PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu quá là khó hiểu !



Lãng tử cô đơn-hp
29-11-2005, 08:40 PM
Mọi ng` ơi ! Tui nghe mọi ng` trong diễn đàn nói nh` về TY lắm rùi nhưng sao tui ko thể hiểu 1 điều là các vị nữ nhi thì kêu rằng con trai dzô tình và làm họ đau khổ còn các dzị mày ( đầy ) râu thì cũng than phiền rằng con gái wá ư là khó hiểu và luôn làm họ đau khổ ?( chú ý rằng tui cũng là 1 trong các nhân chứng sống của dzụ dziệc này ). Thế cuối cùng TY phải ntn thì cả 2 phe mới ko kêu ca về nó vèeTui cũng cho rằng con gái wá dzô tình với n~ ng` yêu họ mà họ ko yêu ?Cho tôi hỏi các vị FEMALE là nếu các vị đc 1 ng` con trai yêu mà mình lại thấy ko thích anh ta cho rằng anh ta ko hợp với tiêu chuẩn của mình chẳng hạn hoặc cho rằng cái tên xấu trai như thế mà cũng đòi yêu mình "đũa mốc đòi chòi mâm son" sao ??? Các vị có từng nghĩ đến cái đó ko ? Rồi khi ng` con trai bày tỏ sự wan tâm đến các vị (1 chút thôi) mà các vị cảm thấy đó thì các vị lập tức cấm vận ng` ta ngay phải ko ?Rồi nếu để cho ng` ta rút lui thì kiêu kì làm mawtj lạnh và thậm chí còn coi ng` ta như kẻ thù nữa chứ ! Các vị có cảm thấy thế là quá đáng lắm ko vậy ?Ko yêu thì coi nhau như bạn ko đc sao ?Các vị muốn thêm 1 ng` bạn hay là thêm 1 kẻ thù ? các vị phải biết tự đặt địa vị vào ng` bị yuwrf chối mà nghĩ hộ ng` ta xem mình sẽ ntn ? lúc đó các vị mới cảm thấy cái cảm giác đó nó ntn !Đừng nghĩ là con gái mà có quyền kiêu và coi th`g n~ ng` yêu mình !Làm như vậy các ban thật là tâ`m th`g đó !Hãy đối xử với ng` khác thế nào để mà mình có thêm 1 ng` bạn chứ ko phải là 1 kẻ thù ! Các bạn có ý kiến gì về bài viết của tôi ko ?Xin cho ý kiến !tui sẵn sàng nhận :guoc: của mọi ng phe XX :cool1:

forever love
29-11-2005, 10:02 PM
con gái là thế đó nhưng mà cũng tùy từng người thôi bạn ah .nếu như bạn kiên nhẫn một chút thì nàng sẽ đổ thôi mà .bởi vì bạn k đủ kiên nhẫn đó thôi ,con gái thì thường hay nhõng nhẽo chính như thế mấy chàng mới chết chứ còn nếu dễ dãi quá thì ai cũng quen sao bạn

mướp xinh
29-11-2005, 11:38 PM
có một tình yêu là một điều không hề đơn giản , chính vì thế hãy bít cách đón đợi

hoa cúc trắng
30-11-2005, 01:34 AM
dễ hiểu thôi mà khi nào bạn yêu và có người yêu lại lúc ấy chẳng cần hỏi bạn cũng biết 99,9% về tình yêu. Hãy chân thành kiên nhẫn bạn sẽ thấy nó ngay

chị gái khủng bố 80
01-12-2005, 01:32 AM
nếu bạn hỏi ty là gì thì...
ko ai có thể trả lời chính xác cho bạn hiểu được "nó" thật ra là gì
đúng như bạn "hoa cúc trắng" nói "khi nào bạn yêu và được yêu thì bạn sẽ biết thế nào là ty"
nói chung là con người thì ai cũng như ai cũng "người trần mắt thịt" nên ko tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống và cả trong ty cũng vậy,nên ko thể đổ lỗi cho ai khi ty đổ vỡ ko ai có thể khẳng định 1 cách tuyệt đối chính xác 100% được rằng"tôi sẽ yêu ' người ấy' suốt đời vì vậy con trai hay con gái đề cần phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này trước khi "giải quyết" nó...

