PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chút thôi....



Lost.
30-11-2005, 02:59 AM
Từ dạo người đi về nơi ấy
Đến nay đã mấy độ khô hanh
Ở nơi sương gió mờ nhân ảnh
Có nhớ nơi đây lạnh một người

x2uz21.o2O5
30-11-2005, 03:26 AM
ở nơi phương ấy người cũng lạnh
Chạnh lòng bồi hồi nhớ người xưa
Mong sao ở nhà người sẽ hiểu
Long này vẫn nhớ hình bóng xưa...

Meo...meo...
30-11-2005, 03:37 AM
uh huh.. miranda ui.. cái này bạn có phỏng theo thơ của Hàn Mặc Tử phải ko?
Nếu mình nhớ hoh lầm thì Hàn Mặc Tử có 2 câu thơ thế này
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"

Lost.
30-11-2005, 09:08 PM
Nơi phương trời lạnh lẽo bóng ai ?
Hong khô dĩ vãng có còn nguyên vẹn ?
Một chút thôi... trong lời ước hẹn ..
Của người ta... để sưởi ấm cho mình

tinhlanuocmat
30-11-2005, 09:16 PM
Lời ước hẹn vẫn còn nguyên vẹn
Cây bàng xưa vẫn đậm hai tên
Chỉ có ai ở trời xa đất khách
Có còn không tình nghĩa của đôi mình???

phonglantim
01-12-2005, 07:02 AM
Từ dạo người đi về nơi ấy
Hoa buồn mấy độ...sớm tàn phai
Người đi bỏ lại ngày dài
Để mong ...để nhớ về ai lại buồn

Lost.
01-12-2005, 10:03 PM
Tìm đâu thấy1 nụ cười trọn vẹn
Chẳng còn đâu lời ước hẹn cuộc tình
Vỡ tan rồi tựa giọt nắng thủy tinh
Rơi rải rác những mảnh buồn vụn vỡ

Cố ghép làm gì cho những điều đã lỡ
Chắp và thêm có nguyên vẹn ban đầu
Níu kéo mà gì cho vết sẹo thêm sâu
Thôi để lại những mảnh buồn vụn vỡ...

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 11:17 PM
từ dạo ấy khi mắt tôi khẽ chạm
rung rinh đầu cảm xúc trong tim
rồi em đến bờ môi mọng chín
khẽ cham hôn cảm xúc dâng tràn....

rồi dạo ấy tôi quen mùi hương ấy
cứ thóang xa thoảng lại đê mê
rồi cứ thê ngât ngây tôi dạo bước
gửi hờn tôi theo gió theo mây.....

Lost.
02-12-2005, 03:31 AM
Từ dạo ấy..đến nay đã qua xa
Từ dạo ấy.. cuộc tình đã đi qua
Từ dạo ấy.. ai quên ngày tháng cũ
Từ dạo ấy..ai lạnh giữa mưa xa.......

cô bé mắc nai
02-12-2005, 09:03 PM
Từ dạo ấy.. Thu qua lặng lẻ
Đông chẳng về nhung nhớ dầy thêm
Nắng bên hiên như xóa nổi niềm
Tâm tư vở tơ trùm nhiều mối.

Từ dạo ấy.. Thu qua lặng lẻ
Đông chẳng về nhung nhớ dầy thêm
Nắng bên hiên như nặng nổi niềm
Tâm tư vỡ tơ trùm nhiều mối...

Sekhoviyeu
02-12-2005, 09:28 PM
Từ lúc đó màu thu buồn man mác
Đông sớm về..lác đác những giọt sương
Có lẽ vì cơn gió cũng vấn vương
Cũng luyến tiếc những lời thương ai hẹn

Lost.
03-12-2005, 02:14 AM
Lời thương ấy chắc gì còn nguyên vẹn
Cơn gió kia nhắc lại chỉ vô tình
Chắc đã quên rồi trong đêm dài tĩnh mịch
Nhớ lại chỉ là giả dối mà thôi!!

