PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn thay!



hoa cong chua
29-11-2005, 09:40 PM
buồn thay , là kẻ yếu thơ
không người chịu đối , đối thơ cùng mình

cafeletefe
30-11-2005, 01:14 AM
Tiếc thay, anh kẻ bất tài
Thương em anh nghĩ, nghĩ hoài riêng anh

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 02:29 AM
thương thay ai kẻ tóc dài
tiếc chi không tiếc tiếc hoài sợi dây
thương thay cho kẻ tóc mây
làm chi chẳng hiểu lây phây má hồng
ngày mai ai sẽ lấy chồng
ngồi đây anh viết thiệp hồng tặng thơ

dungmd
30-11-2005, 02:39 AM
văn thơ tui vốn không ham
găp người tri kỉ xin làm vài câu
xin người đừng có u sầu
găp nhiều vui vẻ sang giàu mình nha

hoa cong chua
30-11-2005, 04:33 AM
văn thơ nếu chẳng không ham
vậy làm chi mô nơi này hỡi ai
ở đây chỉ kẻ bất tài
như tôi nên mới làm bài để chơi

x2uz21.o2O5
30-11-2005, 07:54 AM
Văn chương chứ nghĩa còn non kém
POst bài này lên mong chờ ai
Đối thơ cùng đối làm nên chuyện
sánh bước cùng nhau cùng sánh duyên....

dungmd
30-11-2005, 08:14 AM
nhân được thư em lúc nhá nhem
mừng mừng tủi tủi mở ra xem
trong thư em viết vài ba chữ
anh oi! ngày mai nó cưới em

hoa cong chua
30-11-2005, 09:33 PM
văn chương tuy kém nhưng cao tay
ai vào đối chữ là chơi ngay
chẳng tha chẳng thứ cho ai hết
nói xấu hoa này - đập chít ngay

cafeletefe
01-12-2005, 12:27 AM
Anh đây chẳng họ với Văn Cao
Nhưng cũng vô đây thử xem nào
Có hoa công chúa cao tay đố
"Fe" này cũng thử năm ba bài ™