555
30-11-2005, 02:43 AM
Nhớ tím hoàng hôn chiều tím chiều
Nhớ xanh ngan ngát nỗi phiêu diêu
Nhớ vàng hoa Cúc bồng bềnh nắng
Ta nhớ người xa, nhớ bao nhiêu .
Ta đong nỗi nhớ vợi ra sông
Lòng tự hỏi thầm có vơi không ?
Ta đem nỗi nhớ giăng ngoài gió
Lòng tự hỏi lòng hết nhớ không ?
Ta nhớ người xa - người dửng dưng
Gió ơi sao thốc lạnh sau lưng
Bâng khuâng tay nhớ bàn tay vắng
Đỡ chiếc lá buồn rơi thinh không !
Nhớ xanh ngan ngát nỗi phiêu diêu
Nhớ vàng hoa Cúc bồng bềnh nắng
Ta nhớ người xa, nhớ bao nhiêu .
Ta đong nỗi nhớ vợi ra sông
Lòng tự hỏi thầm có vơi không ?
Ta đem nỗi nhớ giăng ngoài gió
Lòng tự hỏi lòng hết nhớ không ?
Ta nhớ người xa - người dửng dưng
Gió ơi sao thốc lạnh sau lưng
Bâng khuâng tay nhớ bàn tay vắng
Đỡ chiếc lá buồn rơi thinh không !