*Yumi*
03-12-2005, 09:28 AM
Từ ngày đó...
Em buồn nhưng không khóc
Buồn giăng trên những ô cửa nhạt sơn
Mỗi sáng sớm ngắm trời xanh xa thẳm
Lòng nhớ anh mà chẳng thể khóc nguôi ngoa
Em cũng muốn trên mí nhòa lệ đấy
Nhưng chẳng sao có thể khóc vì anh
Em chỉ bít nhớ ,buồn và vô vọng
Gọi khẽ tên anh mong mỏi anh quay về :( :(

Lost.
04-12-2005, 12:13 AM
Từ dạo ấy.... đường về vẫn lạnh
Dẫu 4 mùa thay sắc lá thời gian
Nhưng với một người ôm mãi những hoang mang
Rong ruổi kiếm một điều gì......xa lắm.......

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:27 AM
Tình cờ lại có một vần thơ
Vần thơ thứ 5 và vần cuối ?
Tình cờ ít khi giao hoà đối
Tình cờ giờ khuyết mất một vần thơ !

tomato123
04-12-2005, 12:42 AM
Tình cờ giờ khuyết mất một vần thơ !

Tình cờ xưa nay 4 vần thơ
vần thơ thứ 5 khá lập lờ
Hình như huynh đã nhận ra mụi
Đừng để tình cờ khuyết vầng thơ

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:44 AM
Cara bị ban kiến không thả
Nhoc_nhoc mất pass biết sao đây?

Lost.
04-12-2005, 12:46 AM
Từ lúc...... thành ra người quen cũ
Bi chừ gặp lại có hoài vui
Tình cờ ngân khẽ" tình huynh mụi"
Ngày tháng vụt tan gặp lại rồi

tomato123
04-12-2005, 12:50 AM
Mất pass xưa nay cũng lắm người
PM Kiến Fa' tìm được thôi

**********************
Mụi nhắn tin cho anh Fa' tìm dùm pass , HHT cũng nhìu trường hợp như thế đều tìm được hết

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:54 AM
Có lẻ trên net ít chân thành
Cara - nhóc nhóc không phải Re
Toma - Fore -handsome - Cara chắc không còn nhớ
Tới kẻ này , đã mất dạng lâu nay !

Mr.Ngọc
04-12-2005, 07:01 AM
Đông đến ư em chiều nay đang còn nắng
Chỉ có mình anh đến ấm áp con tim
Ánh mắt anh vẫn luôn dõi và tìm
Em yêu hỡi giờ nơi nao xa vắng
Ở Mas cơ va em đang là mùa nắng
Tuyết có rơi ở trong trái tim em
Hay là em đang hạn phúc êm đềm
Bên người mới quên anh rồi kỷ niệm

Sekhoviyeu
09-12-2005, 12:00 AM
Từ lúc...... thành ra người quen cũ
Bi chừ gặp lại có hoài vui
Tình cờ ngân khẽ" tình huynh mụi"
Ngày tháng vụt tan gặp lại rồi
Găp lại nhau có vui hơn lúc trước
Có gì vui hơn khi gặp người tình cu~
Dẫu biết rằng hạnh phúc đã chia xa
Thôi đừng nên tiếc nhửng gì vụn vỡ
Tan hết rồi những kỉ niện đã qua

prettyanhthu
09-12-2005, 08:54 PM
chưa tan hết hỡi người yêu yấu
chưa tan hết, chưa tan đưọc đâu
vẫn còn đó những ngày vui xưa
khi dưới trời xanh hay trong mưa
không thể nào nhạc phai tan màu
dù đã chia ly với bao niềm đau

Mua Sao Bang
09-12-2005, 09:49 PM
Găp lại nhau có vui hơn lúc trước
Có gì vui hơn khi gặp người tình cu~
Dẫu biết rằng hạnh phúc đã chia xa
Thôi đừng nên tiếc nhửng gì vụn vỡ
Tan hết rồi những kỉ niện đã qua

Vui lắm sao khi gặp người tình cũ
Những ngày xưa sánh bước bên nhau
Mà giờ đây hai người hai lối
Em bước về tay nắm cùng ai!

yeu_dai_kho
10-12-2005, 01:21 AM
từ dạo ấy anh ko về chốn cũ
từ dạo ấy tôi buồn héo rũ..................