Giả Dối
01-12-2005, 06:12 AM
woow ...chị gái khủng bố ...nói hay nhỉ ....khủng bố nữa đi chị ....em chưa biết yêu ....nghe chị nói em muốn yêu quá chừng :hihi:

HueDemTrang
01-12-2005, 06:34 AM
Bạn hỏi thật người ta ấy ha? Vậy để HDT trả lời , tuổi HDT giờ chưa có thể giải thích cho bạn chữ tình yêu vì không ai biết giải được 2 chữ này. Nhưng mà bạn hỏi nếu ai đó thích mình, quan tâm cho mình, mà mình không thích họ , tại sao không làm bạn? Thật ra , trong tình yêu , ai cũng muốn bày tỏ , nhưng không ai tránh khỏi sự từ chối của đối phương. Sau khi bị từ chối, thì 2 người sẽ thấy ngượng khi gặp nhau vì hai người không chung một ý nghĩ nên sẽ khiến 2 người không tiếp xúc như trước , và sau đó tình cảm bạn bè cũng sẽ mất đi. Nhưng cái đó là trường hợp 5 trong 10 người. Nếu 2 người có một tình bạn rất chân thành thì những điều đó thật sự không quan trong. Hai người sẽ vẫn là bạn mặc dù chuyện gì xảy ra.

Mỗi người có sở thích khác nhau, họ không thể tránh được những người họ không hợp cho họ. Nên cũng có nhiều khi những cô gái từ chối một chàng trai coi như là "không xứng đáng". HDT nghĩ chỉ vì những ý thức bề ngoài, rồi đem những cái xấu nhỏ nhoi của đối phương rồi gây ấn tương xấu cho họ trong đầu óc nên khiến mình không thương được người. Con trai con gái ai cũng đã từng có những suy nghĩ này mà , không ai chối được. Nhưng mà khi mà bạn yêu ai đó , người đó không yêu bạn , bạn đâu có lỗi , nên bạn chỉ cho thời gian trả lời câu hỏi của bạn thôi !

Giả Dối
01-12-2005, 06:44 AM
trong tình yêu chẳng ai là người có lỗi .....có lỗi chăng là bởi tao hóa đã an bài .....
hãy cứ yêu như chưa bao giờ được yêu
yêu rồi bạn sẽ thấy TY nó như thế nào .....nó có nhiêu màu sắc

HueDemTrang
01-12-2005, 06:56 AM
Mém :D Màu tím , màu hồng, màu xanh, màu vàng , màu cam , màu trắng............... ngoài màu đỏ , cái đó hum thấy đâu :chayle:

Giả Dối
01-12-2005, 06:58 AM
ủn ỉn chạy đi đâu dzị pe' bốn ...:hihi: ......TY...có tội tình chi mà bị chúng ta đem ga mổ xẻ nhỉ :D

HueDemTrang
01-12-2005, 06:59 AM
Tại nó như một cơn bão ,đôi lúc rất nhẹ , rất lãng mạn , rất đẹp , nhưng khi nó sùng lên thì.... chỉ biết :chayle: .......ở lại là chết vì nó :D

Giả Dối
01-12-2005, 07:01 AM
nói túm lợi TY như là biển ấy đôi lcu' hiền hòa ...đôi lcu' dzữ dzội ....chấm hết ....hết bít nói gì rầu 4 oai :D

HueDemTrang
01-12-2005, 07:12 AM
Bỡi vậy mới nói tình yêu khó hiểu....nó không bao giờ chấm hết được mém ơi. Cũng như tình yêu là con heo với hai trái tim nơi cái avatar của mém, 4 thấy nóa rất dễ thương mà cũng rất xấu :D

Giả Dối
01-12-2005, 07:18 AM
chầu quơ như dzị mém khen hay chê ava of GD vậy

HueDemTrang
01-12-2005, 07:20 AM
hum bít nhỏ ơi , tình yêu dành cho con heo khó hiểu wa' nên chịu thua :D 4 đi nha mém , bi bi...đi làm dzịt :D :chayle:

Giả Dối
01-12-2005, 07:27 AM
làm dịt hẻ mém bốn ....:hihi: bốn nói tiếng mễ hẻ ....:haha: GD đi đây .....bb há...mai gặp YM SAU HÁ

