luat_su_da_tai_2008
05-05-2005, 12:12 AM
con nhớ Ba những ngày trưa nắng gắt ,
vẫn một mình lui cui ở ngoài mương .
con nhớ Má những ngày xưa gánh nặng ,
cả gia đình và đồng án trên vai.
Ba và Má đã mất cả cuộc đời ,
để chăm lo cho cuộc sống đời con.
nay lớn khôn con mới hiểu nỗi lòng ,
làm Ba , Má chỉ suốt đời vì con !!!
:mecry:
.............................
Sau này khi post bài bạn nhớ bỏ dấu nha........nếu lần sau bạn kg bỏ dấu tôi đành phải del bài của bạn mà kg báo trước ......
......Thân.........
vẫn một mình lui cui ở ngoài mương .
con nhớ Má những ngày xưa gánh nặng ,
cả gia đình và đồng án trên vai.
Ba và Má đã mất cả cuộc đời ,
để chăm lo cho cuộc sống đời con.
nay lớn khôn con mới hiểu nỗi lòng ,
làm Ba , Má chỉ suốt đời vì con !!!
:mecry:
.............................
Sau này khi post bài bạn nhớ bỏ dấu nha........nếu lần sau bạn kg bỏ dấu tôi đành phải del bài của bạn mà kg báo trước ......
......Thân.........