MaiAnh
01-12-2005, 03:58 AM
Ngắm trăng trăng sáng lưng đồi
Ngâm thơ uống rượu thay lời thương yêu
Bởi người xưa quá mỹ miều
Nên rượu chưa uống mà tình đã say
Bởi người xưa vội đổi thay
Nên thơ đã vắng vầng mây lững lờ
Bởi tình tôi quá dại khờ
Nên tôi vẫn đứng đợi chờ dáng ai
MAIanh
Ngâm thơ uống rượu thay lời thương yêu
Bởi người xưa quá mỹ miều
Nên rượu chưa uống mà tình đã say
Bởi người xưa vội đổi thay
Nên thơ đã vắng vầng mây lững lờ
Bởi tình tôi quá dại khờ
Nên tôi vẫn đứng đợi chờ dáng ai
MAIanh