Xem đầy đủ chức năng : trách người.. sao dễ đổi thay
hoa cong chua
29-11-2005, 10:20 PM
lòng người sao dễ đổi thay
nay trăng mai gió có ngày tới hoa
sao gnuwowif lại cứ xa hoa
rượu chè be bét tiêu pha suốt ngày
hỏi người rằng người có hay
lòng ta đau quặn vì ngày " li hôn"
đang đến theo như trời đã ddinhk
chứ đâu phải ta mong muốn vậy đâu!
mướp xinh
30-11-2005, 01:34 AM
đời người lắm lúc đổi thay
ta đây nhiều lúc cũng hay làm càn
nhưng nàng yêu hãy bình an
yêu em yeu mãi ngàn vàng chẳng ham
viết hộ một tên con trai ặc ặc ^ ^
hoa cong chua
30-11-2005, 04:13 AM
mướp xinh đang ở trên giàn
làm sao lại muốn rời giàn hỡi ôi!
mướp chưa thấu hiẻu tình đời
nên yên thế phận nằm yên trên giàn
dungmd
30-11-2005, 04:22 AM
chưa đi chưa bít hà giang
đi rùi mới bít có nàng chúa HOA
nàng mới trình độ lớp 3
sao em vẫn giám điệu đà thơ văn
hoa cong chua
30-11-2005, 04:28 AM
vì em cứ thích làm văn
ai ngăn ai cấm được văn em nào
có giỏi xin mời cứ vào
đối thơ xem thử ai nào " cao ' hơn???
dungmd
30-11-2005, 04:32 AM
xin em ngồi đó chớ ra
nàng la phận gái ta là phận trai
lỡ mà cầu gãy làm 2
nửa đường đứt gánh thì ai chung tình
hoa cong chua
30-11-2005, 05:52 AM
em ngồi chàng có ngồi không
hay chàng muốn đứng phòng không hỡi chàng
em dù ăn nói hơi ngang
nhưng lòng em thật chẳng ngang chút nào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.