Hàn Đức Bảo
30-11-2005, 12:26 AM
...chiều rồi , dẫu đã chiều không khí cũng không bớt nóng bức đi chút nào . Bao nhiêu nắng đổ xuống mặt đất đến lúc này lại bay trả về trời . Cả thành phố như đang nằm trong một lò vi sóng . ..Anh nhận ra trời đã về chiều không phải chỉ bởi vạt nắng xiên khoai vẽ những hình thù kì dị lên mặt bàn tận góc phòng mà bở số lượng những bờ vai trần xuất hiện càng lúc càng nhiều trên phố .
... niềm vui nho nhỏ và duy nhất của anh là đây , là lúc này . Con gái thành phố anh xinh lắm , " da thật trắng , dáng thật xinh " . Chỉ có điều hầu như các đoá hoa kia đều ngồi dựa hết cả núi non trùng điệp vào một tấm lưng sần sùi nào đó . Em nào càng xinh thì tấm lưng kìa càng to , cả hai cưỡi lên một cái xe cũng to - to cả về hình thể và cả về giá trị . Nhưng NHÌN không phải là một hành động đụng chạm gì đến họ , ngược lại ,còn làm tăng độ hãnh diện của người ta lên . Lợi cho cả đôi đàng - bởi anh biết như thế rất có lợi cho đôi mắt và cho cả con tim dần mục ruỗng của anh . Biết đâu một " Da trắng - Dáng xinh " nào đấy lại cảm được cái nhìn ăn tươi nuốt sống của anh . Mẹ sẽ chẳng phải thở dài ngó thằng độc tôn cưng tối thứ 7 nào cũng ru rú trên tầng với đàn Ghita và chai rượu nếp .
Cũng có đôi lần anh đi với một người con gái vào tối thứ 7 , thế nhưng để chui vào một xó tối , nói đôi câu xỏ lá rồi mó máy linh tinh không phải là điều anh muốn làm . Anh cần một người như em , một người con gái không ngần ngại giật phăng chiếc áo để cho anh vùi mặt vào bầu trinh nữ , rồi lại thẳng tay tát mạnh vào mặt anh khi nửa đêm len lén đòi ngủ chung giường . Mà cũng có thể chẳng vì thế đâu mà anh nhớ , chỉ bởi anh mất em rồi , con cá vuột mất là con cá to , người phụ nữ bỏ ta đi là người phụ nữ tuyệt vời nhất .
Lan man với những ý nghĩ không đầu không cuối để muộn ngày bao giờ chẳng biết . Những cặp tính nhân đã líu ríu phóng xe về với bữa cơm chiều ở nhà hay nhà hàng sang trọng nào đó cả rồi . Lũ trẻ bây giờ thật sướng , ngày xưa đưa nàng đi ăn kem đã là một niềm hãnh diện khó tả , chúng nó lấy đâu ra tiền không biết . Chỉ ăn ,chơi , giai gái mà chẳng hết tiền .Ôi lũ trẻ Chậc , mình đã già đâu , lại lẩn thẩn mất rồi . Dọn hàng thôi , biết đâu một vụ tai nạn giao thông nhè nhẹ nào đó lại cho mình một tình yêu như vụ tai nạn nhỏ năm nào . Mau mau ! những giọt nắng cuối cùng còn đợi ta kìa , nắng muộn . /.
... niềm vui nho nhỏ và duy nhất của anh là đây , là lúc này . Con gái thành phố anh xinh lắm , " da thật trắng , dáng thật xinh " . Chỉ có điều hầu như các đoá hoa kia đều ngồi dựa hết cả núi non trùng điệp vào một tấm lưng sần sùi nào đó . Em nào càng xinh thì tấm lưng kìa càng to , cả hai cưỡi lên một cái xe cũng to - to cả về hình thể và cả về giá trị . Nhưng NHÌN không phải là một hành động đụng chạm gì đến họ , ngược lại ,còn làm tăng độ hãnh diện của người ta lên . Lợi cho cả đôi đàng - bởi anh biết như thế rất có lợi cho đôi mắt và cho cả con tim dần mục ruỗng của anh . Biết đâu một " Da trắng - Dáng xinh " nào đấy lại cảm được cái nhìn ăn tươi nuốt sống của anh . Mẹ sẽ chẳng phải thở dài ngó thằng độc tôn cưng tối thứ 7 nào cũng ru rú trên tầng với đàn Ghita và chai rượu nếp .
Cũng có đôi lần anh đi với một người con gái vào tối thứ 7 , thế nhưng để chui vào một xó tối , nói đôi câu xỏ lá rồi mó máy linh tinh không phải là điều anh muốn làm . Anh cần một người như em , một người con gái không ngần ngại giật phăng chiếc áo để cho anh vùi mặt vào bầu trinh nữ , rồi lại thẳng tay tát mạnh vào mặt anh khi nửa đêm len lén đòi ngủ chung giường . Mà cũng có thể chẳng vì thế đâu mà anh nhớ , chỉ bởi anh mất em rồi , con cá vuột mất là con cá to , người phụ nữ bỏ ta đi là người phụ nữ tuyệt vời nhất .
Lan man với những ý nghĩ không đầu không cuối để muộn ngày bao giờ chẳng biết . Những cặp tính nhân đã líu ríu phóng xe về với bữa cơm chiều ở nhà hay nhà hàng sang trọng nào đó cả rồi . Lũ trẻ bây giờ thật sướng , ngày xưa đưa nàng đi ăn kem đã là một niềm hãnh diện khó tả , chúng nó lấy đâu ra tiền không biết . Chỉ ăn ,chơi , giai gái mà chẳng hết tiền .Ôi lũ trẻ Chậc , mình đã già đâu , lại lẩn thẩn mất rồi . Dọn hàng thôi , biết đâu một vụ tai nạn giao thông nhè nhẹ nào đó lại cho mình một tình yêu như vụ tai nạn nhỏ năm nào . Mau mau ! những giọt nắng cuối cùng còn đợi ta kìa , nắng muộn . /.