu
08-12-2005, 11:05 PM
Không ai dám nhận nhớ đâu em
Trừ khi những lúc rượu say mèm
Nỗi nhớ ùa vào trong kí ức
.................................

Giọt_Mưa_Buồn
09-12-2005, 02:06 AM
Người ko nhận nhưng lòng tôi vẫn nhớ
Vẫn mơ người dù khi tỉnh hay say
Mưa vẫn rơi và lá cứ đổ hoài
Như nỗi nhớ trong tôi hoài đọng mãi ....

congiobuon
09-12-2005, 02:38 AM
Anh biết không chiều nay em buồn lắm
Nhớ một người mà người ấy đã xa
Đông đã về và thu cũng đã qua
Người yêu hỡi nơi xa anh có nhớ.... ?

trungtv
09-12-2005, 03:09 AM
những khoảng khắc trong lòng ai sẽ giữ ?
tôi và người ai là kẻ chia tay
lúc mới quen người dịu dàng nhỏ nhẹ
hứa suốt đời sẽ mãi yêu tôi

rồi thời gian âm thầm trôi lặng lẽ
tiếng yêu đầu người nỡ vội quên mau
bỏ mặc tôi với nhớ nhung hẹn thề
nói hai tiếng chia tay rồi cất bước

trái tim tôi như vỡ vụn và tan nát
khóc thương hoài người có biết không
những đêm buồn ngắm trăng tròn và tự hỏi ?
có khi nào người chợt nhớ đến tôi !?!?!?!

vip_boy_uk
09-12-2005, 03:15 AM
tình dang dở nhớ mãi bóng hình ai?
chiều thu buồn ngồi lơi đây ngắm lá
đợi đông sang se lạnh cõi lòng ....
chờ đông đến xóa mất bóng hình em

congiobuon
09-12-2005, 03:30 AM
Trời đã chuyển mùa anh biết không
Hiu hắt đông sang gió lạnh lùng
Từ đây cô lẻ mình với bóng
Người ở nơi nào có nhớ không?

vip_boy_uk
09-12-2005, 03:55 AM
trời chuyển mùa lòng thêm băng giá
giờ tuyết đã rơi lá hết rồi
cây khô kia giờ đành chịu lạnh
hưu quạnh một mình rồi chết với cô đơn

congiobuon
12-12-2005, 06:36 AM
Có nỗi nhớ nào xua lạnh giá mùa đông?
Hiu hắt lòng ta rơi theo từng giọt nắng
Đưa tay cố níu chút khoảng không im lặng
Kỷ niệm vẫn còn đây mà ngỡ đã mãi xa

Giọt_Mưa_Buồn
16-12-2005, 04:20 AM
Gió mùa đông hay lòng em lạnh giá
Tái tê lòng thương nhớ bóng người xưa
Nghe trĩu hồn rả rích những cơn mưa
Nơi xa ấy người yêu ơi em nhớ ....

o0WinSon0o
16-12-2005, 05:26 AM
dù xa cách cả vạn đường thiên lý
tình yêu này anh chỉ dành riêng em
hạt mưa ngâu rơi san sát bên thềm
anh lại nhớ và yêu em hơn thế
gió mùa đông đang lùa về se lạnh
anh ước gì được ở cạnh bên em
hòa nhịp tim để sưởi ấm tâm hồn
đừng quên anh khi đông về em nhé

KKC_RT
16-12-2005, 06:02 AM
dù em ở đâu anh vẫn nhớ
tình yêu trao nhau tự bao giờ
liệu em còn nhớ hay đã quên
đừng nói với anh một điều
"em đã quên anh rồi" nhe' !

hanquoc00
16-12-2005, 08:41 PM
Gió mùa đông hay lòng em lạnh giá
Tái tê lòng thương nhớ bóng người xưa
Nghe trĩu hồn rả rích những cơn mưa
Nơi xa ấy người yêu ơi em nhớ ....


