PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kiếp Lục Bình .... !



illusion_inu
05-05-2005, 05:41 AM
Có buồn thật không mà phải khóc ?
Có vui thật không mà lại cười ...
Cuộc đời là một bể dâu
Khổ đau , đau khổ , ngậm cười đắng cay ....
Tiếc lắm thay đời này nhiều gian dối
Đời chờ gì ...cuộc tình ái đổi ngôi ...
Mình ta chờ bóng xa xôi ...
Mấy ai ai biết bèo trôi hỡi bèo ....
....
8:35 PM 05-05-05

illusion_inu
06-05-2005, 11:58 PM
Khóc cho cuộc tình...những giọt nước mắt cho anh
Giọt nước mắt vô tri...bỗng trở nên thánh thiện...
Còn gì đâu...Sao Tình Nhân giờ chẳng hiện...
Giá buốt lòng một khoảng trống mênh mông...
Có còn gì? Có còn gì thật không?
Hay mọi thứ đã vỡ òa..
Từ khi anh đi mất...
Hạnh phúc - yêu thương..chẳng bao giờ là thật..
Nhưng có một kẻ khờ...vẫn đợi mãi tình yêu...
2:54 PM 07/05

Chanh Chua
07-05-2005, 08:10 AM
đêm không ngủ vì lòng còn thổn thức
những nôi niềm chưa biết tỏ cùng ai
nên hằng đêm tôi thầm đếm đêm dài
gởi nhung nhớ theo cùng mây ,cùng gió

Chanh Chua
07-05-2005, 08:21 AM
mưa buồn gợi nhớ kỹ niệm buồn
ngày xưa thường ngắm hoàng hôn buông
bây giờ chỉ còn là hương niệm
ai ngờ dòng lệ lại trào tuôn......

Chanh Chua
07-05-2005, 08:40 AM
người ta bỏ mặc người ta
riêng tui mãi giữ hương hoa tình đầu
người ta về bến sang giàu
bỏ tôi lại với niềm đau phủ phàng.....

Chanh Chua
07-05-2005, 08:58 AM
mùa đông đến kéo theo cơn gió lạnh
lạnh bên ngoài đâu bằng lạnh trong tim
ta xa nhau ngoài vòng mắt trong tìm
nhưng mãi nhớ về em , người yêu dấu

Chanh Chua
07-05-2005, 09:05 AM
ta xa nhau la bởi do trời
trời đày hai đứa phải hai nơi
thôi thì em cứ vui duyên mới
anh nguyện lòng yêu mãi em thôi

Chanh Chua
07-05-2005, 09:12 AM
xa nhau ta phải xa nhau thôi
xa rồi nghe lệ đắng quanh môi
ai xuôi giông tố từ đâu đến
nở chia đôi lìa trái tim côi...

Chanh Chua
07-05-2005, 09:19 AM
mưa ơi xin mưa hãy cứ tuôn
mưa xóa dùm ta vạn nỗi buồn
ngày em mang đến tình gian dối
để bây giờ ta hận mãi khôn nguôi

Chanh Chua
08-05-2005, 03:05 AM
gỏ mãi làm chi ký ức
có tìm về thuỡ bình yên
vật vã làm chi kỹ niệm
co mình vào nốt nhạc êm
bàn tay với bao kẻ hở
che làm sao nỗi ưu phiền
trái tim nằm trong lòng ngực
mơ ngày mọc cánh bay đi.......