Type dấu nhé

Lost.
09-04-2006, 10:03 PM
Từ dạo ấy họ không còn nữa
Tưởng vô tình mà ghi dấu đậm sâu
Vô cớ ngăn 2 đứa- 1 chiếc cầu
Là ngun ngút những giận hờn tự ái

Từ dạo ấy gió mưa ngàn khác khoải
Đôi lúc buồn vô thức buột cái tên
Tự nhủ thế thôi và không nhớ gì thêm
Để con phố dài hơn từ dạo ấy

Chẳng nguyên do nên vẫn hoài đưa đẩy
Chút nhến mình chỉ nghĩ thế - rồi thôi
Ánh mắt chạm nhau trong chiều gió buông lơi
Đường êm thế mà thấy hồn tê tái

Từ dạo ấy mây lạnh lùng bay mãi
Cũng đôi lần ký ức cũ chạm nhau
Ngày tháng vô tâm và rêu phủ lên mầu
1 khoảng trống vẹn còn từ - dạo - ấy

thuthao
09-04-2006, 10:50 PM
Đêm nhớ ai nhìn trăng ứa lê ..! Sương nhẹ nhàng ấp ủ trái tim em..! Anh nơi đó có còn nhớ tới em..! Đêm trăng tròn tha thiết nhớ về anh..!

Tình Nhat Phai
12-04-2006, 12:44 AM
Từ dạo ấy anh không hờn trách nữa
Những muộn phiền theo ngày tháng trôi mau
Chuyện tình yêu mãi thế kỷ ngàn sau
Là êm thắm , là đượm màu tím biếc

Từ dạo ấy chẳng một lần hối tiếc
Chuyện tình mình mãi thắm thiết ngàn sau
Đường tình duyên phút chốc chẳng qua mau
Mà êm thắm tựa muôn màu hạnh phúc

........

phonglantim
13-04-2006, 07:41 AM
Từ dạo ấy ta chẳng còn gặp gỡ
Chuyện giận hờn ...một thuở đã trôi xa
Chuyện vu vơ ...mà chia cách tình ta
Chẳng còn nữa ...tình yêu thời nguyên vẹn

Cơn mưa chiều ...lạnh lùng ...tan biến
Cho lòng mình ...kết thúc ...một tình yêu
Hoa tím rơi ....xao xác ...một chiều
Tim đóng cửa ...tâm hồn ta ...lạnh giá

Khiết Như
14-04-2006, 07:52 PM
Đêm nhớ ai nhìn trăng ứa lê ..! Sương nhẹ nhàng ấp ủ trái tim em..! Anh nơi đó có còn nhớ tới em..! Đêm trăng tròn tha thiết nhớ về anh..!
04-09-2006 11:03 PM

http://i12.photobucket.com/albums/a230/Tinhkhoi_/36106--CALIFORNIACOAST--writtenpoem.jpg

Lost.
14-04-2006, 10:39 PM
Một chút thôi, thì có nào hơn thế
Từ dạo nào mà 2 đứa xa nhau
Một chút xin nhắc nhở những mùa sau
Một mai sớm hong giọt tình bên nắng

Từ dạo ấy chén cà phê thôi đắng
Bởi quen rồi , còn lạ lẫm làm sao
Đêm vẫn nồng vẫn thắp những vì sao
Bởi vì biết.....một chut........ là như thế !!!!!!!!!

Mua Sao Bang
17-04-2006, 02:21 PM
Một chút thôi! tay được năm tay rồi
Một chút nữa đôi môi không mặn đắng
Vì chút nữa hai tâm hồn thanh một
Nước mắt giờ chỉ ngọt thắm mà thôi!

Cô dâu mới
17-04-2006, 11:01 PM
Một chút ấy xin đừng là mãi mãi
Bởi cuộc đời có nhứng thứ đổi thay
Một chút ơi xin đừng mãi đong đầy
Để ta biết rằng một ngày ta sẽ .....