Tiếng mưa buồn là nỗi nhớ lòng em
Những đêm mưa nghe tê tái trong lòng
Cơn gió đông làm em tôi se lạnh
Tôi nhớ nàng cũng như gió mùa đông

trang_trang
17-12-2005, 02:08 AM
Em phải làm sao để quên anh
Quên những tháng năm quá ngọt ngào
Quên mắt môi quên nụ cười ngày ấy
Quên nỗi buồn đã khắc vào trái tim
Tưởng chia tay sẽ dễ dàng quên hết
Có ai ngờ lòng vẫn mãi nhớ nhung
Càng cố quên thì lòng em càng nhớ
Càng nhớ rồi để lại càng khổ đau

Làm sao đây? em phải làm sao đây?

congiobuon
19-12-2005, 02:50 AM
Nghe gió đông lạnh về bên song cửa
Áo mỏng manh không đủ ấm tình xưa
Cành hoa thắm lặng thầm trong khoảng động
Người yêu ơi em nhớ mấy cho vừa ...?

Giọt_Mưa_Buồn
19-12-2005, 11:09 PM
Tiếng mưa buồn là nỗi nhớ lòng em
Những đêm mưa nghe tê tái trong lòng
Cơn gió đông làm em tôi se lạnh
Tôi nhớ nàng cũng như gió mùa đông
Em đã nghe gió đông lùa khung cửa
Gió thì thầm mang nỗi nhớ vào tim
Để cho ai phải ngẩn ngơ đi tìm
Một hình bóng giờ đã xa ngút ngái ....

congiobuon
20-12-2005, 01:01 AM
Em gọi anh trong nỗi mong nỗi nhớ
Mơ về anh những đêm vắng lặng thầm
Người yêu ơi ở phương xa anh biết
Có một người tình chung thuỷ trao anh ....

Giọt_Mưa_Buồn
21-12-2005, 04:24 AM
Tháng mùa đông hàng cây buồn ủ rũ
Chiều hoàng hôn mang nỗi nhớ mênh mông
Người xa người còn gì nữa mà trông
Giữa khoảng không nghe đau đớn chất chồng ....

prettyanhthu
21-12-2005, 04:28 AM
Tháng mùa đông lạnh lùng làm sao
tôi ngồi ôm bao nổi ước ao
bao nổi buồn vì nhớ anh quá
tháng mùa đông, gió buồn thổi qua

congiobuon
21-12-2005, 04:42 AM
Gió đông buồn làm lòng tôi se lạnh
Nỗi nhớ người quay quắt mãi không thôi
Từng đêm vắng một mình hoen mắt ướt
Anh bây giờ xa lắm một tầm tay

vip_boy_uk
21-12-2005, 06:28 AM
nỗi nhớ chơi vơi lòng thêm lạnh
ai giờ hạnh phúc ở lơi xa
mình ai sẽ mãi bị cô coạnh
hạnh phúc bay xa ai chạnh lòng

congiobuon
21-12-2005, 07:44 AM
Hạnh phúc người ơi có thật không
Hay lại sầu đắng ở trong lòng?
Chỉ tôi mới biết hồn thầm nhớ
Một mảnh tình riêng,ta với ta ....

hanquoc00
21-12-2005, 08:56 PM
Em phải làm sao để quên anh
Quên những tháng năm quá ngọt ngào
Quên mắt môi quên nụ cười ngày ấy
Quên nỗi buồn đã khắc vào trái tim
Tưởng chia tay sẽ dễ dàng quên hết
Có ai ngờ lòng vẫn mãi nhớ nhung
Càng cố quên thì lòng em càng nhớ
Càng nhớ rồi để lại càng khổ đau
Làm sao đây? em phải làm sao đây?


Anh cũng vậy tình anh cũng như thế
Chia tay rồi mới sợ nỗi cô đơn
Anh mong sao những lúc chán chường
Lại ôm em say vào trong giấc ngủ

Nhưng thế thôi tình đã đủ
Giấc mộng xưa đêm ngủ đã tàn phai
Kỉ niệm xưa không xóa nỗi đau này
Hãy quên anh khinh thường người trong mộng
Hãy quên anh những lúc gió đông buồn
Hãy quên đi tất cả những đau thương
Hãy vững bước như điều anh mong muốn
Bởi một điều anh chỉ mãi yêu em


Em đã nghe gió đông lùa khung cửa
Gió thì thầm mang nỗi nhớ vào tim
Để cho ai phải ngẩn ngơ đi tìm
Một hình bóng giờ đã xa ngút ngái ....

