PDA

Xem đầy đủ chức năng : cung đàn.. tình yêu



hoa cong chua
30-11-2005, 06:14 AM
tình yêu tựa những khúc đàn
vang xa muôn lối tới người muốn nghe
đàn gảy những khúc trầm mê
làm ai xao xuyến mân mê cõi lòng

hoa cong chua
30-11-2005, 07:05 AM
gió cấp ba tình cờ lôi theo mái
đình mất mái hỏi kiếm ngói đâu ra
vật chẳng lẽ khi qua đình trông ngói
đình không còn ngói hỏi ình còn không?
heheheheh

dungmd
30-11-2005, 07:18 AM
em ơi anh hỏi chút nè
em bao nhiu tuổi ,nhà trồng chè không em?

x2uz21.o2O5
30-11-2005, 08:22 AM
tiếng đàn ai gãy bên tai
Nghe sao xao xuyến âm vang cõi lòng
Tiếng đàn ai gãy rỗi lòng
Làm tim xao xuyến muốn hòng biết tên...

vip_boy_uk
30-11-2005, 08:35 AM
tiếng đàn tựa những vần thơ
bơ vơ mấy chữ toàn i với tờ
mong chờ mấy chữ dòng tên
đêm về lại nhớ vần thơ đối tình

hoa cong chua
30-11-2005, 09:35 PM
đàn gẫy mất rùi hỏi làm sao!
ệm tên cung tiếng ở cung nào
sắc thành thanh tịnh Hoa thanh nhã
chẳng chút vấn vương sợi thơ tình

cafeletefe
01-12-2005, 12:41 AM
Đàn xưa đã gác phím rồi
Hỏi người trinh nữ có còn muốn nghe?

pass
01-12-2005, 02:10 AM
đàn anh cung bổng cung trầm
khiến cho ai đó âm thầm bên hiên

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 02:20 AM
Ngân điệu tình ca đàn vấn vương
Khen ai khéo gảy khúc tình trường
Mê man giai điệu lòng say đắm
gửi gió trao tình đến ngất ngây...

kí bút :giai nhân ghé chơi

hoa cong chua
01-12-2005, 02:57 AM
nguyệt cầm ai gẩy mà vấn vương
tình sang qua đó lại chuyện thường
người mà không gẩy tình quay gót
trơ lại bến xưa chốn ngụ tình

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 04:31 AM
tiểu thư con gái nhà ai
mà duyên mà dáng mà say lòng người
có chăng gửi phận một đời
ta về ta rước kiệu mời nàng sang
ai ơi có hiểu lòng chàng
đã thương ta quyết vượt ngàn trùng dương

hoa cong chua
01-12-2005, 06:13 AM
hổng phải nguyệt nga , chẳng phải kiều
vậy mà khối chàng cứ muốn yêu
hỏi trời lạ quá trai xứ lạ
mắt đâu rồi chẳng nhìn người kén sao?

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 06:51 AM
đâu phải kén ngoài đời thực tại
kết se duyên mộng ảo chốn này
người đồng ý cứ phải phải kiều phải nguyệt
phải lòng rồi "thị nở" cũng nên duyên...




to hoa cong chua : xoá bớt tin trong hộp tin nhắn đi thì mới nhận tin được chứ (tuyetthegiainhan)

vip_boy_uk
02-12-2005, 06:05 AM
lòng chi mô mà ai cũng phải

tại nguyệt cầm hay tại chỗ thơ văn ?

hoa cong chua
02-12-2005, 10:00 PM
vấn vương tại mới tơ hồng
xe duyên một mối lòng không biết gì
đàn gảy chỉ một tiếng " mi"
hỏi đâu tiếng " la' " sol, mi`, rề đô!!!?
để giờ mai một tiếng thơ
nhảy sang tiếng sáo tiếng đàn chờ ai

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 09:06 AM
đàn ai gảy tiếng "rẽ đôi" (rê...đô )
lòng ta đau xót lệ rơi "mi" buồn
đàn ta ngân khúc "pha" thương
Ngậm ngùi gương bể "son" rơi nhói lòng
đàn ta vẫn khúc "si" tình
Vẳng nghe réo răt thấm duyên ta nồng

yang_kt
05-12-2005, 11:18 PM
Tiếng đàn văng vẳng canh thâu
Mấy ai hiểu được nỗi lòng Trương Chi

hanquoc00
06-12-2005, 12:00 AM
hổng phải nguyệt nga , chẳng phải kiều
vậy mà khối chàng cứ muốn yêu
hỏi trời lạ quá trai xứ lạ
mắt đâu rồi chẳng nhìn người kén sao?

Khi đã yêu em chẳng dối lòng
Chàng trai xứ lạ sáng như sông
Chẳng phải nguyệt nga cũng thât lòng
Miễn là chân thật chẳng trông mông
===> đẹp chưa hẳn là tất cả

KisssMeBoy
24-12-2005, 01:39 AM
Hoang mang lòng tự hỏi lòng
Sao ta vương vấn bóng hình người yêu
Người yêu giờ quá xa xăm
Cánh chim bạt gió biết tìm nơi nao?