PDA

Xem đầy đủ chức năng : trái tim người ở lại



hoa cong chua
29-11-2005, 07:24 AM
anh nỡ bước ra đi khi bình minh chưa đến
để mình em đứng đợi, đứng chờ bóng hình anh
ngày ngày em thức suốt thâu canh
ngóng trông anh sẽ quay về bên em

nhưng ngờ đâu đời em chẳng ấm êm
tình không lặng như biển chiều kia đó
mà tình em như mây ngàn gặp gió
gợn gió đong bão táp mấy phong ba

mãi chờ anh nơi góc cửa hiên nhà
nơi con sáo vẫn hót vang tình khúc
ca bài ca hai đưa thuở còn thơ
nhưng giờ đây ,ngóng đâu tình ấy ...!

trai game
29-11-2005, 06:26 PM
Em nỡ bước đi khi con còn đỏ hỏn
Để anh và con đứng đợi bóng hình em
Ngày ngày anh thức suốt canh thâu
Chăm cho con và đợi em về

Em ơi em sao em nỡ như thế
Để cuộc đời anh phải thiếu hình em
Cuộc đời con nhỏ thiếu hơi mẹ
Em hãy về với bố con anh

Anh thiếu em như cá thiếu nước
Con thiếu em như kẻ mô côi
Hãy về đây vơi bố con anh
Hỡi người mẹ của con tôi.

:mecry: :mecry: :mecry:

hoa cong chua
29-11-2005, 09:26 PM
em còn giữ chữ trinh nguyên
chưa người chịu kết mối duyên cùng mình
vì vậy em hổng đồng tình
lấy anh rồi bỏ anh mình với con!

trai game
02-12-2005, 03:18 AM
Em bỏ bố con anh rồi mà
Để bố con anh cứ mong tin em
Sao em nỡ bỏ đi ko luyến tiếc
Để lại hai người cô đơn
Ko ngừng nhớ về hình bóng của em
Con nhớ em, anh nhớ vợ
Mà sao em ko thấu hiểu điều đó

hoa cong chua
02-12-2005, 03:21 AM
em đâu biết rằng em đã có chồng
phòng em hiện ỏ vẫn trống không
sao anh nỡ nhận thân phu tử
để tiếng em đồn biệt xứ xa xôi

luulybuon_hp
02-12-2005, 03:25 AM
Moi người toàn viết thơ thui
Em thì chẳng biết bài thơ nào cả
Chỉ đang buồn vì đang phải đợi người yêu đi xa chưa về thôi
Nhưng mà cũng buồn quá
có ai cùng cảnh ngộ với tui hông