Kim Van Phong
02-12-2005, 08:01 AM
hì tùy 2 giới thôi bạn ơi

Lãng tử cô đơn-hp
06-12-2005, 07:37 PM
Cám ơn tất cả đã wan tâm đến vđề đó của tôi !Nhất là cám ơn HDT !Các ý kiến của em anh thấy rất hay và chân thành !Mọi ng` khuyên tôi yêu đi rồi biết sao ?Mọi ng` nên biết rằng tôi đã 24t và sắp sang tuổi thứ 25 đã có công ăn việc làm ổn định chứ ko phải là kẻ rỗi việc ăn bám ko có việc gì làm mới đi tranh luận về đề tài này, chả lẽ tôi còn chưa biết yêu sao ?Và cái tuổi của tôi thừa sức hiểu rõ về TY chứ ko như trẻ con tuổi TEEN tập toẹ mới bc vào ngưỡng cửa TY !Tôi hiểu wá rõ bản chất cũng như t/c của nó !!1 lần nữa xin cảm ơn !

HueDemTrang
06-12-2005, 08:08 PM
LTCD ơi !
Mấy người trong ni không có ý nói LTCD không biết gì về tình yêu. HDT cũng như mấy người kìa làm sao có thể đoán được bạn 24t , rồi bạn đã đủ tuổi để hiểu tình yêu là gì đâu nè...thật ra chính bạn hiểu bạn nhất mà, vậy HDT nghĩ những lời khuyên này chỉ có thể cho bạn thêm ý kiến ,chứ không thể quyết định được cho bạn. HDT cũng tin rằng bạn đã hiểu được tình yêu là gì , nhưng chưa ai hiểu được hoàn toàn bạn à , có người hiểu một nữa , có người hiểu một góc , tùy theo sự trưởng thành của họ thôi. HDT mong rằng quyết định của bạn sẽ làm bạn vui hơn !

Giả Dối
06-12-2005, 09:16 PM
hãy sống và l;am `theo lí lẻ of trái tim mình đi bạn

girl85_love4ever
06-12-2005, 09:59 PM
Cám ơn tất cả đã wan tâm đến vđề đó của tôi !Nhất là cám ơn HDT !Các ý kiến của em anh thấy rất hay và chân thành !Mọi ng` khuyên tôi yêu đi rồi biết sao ?Mọi ng` nên biết rằng tôi đã 24t và sắp sang tuổi thứ 25 đã có công ăn việc làm ổn định chứ ko phải là kẻ rỗi việc ăn bám ko có việc gì làm mới đi tranh luận về đề tài này, chả lẽ tôi còn chưa biết yêu sao ?Và cái tuổi của tôi thừa sức hiểu rõ về TY chứ ko như trẻ con tuổi TEEN tập toẹ mới bc vào ngưỡng cửa TY !Tôi hiểu wá rõ bản chất cũng như t/c của nó !!1 lần nữa xin cảm ơn !
hi bạn ! đọc xong bài viết nì của bạn, girl85 đoán chắc chắn bạn viết trong tâm trạng không mấy vui ha. Sao bạn trách ý kiến của mọi ngừi dzị bạn , đó chỉ là ý kiến,lời khuyên chân thành của những ngừi bạn khi đọc topic nì của lãng tử và cũng cảm thấy có chút gì đó đồng cảm cho nên mới khuyên bạn thế thôi, phải hông nà , đâu ai thay đổi được quyết định của bạn đâu, hơn nữa bạn cũng đã nói là muốn nghe ý kiến mọi ngừi mà. Girl85 thì hổng có hiểu biết nhìu về tình yêu như bạn nhưng girl cũng biết được cái chữ tình yêu nó thật trừu tượng lắm , đã nói tới tình yêu là phải nói tới đau khỗ, girl tin chắc như dzị. Thật ra mà nói , tình cảm giữa male and female là tùy thuộc vào cả 2 thôi, nếu họ thực sự hiểu và thông cảm cho nhau , bỏ wa nhửng lỗi lầm cho nhau thì tình yêu đó quả thật đẹp phải hông? nhưng rất hiếm trường hợp như dzi xảy ra , lãng tử là con trai nên cho rằng con gái khó hiểu hay sao đi nữa cũng ko có gì là lạ đâu , nhưng xin hãy hiểu cho con gái vì có nhiều điều con gái không thể nói ra được mà chỉ giữ kín trong lòng..chài...chắc girl đi lạc vấn đề rùi đây, anyway, hope lãng tử hiểu và thông cảm cho phái Female, nhất là your girlfriend ^_^...girl85 nói gì hoh fai~ bỏ wa...chỉ là ý kiến thôi. Bye bạn

