PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cháu đời thứ XX của Hồ Xuân Hương



lợn_rừng83
29-11-2005, 08:05 PM
Tôi làm thơ mong tìm người tri kỉ
Nhưng thật buồn tri kỉ chỉ yêu thơ
Bỏ mặc tôi ngày tháng ngẩn ngơ
Và như thế đến giờ vẫn thế

mướp xinh
30-11-2005, 01:22 AM
chẳng bao giờ anh hiểu được đâu
anh vẫn thế cõi đời này vẫn thế
viễn xứ xa xôi giường như anh có thể
nhưng để làm ji` cũng chỉ thế mà thôi

lợn_rừng83
30-11-2005, 01:29 AM
Đời vẫn thế nhưng anh không thế
Hoa vẫn nở và anh vẫn mộng mơ
Vẫn làm thơ và kiếm tìm chi kỉ
Sẽ có ngày họ không chỉ yêu thơ

kimanh277
30-11-2005, 03:15 AM
đôi lúc nghĩ mình l àm thơ gì nhỉ
Wen tình đau! hay xóa bỏ nỗi niềm
Cuộc đời Thơ là một kẻ ko tiền
we^n tinh` yêu và đam Mê vật chất
chỉ riêng mang một niêm khao khát
gửi niềm vui cho gió gọi mây về

hanquoc00
30-11-2005, 03:58 AM
Chí lớn thơ hay thì nhiều tri kỉ
Cần gì nài nỉ mỏi miệng phải không You
Kết bạn tri kỉ không nai nỉ
Nhục chí nam nhi Kỉ không bền

yuui_shinzo
30-11-2005, 04:10 AM
Tìm bạn tri kỉ chẳng khó đâu
Chỉ cần chịu khó ngày hai bữa
Tiệm kem thẳng tiến tìm được ngay

lợn_rừng83
30-11-2005, 06:40 AM
Thơ chưa hay nhưng tâm hồn trong sáng
Chua hào quang nhưng vẫn sáng lung linh
Yêu hết mình thì thơ tình cũng đẹp
Giả dối ư vô nghĩa một đời thơ

yuui_shinzo
30-11-2005, 07:39 AM
Đời thơ trong sáng như gương
Mình ta ta bít mình là nhà thơ

hoangdaica113
30-11-2005, 07:15 PM
Yêu thơ phải biết làm thơ
Yêu thơ phải biết viết thơ thế nào?

cobengaytho1994
30-11-2005, 07:28 PM
nay ban oi dung nen noi vay
chi lam bươn cho chung toi thoi
nhung ko phai nhieu ngươi thich tho
ma la thich tinh ngươi ma thoi
yeu tho la ke da sao
yeu nhac la ke bat dau mong mo
Type dấu vào nha bạn

sinhdanau
01-12-2005, 04:52 AM
tôi sinh ra nhằm làm ngôi sao xấu
nen cuộc đời như đống bỏ hoang
đêm cô đơn chẳng có người tâm sự
lấy giấy bút làm người tri kỹ
bao nổi buồn xin ghi hết vào đây

lợn_rừng83
02-12-2005, 03:12 AM
Ai chẳng muốn mình sinh ra hạnh phúc
Muốn yêu thương và được thương yêu
Nhưng số phận vẫn lắm điều phiền muộn
Muốn bao nhiêu mà chẳng được bao nhiêu
Em tro ve dung nghia trai tim em
La mau thit doi thuong ai chang co
Van ngung dap khi cuoc doi ko con nua
Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi
Type dấu nhé

lợn_rừng83
02-12-2005, 05:40 AM
Ai vào nick tôi viết đấy chú
Tôi xưa nay làm thơ không giông ai hết

lợn_rừng83
02-12-2005, 07:59 AM
Hình đẹp nhưng người không đẹp
Tai cai wc nghệ thuật nên mơi thế

Em vô tình đi qua không chào hỏi
Tôi vô tình nên đứng lại ngẩn ngơ
Giá mà tôi đừng qua ngây thơ
Thì giờ đây đâu còn bơ vơ nữa

lợn_rừng83
03-12-2005, 01:54 AM
Hoàng hôn khoác áo phai mầu
Đình xưa còn đó người đâu hỡi người
Toàn đi chẳng nói chẳng cười
Yêu chi được nữa khi người đã xa
Hoài nệm lại chuyện đã qua
Mãi là nước mắt mãi là đau thương
Mãi chẳng còn những vấn vương
Trên đời có lắm con đương em ơi
Đường anh sóng gió nơi nơi
Đời em lưu biệt nơi em ơi đừng buồn

