Xem đầy đủ chức năng : có phải em cũng nhớ anh như thế
tuyetthegiainhan
30-11-2005, 03:12 AM
Nỗi nhớ
Có phải em cũng nhớ anh như thế
Cũng nhớ mong cũng giận cũng buồn
con đường vắng bóng chiều hoàng hôn
mình anh vẫn bên đường đời nán đợi...
Gió vi vu gió bù xù tóc rốiv
gió lân la hôn nhẹ bờ mi
ngày ròi tháng dòng đời cứ cuốn đi
Để nỗi nhớ ngậm ngùi trong tuyệt vọng...
Từng đêm vắng bơ vơ phố vắng
nét suy tư trầm lắn âu sầu.
Chỉ một lời tiếng chẳng một câu
Chìm đâu đó trong đêm đông buốt giá...
Anh chẳng biết giờ anh chẳng biết
Phải làm sao cho nắng ấm tràn về
ranh giới buồn rồi sẽ chẳng mong manh
Tình yêu đó,khắc mãi... tên em bên anh...
phonglantim
30-11-2005, 06:53 AM
Đúng như thế...lòng em đang như thế
Cũng nhớ mong....cũng ngóng đợi một người
Chỉ một câu...sao ko thốt nên lời
Để em buồn...thao thức suốt canh thâu
Phải không anh khi là mối tình đầu
Thì rất dễ khổ đau và gục ngã?
Em mong rằng....không bao giờ thế cả
Nên dại khờ..vẫn ngóng đợi tình ai
tuyetthegiainhan
30-11-2005, 08:42 AM
bởi chữ yêu
người yêu hỡi anh nhớ mãi trong tim
một hình bóng một tâm hồn ngây dại
một gã khờ mong nhó tình ai
trong đêm tối ngậm ngùi trong tiếc nuối
anh đã biết cuộc tình mình dang dở
bởi chữ yêu ..
anh mãi tặng người....
bởi nồng nhiệt....
nơi trái tim cháy bỏng
bởi dại khờ của tuổi đôi mươi
Người yêu hỡi em có hiểu tình anh
xa cách rồi ..
mà lòng anh thầm hỏi
em đi rồi em lại về nơi anh
rồi đêm tối....
chợt giật mình thót lại...
trái tim rơi anh đã tuột khỏi tay...
mất em rồi
lòng anh day dứt
một mối tình một kỉ niệm đau thương....
phonglantim
01-12-2005, 06:15 AM
Bởi chữ yêu...nên nhièu người đau khổ
Bở chữ tình....nên khổ cũng can tâm
Bởi chữ thương....nên xóa bỏ lỗi lầm
Bởi khờ dại...nên con tim lầm lỡ
tuyetthegiainhan
01-12-2005, 07:55 AM
tình là thế... rót cho cạn tình thế
tình vấn vương... mới có thú buồn thương
tình là thế... mới nên nghiệp văn chương
Tình mà hết... tâm hồn vào cõi chết
phonglantim
01-12-2005, 11:34 PM
Tình là thế....là buồn đau...là khổ
TÌnh chân thành...muôn thuở vẫn vậy thôi
Tình thứ tha....day dứt mãi một thời
TÌnh cô lẻ...buồn nào vơi được hết
tuyetthegiainhan
02-12-2005, 03:25 AM
"tình" cô quạnh tính tình ngang ngạnh
"tình" vu vơ cái thủa trêu người
rồi "tình" nhớ, lặng im lời chăng nói
hóa ra "tình" đã cất nỗi tương tư.....
phonglantim
03-12-2005, 06:14 AM
Ai cũng vậy...cũng một thời ngang ngạnh
Cũng tương tư...mà chẳng dám nói lời
NGười vô tình...không hiểu cũng đúng thôi
Bởi như thế tình mới còn nguyên vẹn
ke_lanh_lung2500
07-12-2005, 05:24 AM
Một lần yêu là một lần để nhớ
Một lần đau muôn thuở sẽ không đau
======================
Type dấu nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.