booz dang yeu
06-12-2005, 10:09 PM
tinh yeu moi ngươi mot cach nghi mot cah yeu dau co ai giong nhau dau
Minh co ngươi yeu nhung van co 2 ngươi ban trai thạnMa 2 ngươi do deu thich minh minh nhung coi minh ho chi la nhung ngươi ban tot
Minh nghi rang da yeu la phai chan thanh
Cho di nhung gi thi se nhan lai dươc nhung dieu do
Minh yeu het minh nen ngươi iu minh cung rat iu minh
Minh la ngươi hanh phuc nhat tren coi doi nay hihi

Con gai khong te den the dau
Ma con trai cung co nhung tam su kho noi
ho cung co nhung noi buon phien
Ban da nhin thay nhung chang trai khoc mot minh trong dau kho chua
Co nhung giot nươc mat do
ho cung rat so lam ngươi iu minh buon
Ho cung rat so mat ng iu va cung rat so khong bit phai lam sao de vua long
chinh vi co nhieu cai khac biet giua nam va nu nen gay ra su kho xu
dan den tinh yeu tro nen kho hieu
Muon de hieu hon hay tin va thong cam lan nhau.
Cung nhương nhau mot chut va hay luon nghi rang tren doi nay khong co ai la toan dien
Ai cung co khuyet diem

chị gái khủng bố 80
07-12-2005, 06:30 PM
tóm lại trong tình yêu thì có rất nhìu lý lé và nó tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi cá nhân "tim"
nói thật nhé LTCD bạn nói rằng bạn 24t và sắp 25t và bạn nói rằng bạn thừa tuổi bít yêu là thía nào phải hoh
vậy mạn phép cho hior ty thực sự nghĩa là như thía nào đây
hoh ai được trả lời hay gợi ý nhé
để xem LTCD hỉu thía nào là TY
[iamsorry.because:nghe cách bạn ní thì có vẻ như bạn giận những lời nói của mấy nhỏ kia.bỏ wa đi họ chẳng wa chỉ mún tốt cho bạn mà thôi chứ ko có ý mún "dạy đời" bạn .phải hoh mấy nhỏ !?!]

HueDemTrang
07-12-2005, 08:31 PM
sis ui ,sis hỏi câu nớ làm người LTCD khó trả lời đó. Con người chỉ biết tình yêu là gì theo kinh nghiệm tình cảm , chứ sis hỏi rứa...tình yêu không bao giờ có câu trả lời !

Chanh Chua
08-12-2005, 06:58 AM
đến khi con người ta chết đi....thì vẫn kg thể hiểu tình yêu là nghĩa gì :D...yêu và chỉ biết yêu mà thôi ...

HueDemTrang
08-12-2005, 07:07 AM
xí , mụ mém ni bắt chước câu người ta nói không ah , xí xí xí ! :D

Giả Dối
09-12-2005, 03:54 AM
choài choài .....bétc hước hùi nèo dzị mém kia .....:D

chị gái khủng bố 80
10-12-2005, 12:56 AM
ô hô
chị gái hoh có ý lèm khó ai hết á
nhưng bà con nhìn mà coi
LTCD tự nhận là mình bít yêu
thía nên chị gái mới hỏi LTCD tình yêu là gì
ai hoh bít thì ngồi im
bít roài thì càng phải im để coi LTCD trả lời sao về điều này
ok?

anhdeptrai_96
10-12-2005, 09:03 PM
yêu ư, cái khái niệm này chưa ai có thể trả lời được đâu bạn a`

beyeuanh
15-12-2005, 04:37 AM
tình yêu là cái gì đó thiêng liêng và chỉ có người trong cuộc mới biết nên làm gì

linda
15-12-2005, 09:09 PM
tình yêu mà dễ hiểu thì ko phải là tình yêu!!!!!!!!!!!!!!