Sẽ khác đi giữa cõi đời riêng rẽ
Không nhuộm phiền lên những thứ hiển nhiên
Nếu mai này có gì đó vô biên
Thì đó sẽ xin đừng là .....một chút ....

phonglantim
18-04-2006, 09:05 AM
Một chút thôi ..cho lòng thôi không nhớ
Một chút buồn ...cho cuộc sống thêm vui
Chút vô tư ...ta khẽ nhoẻn miệng cười
Chút nước mắt ...nuốt vào trong tâm khảm

Một mình ta giữa mùa đông ảm đạm
Cứ lạnh lùng cho nỗi nhớ đi qua
Chỉ mình ta ...một mình ngóng người qua
CHợt thổn thức ...những gì mình đã nhớ

Tình Nhat Phai
19-04-2006, 12:53 AM
Một chút thôi cho những gì dang dỡ
Một nỗi buồn cho bỡ ngỡ qua mau
Một niềm đau cho mãi đến ngàn sau
Buồn rưng rức đớn đau dần tan biến

Lost.
19-04-2006, 06:15 AM
Xin tìm lại một chút là ảo ảnh
Dẫu con đường 2 hướng mãi song song
Một chút thôi xin người giữ lại lòng
Dẫu vạn kiếp vẫn biết rằng...thay đổi

Nhớ một chút để qua chiều bối rối
An ủi mình với tiếng gió - thế thôi
Dư âm kia bụi thấm vẹn mất rồi
Loay hoay mãi với những điều quay quắt

Giây phút cuối không nhuộm cay đôi mắt
Hay bởi rằng một khoảng trống quá xa
Cho nối đau kia chỉ lay lắt là đà
Hong khô hết những thật thà đôi mắt .....

Chỉ chút thôi rồi mai này im bặt
Không chạm vào vệt ký ức nữa đâu
Không oán than sợi đứt tình nhau
Đề yên đấy sau chút gì nhung nhớ .....

Mua Sao Bang
26-04-2006, 11:03 AM
Một chúc thôi! thế là rồi mãi mãi
Nhớ nhau rồi chỉ một phút vu vơ
Tim đập lạ những điệu gì không hiểu
Để trong đời ta cứ mãi mông mơ!

Lost.
26-04-2006, 07:53 PM
Nói là một chút.... vô tình là tất cả
Kiếp dại khờ, 1 chút đã quá đau
1 lần mơ, nhưng mãi mãi mất nhau
Đi hay đến thì cũng hoài hư ảo

Con đường yêu sao cũng nhiều giông bão
Chạy trốn một mình giữa vệt ký ức sâu
Cứ ngỡ qua đi để làm lại từ đầu
Mà vẫn biết điều gì trong.... một chút

BrightRain
26-04-2006, 09:08 PM
Cho tôi xin,một chút,ngày xưa ấy.
Để kỉ niệm,sống mãi,những phút giây
Một chút thôi,để quay về nỗi nhớ
Để tìm lại dĩ vãng...mối tình thơ.

Một chút thôi,ấp ủ lại giấc mơ.
Nơi có em đứng chờ anh ở đó.
Hiện tại kéo về,vỡ òa và méo mó.
Tìm đâu ra...một chút....của ngày xưa.

Azudo_Hakaider
26-04-2006, 09:58 PM
" Cứ ngỡ qua đi để làm lại từ đầu "
Nên anh mãi chìm dần trong hư ảo
Anh sẽ quên ? Giữa vực đời điên đảo !?!
...Hay lại về trong một chút tình em ?

em chua biet yeu
27-04-2006, 05:05 AM
Chỉ một lần thôi ,mà sao em nhớ mãi
Nhớ về anh người con trai xứ Nghệ
Người đã đi vào ngõ ngách trái tim em
Trái tim em chưa một lần bối rối
Chưa một lần thổn thức vì ai
Vậy sao anh lại có tài đến vậy
Chỉ một lần đã đánh thức trái tim em
Trái tim em trái tim nhỏ bé
Chẳng chứa gì chứa 1 mình anh thôi
Nếu một mai dòng đời có trôi
Thì em vẫn nhớ anh : người con trai xứ Nghệ
:timup:

..::BP::..
27-04-2006, 05:35 AM
Mọi người dần đi hết
Chẳng còn ai nơi đây
Chỉ có cỏ với cây
Bơ vơ cạnh xác gầy .

Mua Sao Bang
01-05-2006, 07:57 PM
Có một chút! trong lòng còn đau bênh..
Nhớ mong hoài một khúc cũ chênh vên
Dẫu xa lắm chìm rồi trong dĩ vãng,
Mỗi khi chiều theo sóng lại lênh đên..!