Gió nhè nhẹ gió khẽ vào tim
Giúp em tiềm người em yêu trong mộng
Anh xin gửi chút gió của mùa đông
Giấc mộng thành tình anh tan biến

Giọt_Mưa_Buồn
22-12-2005, 04:35 AM
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì thương để ngoảnh lại còn buồn
Ta thủa đấy cứ vu vơ là thế
Nhớ 1 người mà chẳng biết vì đâu ...

congiobuon
26-12-2005, 05:32 AM
Ta lặng bước trên đường thu tàn nắng
Vẫn không gian tràn ngập một màu vàng
Dòng kỷ niệm đưa ta vào cõi nhớ
Chợt giật mình ta vẫn mãi lang thang

hanquoc00
26-12-2005, 07:13 PM
Người tôi yêu xin đừng chế vội
Bước một mình với nỗi nhớ mênh mang
Trên đường thu sắc lá màu vàng
Anh sẽ đứng đợi nàng nơi cuối phố


Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì thương để ngoảnh lại còn buồn
Ta thủa đấy cứ vu vơ là thế
Nhớ 1 người mà chẳng biết vì đâu ...





Kỉ niệm đau là kỉ niệm u sầu
Một lần nhớ lại một lần thêm đau
Anh cũng đau khi nhớ tình đầu
Ích gì đâu khi người vui duyên mới

Giọt_Mưa_Buồn
27-12-2005, 12:35 AM
Người tôi yêu xin đừng chế vội
Bước một mình với nỗi nhớ mênh mang
Trên đường thu sắc lá màu vàng
Anh sẽ đứng đợi nàng nơi cuối phố



Kỉ niệm đau là kỉ niệm u sầu
Một lần nhớ lại một lần thêm đau
Anh cũng đau khi nhớ tình đầu
Ích gì đâu khi người vui duyên mới
Thế nhân ơi sao đời nhiều ngang trái..
Người thương người dễ mấy được nên duyên..
Kẻ truân chuyên se duyên buồn suốt kiếp..
Nỗi đau lòng tiếng khóc thấu trời xanh?..

Mua Sao Bang
27-12-2005, 12:39 AM
Hãy cứ khóc như lần đầu được khóc!!
Để thấy mình là kẽ không mai..
Đem trao vội trái tim còn ngơ ngẩn
Để mùa sau sao mãi thẩn thờ...!

Giọt_Mưa_Buồn
27-12-2005, 12:47 AM
Hạt lệ rơi rơi trên nỗi nhớ
Có mong gì tình đến rồi lại đi
Tình mỏng manh tựa hạt mưa rơi
Dễ tan vỡ khi chạm đời giông bảo ....

Mua Sao Bang
27-12-2005, 12:55 AM
Dẫu biết thế nhưng lòng đã lỡ
Ừ thì thôi !.cứ .dang dỡ.. một lần
Thì vậy nhé rồi dần quên đấy nhé!
Một lần thôi! nhưng xin né một đời...!

congiobuon
27-12-2005, 12:57 AM
Có một chiều thu bóng rời xa
Đường tình hai ngã có lệ nhòa
Khóc nữa làm chi khi rời bước
Dáng người khuất nẻo mãi trong ta

hanquoc00
27-12-2005, 04:22 AM
Có một chiều thu bóng rời xa
Đường tình hai ngã có lệ nhòa
Khóc nữa làm chi khi rời bước
Dáng người khuất nẻo mãi trong ta
Cơn gió thu u buồn lạnh lẽo
Người u buồn khuất nẽo đường xa
Gió đi qua lá cây xào xạc
Để lại mình ngơ ngác giữa mùa thu

congiobuon
27-12-2005, 07:32 AM
Hoài niệm thu xưa giấc mơ vàng
Lá khô run rẩy gió mùa sang
Tay trong tay bước làn môi ấm
Để đến hôm nay bỗng lỡ làng...

