hoc_tro_ngoc_nghech
01-12-2005, 12:24 AM
hôm nay thầy gọi trả bài
bài thì không thuộc nhớ hoài tên anh
lưu thơ lưu bút lưu tình
lưu bao kỉ niệm chúng mình vào đây
khi nào trái đất ngừng quay
trái tim ngừng đập tình này đổi thay
ai nói đá không buồn không khóc
đá không buồn sao đá rủ rêu xanh
vật vô tri vô giác không buồn
nhưng cũng biết thế nào là đâu khổ
cà phê đắng bỏ đường cho ngọt
tình đắng rồi biết bỏ gì đây
người ta vá áo bằng kim
tôi đây biết vá trái tim bằng gì
chữ yêu là chữ chi chi
nuốc vào thì nghẹn khạt thì không ra
ngậm ngùi cây đắng xót xa
mà ai mắc phải tim hồng thủy chung
bài thì không thuộc nhớ hoài tên anh
lưu thơ lưu bút lưu tình
lưu bao kỉ niệm chúng mình vào đây
khi nào trái đất ngừng quay
trái tim ngừng đập tình này đổi thay
ai nói đá không buồn không khóc
đá không buồn sao đá rủ rêu xanh
vật vô tri vô giác không buồn
nhưng cũng biết thế nào là đâu khổ
cà phê đắng bỏ đường cho ngọt
tình đắng rồi biết bỏ gì đây
người ta vá áo bằng kim
tôi đây biết vá trái tim bằng gì
chữ yêu là chữ chi chi
nuốc vào thì nghẹn khạt thì không ra
ngậm ngùi cây đắng xót xa
mà ai mắc phải tim hồng thủy chung