Lost.
02-05-2006, 03:43 AM
Đọng một chút....cho nỗi buồn lên tiếng
Rồi ngân dài đến tận chốn xa kia
Chẳng vì đâu mà vô cớ chia lìa
Giờ một chút cũng trở thành xa ngái

Cố níu kéo một điều gì ở lại
Để lòng còn một chút ít yên vui
Dẫu hư vô rồi một sớm lấp vùi
THì cũng vẫn còn chút gì để nhớ

*tiểu hồ ly*
02-05-2006, 04:03 AM
Một chút nắng cho hư vô mắt biếc
Đọng lại gì khi một thoáng mưa qua
Gió vẫn khẽ thì thầm từ dạo ấy
Bóng người qua sương khói vẫn mong nanh

rong xanh 676
24-06-2006, 03:12 AM
MỘt ChÚt NẮng MÀ HỒn Ta Tan BiẾn
CÒn LẠi GÌ Khi Tan VỠ TiẾng YÊu
KhÓc ThƯƠng Cho SÁnh BƯỚc NhỮng BuỔi ChiỀu
GiỜ ThƠ ThẪn LẼ SẦu Trong ĐÊm VẮng

Sekhoviyeu
24-06-2006, 03:26 AM
Người đi bỏ lại nổi buồn
Trong hơi men đáng quay cuồng ...ai say
Trái tim người giử trong tay
Để cho lòng nhớ quắc quay ...dại khờ

Còn gì đâu mối tình thơ
Mà người đã nói sẽ chờ đợi nhau
người đi đểi lại nổi đau
trách người...ai nỡ,tim đau ....cũng đành

rong xanh 676
25-06-2006, 03:20 AM
từ dao ấy em đi biệt xứ
rồi lại về cho nỗi nhớ dâng cao
bóng em xa anh chẵng biết nơi nào
tim tan vỡ để lòng anh buốt nhói

Lost.
27-06-2006, 05:01 AM
Ừ thì một chút nhớ về nhau là đủ
Nhưng để làm gì khi mọi thứ vỡ tan
Giận trái tim mộng tưởng những trang hoàng
Giờ thì biết - giờ chỉ còn cay đắng

Mong một chút áng mây chiều phiêu lãng
Dẫu bồng bềnh nhưng chắc đủ nguôi ngoai
Vá lại tim trong một thoáng u hoài
Để đc biết trái tim mình có ấm ??

Biết tình nhau - một khoảng buồn rất đậm
Để nghẹn ngào trách gió trách tim yêu
Vẫn đi hoang theo nắng muộn cuối chiều
Rồi hun hút l...à một thời xa lắc .........

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 05:32 AM
Ngày dài vô tận lòng đau buốt
Đêm trắng mênh mông nặng nỗi buồn
Người đi xa cách không từ biệt
Để lại mình tôi ngóng đợi chờ...

rong xanh 676
30-06-2006, 11:36 PM
buốt nhói lòng đau tháng ngày dài
lệ sầu muôn ngã để riêng ai ?
em đi biệt xứ vì anh đó
hỏi thử lòng đau bởi lý gì?

saygoodbye
30-06-2006, 11:40 PM
một chút thôi anh một chút thôi
tình yêu anh dành tặng em trôi
trôi trên dòng thác nay xa mãi
em tiếc bồi hổi biết tìm đâu

vangemtrongdoi
01-07-2006, 12:00 AM
Chỉ một lần thôi ,mà sao em nhớ mãi
Nhớ về anh người con trai xứ Nghệ
Người đã đi vào ngõ ngách trái tim em
Trái tim em chưa một lần bối rối
Chưa một lần thổn thức vì ai
Vậy sao anh lại có tài đến vậy
Chỉ một lần đã đánh thức trái tim em
Trái tim em trái tim nhỏ bé
Chẳng chứa gì chứa 1 mình anh thôi
Nếu một mai dòng đời có trôi
Thì em vẫn nhớ anh : người con trai xứ Nghệ
:timup:
Quên làm sao, mà nhớ làm sao
Muốn quên hay nhớ có được nào
Nhớ lại thêm buồn quên củng tội
Quên thì không nở, nhớ càng đau