hanquoc00
27-12-2005, 07:53 PM
Mong rằng mộng cứ lại sang
Đêm nằm lại nhớ mơ màng đến anh
Dù cho thu sắc phai tàn
Mong người vẫn cứ miên mang nhớ mình

congiobuon
28-12-2005, 02:12 AM
Bao giờ cho đến bao giờ
Đò xưa bến cũ câu thơ hợp vần
Xác xơ lá rụng ngoài sân
Dấu buồn trong mắt bâng khuâng nhớ chàng

Nguyen khung
28-12-2005, 05:26 AM
Bao giờ cho đến hôm nay
Đò đây bến đấy Một vần câu thơ
Trách ai sao quá hừng hờ
Cho anh khóc khổ câu thơ nửa chừng

hanquoc00
28-12-2005, 06:45 PM
Bao giờ cho đến bao giờ
Đò xưa bến cũ câu thơ hợp vần
Xác xơ lá rụng ngoài sân
Dấu buồn trong mắt bâng khuâng nhớ chàng
Mai này bến cũ đò xưa
Người đi vẫy bước người xưa não nùng
Rồi đây gió cũng mông lung
Bởi người xây mộng chẳng chung một đường

congiobuon
29-12-2005, 12:56 AM
Bây giờ ta đã mất nhau
Nhưng tình đượm thắm ngàn sau vẫn còn
Thuyền đi trăm nẻo ngàn phương
Đường nào thì cũng là đường về sông...

*Mãi Xa*
29-12-2005, 02:29 AM
Mất nhau rồi thì chưa chắc là đau
Hãy gắng sống và vui tươi hoan dị
Bước trên phố mới hay mình chưa mất
Một ánh nhìn sau khoé mắt hoen cay

hanquoc00
29-12-2005, 06:05 PM
Bây giờ ta đã mất nhau
Nhưng tình đượm thắm ngàn sau vẫn còn
Thuyền đi trăm nẻo ngàn phương
Đường nào thì cũng là đường về sông...
Biết thuyền lại có thật lòng
Đi về cũng lại dối sông năm nào
Sông kia bến cũ vẫn chào
Nhưng sao xót quá tình đào năm xưa

congiobuon
23-01-2006, 05:19 AM
Bến cũ người ta đã bắc cầu
Hết rồi cô lái, hết sông sâu
Lữ khách sang rồi không trở lại
Chỉ còn cô gái với mưa ngâu...

Giọt_Mưa_Buồn
23-01-2006, 05:25 AM
Anh có về qua lối cũ ngày xưa
Bến sông đó chiều nao ta hò hẹn
Hương gió thoảng nụ hôn nào tròn vẹn
Kỷ niệm đầy trong nỗi nhớ mênh mang...

congiobuon
03-02-2006, 08:43 PM
Bờ liễu rũ sầu, bên mé sông
Cây Đa buồn tủi nát cõi lòng
Đò xưa vắng bóng, người lai vãng
Câu hò nhuốm đậm nỗi chờ mong ...
AA

Giọt_Mưa_Buồn
01-03-2006, 04:00 AM
Anh có biết trong màn đêm sương trắng
Nỗi nhớ mong khắc khoải trào trên mi
Kể từ ngày anh cất bước chân đi
Màu hạnh phúc cũng chìm vào quên lãng ...

seshi
01-03-2006, 07:26 AM
Gỡi trăng sao một trái tim Lung Linh

Ðã lạnh rồi tình ai đó hững hờ

Xin hãy chiếu một tia sáng nhiệm màu

Cứu lấy tôi ra khỏi chốn âm u ...........

congiobuon
02-03-2006, 04:35 AM
Lòng xa vắng khi nhìn trăng tỏ
Tìm lãng quên trong nỗi đắn đo
Day dứt trong tim lời hẹn ước
Nhớ người năm cũ bước sang đò...

Giả Dối
02-03-2006, 05:29 AM
chà đã 7 trang rồi .....GD xin fep' close topic lại nhé....mời các bạn lập topic mới để chúc ta cùng họa nhé