PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Đường Chia Hai Ngả



Kitty
30-11-2005, 11:33 PM
Cuộc tình hai ta tựa phù du
Chuyến xe xưa trở thành hoài niệm
Gặp nhau rồi lại phải chia xa
Thật ngắn ngủi,thật bi ai
Xa thật rồi và sẽ xa mãi mãi

Chút dư vị của tình yêu nồng cháy
Vì ai khờ dại nên dễ yêu nông nổi
Chưa quen biết bỗng chốc hóa người thương
Không vướng bận xin đừng bi lụy
Tình nhanh đến là tình dễ phôi pha

Phút ngỡ ngàng choáng ngợp trong men tình
Xa nhau nhiều nhớ thương sẽ vơi dần
Không trách chi duyên phận hợp tan
Yêu nông nổi là tình yêu khờ dại
Mang u buồn lẫn cả xót xa.

Trách chi nhau vì duyên đã định
Gặp nhau rồi chốc lát phải xa nhau
Duyên định mệnh ai trách được đâu anh
Lỡ trong tim có mang một bóng hình
Nhưng thoáng qua xin giữ làm kỉ niệm

Em không buồn cũng chẳng trách gì ai
Tình nhanh đến là tình dễ phôi pha
Số phaannj đưa đẩy"con đường chia hai ngả"
Không phụ bạc cũng không dỗi hờn
Chỉ một điều là hai ta không phận
Chút duyên vội xin ai đừng trách ai

Con đường chia đôi,ta đành phải chấp nhận
Trên đường đời đâu đó có thoáng qua
Hãy coi nhau như chưa từng quen biết
Bên kia đường ,ta là người xa lạ
Cứ bước đi xin đừng quay lại

Hình ảnh ai xin cất kĩ trong tim
Chôn vùi quá khứ và mộng ước thành đôi
Dẫu đau buồn nhưng đành phải chấp nhận
Tình hai ta dang dở phải không anh ?
"Con đường chia hai ngả" đành cách xa.

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 03:00 AM
tinh dang dở vì tình yêu nông nổi?
tiếc chi đây khi trăm lối ngả về
buồn là thế con tim thôi đã định
tiếc làm chi chỉ bởi chữ "không tình"

đường chia xa thôi đành đôi ngả
cõi dư buồn cứ để gió theo bay
duyên người đã an bài thôi đành vậy
khóc làm chi mang nỗi xót xa

tình là thế đến đi ròi đến
hay vui tươi đón nhận mối duyên tình
rồi sẽ hết một thời ngây dại
Một mối tình rồi sẽ chẳng phôi phai

phonglantim
01-12-2005, 06:35 AM
Tình dang dở....phải chăng là tình đẹp
CHo con người thấm thía những yêu thương
Cho con người biết quý những vấn vương
Biết trân trọng những niềm vui...khoảnh khắc?
Tình dang dở...phải chăng là để nhắc
Nhắc cho ta đối diện vớ cuộc đời
Hãy sống sao....sống chân thật với người
Đừng gian dối...cũng xin đừng phụ bạc

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 08:16 PM
tình đẹp nhất khi còn dang dở
Những vẫn vương xen lẫn mộng mơ
Nơi buồn vui xây lâu đài tình ái
chốn dừng chân... những linh hồn ngây dại

tình dang dở ngậm tràn tiếc nuối
nỗi nhớ mong chẳng thể nào nguôi
tình dang dở từ tuổi đôi mươi
Tôi đã biết nâng niu và trân trọng......

phonglantim
01-12-2005, 11:44 PM
Tình dang dở...có phải là tuyệt vọng?
Mà sao ai cũng vướng nỗi sầu bi
Mà saoai....cũng lỡ mối xuân thì
Xa ko nỡ...lại gần mah ko được

tuyetthegiainhan
02-12-2005, 03:43 AM
"tình" nơi nao mang tiếng là "dở dang"
để con tim khắc khoải giấc mộng vàng
ta tự hỏi chốn ngàn hoa bách cốc
liệu có tình mang tính "dở dang "?

phonglantim
03-12-2005, 06:10 AM
Tình dở dang mang muôn ngàn nỗi nhớ
Chốn trăm hoa...che giấu chút tình buồn
Nhưng thực tình lòng cứ nhớ mong luôn
Nới bách cốc....mà sao lòng thổn thức

*Yumi*
03-12-2005, 09:44 AM
Nắng!
Anh!
Em nhớ
1 chiều ấy trời đầy nắng hạ
Vòm me xanh ríu rít những tiếng vui
Con đường nhỏ quanh co và cỏ lụa
Anh chở em qua những cánh đồng hoa
Nắng ngày ấy sao yêu đến thế
Như tình yêu với màu sắc lung linh
Nắng tràn sắc trong yêu đương mộng mị
Nắng ngập đầy bao kỉ niệm thân thương
Nhưng 1 ngày ấy,trời mưa tầm tã lắm
Anh bỏ em lang thang 1 mình về
Em giận anh ko thèm nói lời chi
Để anh buồn bước xa xăm lối nhỏ
Sau chuyện ấy đôi tình trắc trở
Chia đôi rồi ...1 mối tình thơ
Nắng vẫn thế,vẫn ngọt ngào như thế
Nhưng tình yêu em đánh mất mãi rồi
Để mỗi lần ngắm nắng tràn hoa cỏ
Em thấy lòng lại lạnh lẽo cô đơn :(
~~~~~~~~~~~~~Em ko bít em đang nhớ ai nữa :D ~~~~~~~~~~~~