S!lver [halo]
01-07-2006, 12:53 AM
Quên quên nhớ nhớ đến bao giờ
Tình yêu lỡ dở chớ mong chờ

Lost.
01-07-2006, 10:05 PM
Ta biết rồi chỉ là như thế....
Không cho phép mình được mơ mộng gì thêm...
Một con đường dài đi suốt vào đêm...
Và dừng lại ở một bờ vực thẳng.....
Dẫu biết rồi nhưng tim sao buồn lắm....
Dẫu biết rằng chỉ như thế mà thôi.....
Không đợi chờ ở một thoáng xa xôi...
nhưng lỡ thắp một nhỏ nhoi hi vọng...
Để vô tình in thành chiếc bóng...
Cho cuộc tình dang dở giữa hư không....
Không trách người sao nỡ bất công..
Không hờn oán cho những điều đã mất.....
Chỉ là như thế giờ thì ta đã biết......
Chỉ như vô tình một cơn gió qua tay.......
Giữ làm gì một thoáng mây bay.....
Con thuyền nắng chẳng thể nào cập bến......
Chỉ là như thế , ngày hôm qua không đến.......
Quên con đường tưng ước hẹn ngày mai....
Quên lời hứa về một cõi thiên thai....
Bởi tất cả cũng chỉ - là - như - thế...

saygoodbye
01-07-2006, 11:48 PM
']Quên quên nhớ nhớ đến bao giờ
Tình yêu lỡ dở chớ mong chờ

người ơi nói thế mà chi
nhiều khi ai muốn rơi vào đớn đau
đớn đau không biết bao lâu
nhưng yêu ko nhớ kô chờ (Là) không yêu

Lost.
04-11-2006, 04:24 AM
Lật lại bài thơ đã lâu rồi quên lãng
Cho phép tâm hồn một chút đc mông lung
Góc nhỏ thôi dẫu cuối đáy tâm hồn
Giải khao khát như cơn chiều thèm nắng

Ai nhớ gì mà cứ hoài đứng lặng
Xa xăm nào in dưới ánh mắt nâu
Có hồn ai từng nhuộm trái tim sầu
Từng khoảng trống biết chưa lần tràn miệng

Một chút thôi đã đù hồn chết điếng
Để khác từng ngày ảm đạm những bon chen
Nào dễ để quên giờ cố thử bới thêm
Về miễn cũ xem bóng mình có khác

sành điệu mái ngố
04-11-2006, 10:55 PM
Một chút thôi...........tình yêu về bên ấy
Một chút thôi.........tình yêu ở nơi này
Một chút thôi..........tình yêu tựa 3 cánh
Khóc trong lòng mộng vỡ thành chơ vơ

thotinh_online
05-11-2006, 07:23 PM
Một chút thôi...trái tim đừng khép vội
Chỉ hững hờ cho bao kẻ ngó qua\
Một chút thôi... tình yêu chớ đạp chà
CHo tôi được nói lời yêu cay đắng
Một chút thôi... xin đừng buông lời nặng\
CHo kẻ si tình được hạnh phúc khi yêu...

Stand_up
06-11-2006, 08:29 PM
Một chút thôi...trái tim đừng khép vội
Chỉ hững hờ cho bao kẻ ngó qua\
Một chút thôi... tình yêu chớ đạp chà
CHo tôi được nói lời yêu cay đắng
Một chút thôi... xin đừng buông lời nặng\
CHo kẻ si tình được hạnh phúc khi yêu...



Nhiều thế anh... thế gian này lắm kẻ
Nỡ hừng hỡ với những trái tim yêu
Nhiều thế anh...thế gian này không thiếu
Kẻ chà đạp lên tình yêu chân thật
Nhiều thế anh...những nỗi buồn lặng
Một nỗi đau gánh nặng mình ai...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:54 AM
Một chút thôi........... tôi xin ngưòi một chút
Nhìn lại mình.......... rồi nhìn lại thế nhân
một chút thôi........... tôi mong ngưòi biết dc
Trái tim này........... ai đánh cắp của tôi

Một chút thôi............ ahy bao nhiêu cũng dc
Chỉ một lần.............. một chút nữa thôi ai
Chỉ cần biết........... tôi yêu anh biết mấy
Chỉ cần anh........... nhìn lại chỉ một lần..........