Tôi đi tìm bóng hình trong tưởng tượng
Đi mòn gót không thấy bóng thân thương
Tìm nơi đâu để hết sầu thương nhớ
Em tôi ơi giờ ở nơi đâu
Giữa cuộc đời hay tận đáy biển sâu
Cuộc tìm kiếm dẫu lâu tôi vẫn kiếm
Đời tôi ư dấng hiến cho em

lợn_rừng83
03-12-2005, 05:00 AM
Buồn mà chi khổ mà chi
Gạt đi nước mắt quên đi nỗi buồn
Em ơi nếu lỡ có buồn
Đừng than chi cả mà buồn thêm đau
Nếu mà được ở bên nhau
Anh xin chia sẻ buồn đau cùng nàng
Một mai cuộc sống giầu sang
Yêu thêm yêu nữa yêu nàng mà thôi

lợn_rừng83
11-12-2005, 05:05 AM
Xuân Hương ơi hỡi Xuân Hương
Thiên thu không mờ gương nữ sĩ
Văn chương thiên cổ vẫn lưu danh
Nhớ người mượn bút vẽ tranh
Thăng long nữ sĩ hung anh một thời

Cô bé yêu đời
14-12-2005, 04:26 AM
Tri kỉ cũng dế tìm thôi
Bao nhiêu tri kỉ đưa tui bấy tiền

lợn_rừng83
14-12-2005, 05:24 AM
Thơ tình là thơ của tôi
Phụ tình người khác tôi không biết làm
Sống ai chẳng có lòng tham
Tham tiền tham bạc tham tình là tôi

trungtv
14-12-2005, 08:15 PM
tôi yêu thơ không mang lòng thi sĩ
chỉ giải sầu những lúc thấy cô đơn

lợn_rừng83
14-12-2005, 10:22 PM
Chán đời mượn diệu quên đời
Uống bao nhiêu diệu nhớ đời bấy nhiêu

**qiutian**
16-12-2005, 01:00 AM
Lấy đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Chỉ mong đời được ấm êm
Mãi hạnh phúc bên người tri kỉ

sinhdanau
16-12-2005, 08:40 PM
tôi sinh ra nhằm làm ngôi sao xấu
nên cuộc đời như đống bỏ hoang
lấy giấy bút làm người tri kỹ
nồi buồn vui xin ghi hết vào đây

say men rượu một ngày thì tỉnh
say men tình say mải vẩn còn say

hanquoc00
16-12-2005, 09:05 PM
Dấng cánh tương tư được gặp nàng
Chung vần sao xấu cảnh lầm than
Buồn vui xin góp cùng nhau biết
Chung xấu vần sao ta "trách nàng"

lợn_rừng83
17-12-2005, 08:55 AM
Ngàn đời ngàn kiếp tình không đổi
Chan chứa u sầu với khổ đau
Dẫu ngàn năm sau tình vẫn thế
Vẫn ngọt ngào và vẫn tái tê

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:44 AM
KHÔNG CẦN TÊN



ôm hận mà trách bao la

tại sao điều đó xảy ra với mình

em đẹp mà lại vô tình

còn cô định mệnh đếch xinh tí nào

vẫn còn chưa thú nhận sao

còn bao la hận ai nào hỡi em

dragonbg
19-12-2005, 01:15 AM
Thơ ơi là Thơ
Thơ là gì nhỉ
làm ta thẫn thờ
từ ngày quen Thơ
ta sống như trong mơ
THơ ơi Thơ biết không
ta yêu Thơ nhìu
Thơ ơi là Thơ ............... :birthday:

lợn_rừng83
19-12-2005, 11:33 PM
Định mệnh là em là của ta
Dẫu xinh hay xấu ta đây chẳng màn

lợn_rừng83
21-12-2005, 09:06 AM
Bao giờ em đến bên anh
Để đêm bớt lạnh để ngày thêm vui

**qiutian**
23-12-2005, 04:50 AM
Từ lâu em đã bên anh
Nhưng anh đâu biết tình em hỡi người

lợn_rừng83
23-12-2005, 05:12 AM
Bên anh sao chẳng nói ra
Để anh lặn lội nơi xa kiêm tìm

lợn_rừng83
27-12-2005, 08:06 AM
Trăng khuyết có lúc trăng tròn
Em ơi xa cách có còn nhớ anh

tra_my
22-01-2006, 11:50 AM
dù xa cả ngọn đồi cao
nữa vòng trái đất chia lìa đôi ta
thì em vẫn mãi quê nhà
chờ anh nơi ấy nụ cà lẻ loi

Mua Sao Bang
22-01-2006, 12:18 PM
Thân em bảy 3 nổi 7 chìm
Vì ăn nhiều quá nên giờ chìm thôi

lãng_tử_bụi_đời
07-04-2006, 08:12 AM
Yêu là cho và không hỏi gì hết