Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vào Một Ngày!!!!!!



555
30-11-2005, 02:49 AM
Vào một ngày không hẹn trước
Có một người con gái khác
Bước vào cuộc đời anh...
Em phải làm gì ?
Bình thản thôi
Ru lòng buốt giấc
Và ra đi .
Chẳng cần nhìn lại
Em tin mình là đúng...dẫu đắng cay .
Em sẽ trở về sau cơn mưa mùa Hạ
Sau cái rét ngày Đông
Sẽ cười như chưa một lần biết khóc
Sẽ lại làm thơ - sau những trở trăn
Sẽ vẫn là em - bình yên như sẻ nhỏ...

Lost.
30-11-2005, 03:02 AM
Vào một ngày....làm sao em biết
Vào một chiều ...ai biết đc đâu
Lời chia tay ai đã gieo sầu
Lời gian dối một ngày....như thế

555
30-11-2005, 03:05 AM
Nhớ em thì anh đi tìm
Vầng trăng nghiêng ngả dây bìm bìm leo
Anh như mây quấn lưng đèo
Em như mối lạt buộc neo thuyền lòng

Nắng nghiêng lúa đổ xuống đồng
Mình Anh lặng lẽ ngược dòng thời gian
Mấy lần bão đến bão tan
Còn Anh vẫn đợi dưới hàng cây xanh .

Lost.
30-11-2005, 03:12 AM
Đợi chờ ngày tháng mong manh
Đợi cho giấc mộng có thành đc đâu
Mong sao gặp giấc mộng đầu
Tháng ngày chôn dấu lệ sầu hôm qua

555
30-11-2005, 03:31 AM
Tình em xuôi nhưng anh hoài đi ngược,
Nên suốt đời ta chẳng có nhau !

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 12:40 AM
Em và anh,cứ ngược chiều như thế
Nhưng nếu không nhược chiều,sao có thể giao nhau
Níu lại câu thơ ,xưa cũ,bạc màu...
Anh - xa khuất! Chân trời không bóng dáng



Và nếu một ngày...
Em và anh vẫn ngược chiều như thế
Phút giao nhau,lẳng lặng 2 đứa bước qua
Vô tình không ? Vô tình là 2 kẻ...
Hết hoang đường,cơn mộng mị rời xa

Sắc Thu Phong
20-04-2006, 08:32 AM
Bình thản thôi,
Em sẽ chẳng khóc đâu.
Lòng gợn buồn nhưng tim chẳng thể đau
Anh ra đi với người anh chọn.
Anh chẳng thể quên được dấu yêu đầu.
Em lại cười
Sau một giấc mộng tan
Chẳng nhớ, chẳng quên kẻ dối gian
Em sẽ cười vào một ngày như thế
Bởi không phải riêng em,
Anh một lần ít nhất cũng dở dang.!

cô bé mắc nai
20-04-2006, 06:07 PM
Có một ngày.... Lá vàng rơi rụng
Cây trên cành... ủ rủ nhớ mong

Có một ngày...Em tìm thấy anh
Bên khung cửa Tình yêu...
Thiết tha em mời gọi
Chợt ngỡ ngàng anh cất bươc.....Quay đi
..
LLGL