Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Nhớ Vô Thường
băng tâm tiểu thư
28-11-2005, 10:16 PM
Người trao ta ngàn nỗi nhớ vô thương
Tim nhức nhói bởi yêu thương cào, xé
Ta nông nỗi trên đường tình trợt té
Để bây giờ tim ngàn vết đau thương
Ta chỉ biết nhờ kim chỉ thời gian
Khâu vá hộ vết thương lòng ngày tháng
Và cố giấu yêu thương vào quên lãng
Sao ngàn lần nỗi nhớ vẫn đeo mang ???????????
Sầu trên đất khách điều hiu
Em trên xứ lạ cô liêu nhớ người
Trăm hoa đang đón Xuân ngời
Chỉ em lặng lẽ chờ người mà thôi
Mong làm mây gió nhẹ trôi
Trôi về phương ấy để thôi đợi chờ
Tình ơi xin chớ hửng hờ
Để cho một kẻ dại khờ nhớ thương
tieu_bao
28-11-2005, 10:20 PM
sao trái tim em mang nhiều băng giá
không lẽ đời này vô ngã hay sao
ngọn lửa yêu thương như sóng dâng trào
nó hóp hồn anh bằng nỗi khác khao
tình yêu của anh là tia nắng ấm
soi đến tim người tan hết giá băng
hãy sống tốt trên đường đời cô quạnh
vết thương thời gian sẽ mau chóng lành!
băng tâm tiểu thư
28-11-2005, 10:31 PM
Tim em đó nay muôn ngàn băng giá
Cũng bởi tình trong bể đời nghiệt ngã
Mộng xa vời mơ ước chẳng bên ta
Ươm băng giá dể tim thôi nhức nhói
tieu_bao
28-11-2005, 10:38 PM
NHẬT MỘ HƯƠNG QUAN HÀ SỨ THỊ
YÊN BA GIANG THƯỢNG SỬ NHÂN SẦU
sao em một dạ chung tình
giờ này em vẫn còn tin lời thề
sứ người một cõi đê mê
chừng nào em mới quay về nơi đây
đôi ta cùng nhau đấp xây
cho niềm tin ấy mãi ngây ngất lòng
cho vơi bớt nỗi sầu trông
cho người bên đó đừng trông ngóng hoài
em có bao giờ bước trên ngọn lửa tình
nó sưởi hồn em sưởi ấm cả tâm linh
nhưng em ơi nó có thể làm tim ta cháy bỗng
khi nỗi nhớ chia xa, khi chỉ ta một mình
băng tâm tiểu thư
28-11-2005, 10:50 PM
Sống trong một cỏi đê mê
Nhưng tim em mãi nhớ thề hẹn xưa
Tình trao trong lúc gió mưa
Để thương cùng nhớ ngày xưa phai mờ
Sao anh chẳng thể đợi chờ
Bước sang bến khác hửng hờ tình em
kinhvan
28-11-2005, 11:24 PM
Ta đếm nỗi nhớ bằng những chiếc lá vàng...
Khâu tấm áo mùa thu óng ánh
Ta đếm nỗi nhớ bằng những buổi hoàng hôn em xâu thành chuổi
Bằng những giọt lệ buồn vội vương khoé mắt
Đôi mi sầu sớm hằn dấu chân chim
băng tâm tiểu thư
29-11-2005, 05:20 AM
Ai mang nỗi nhớ vào tim
Trong đêm lac lõng em tìm người thương
Anh ơi đau khổ đoạn trường
Lệ rơi ướt gối, sầu vương má hồng
tieu_bao
29-11-2005, 07:02 AM
đâu đây vương vấn mùi hương
của người xưa cũ còn vương chút nồng
người đi lệ ngóng sầu trông
phòng anh cô lạnh bỏ không mối tình
nhớ lời nguyện ước ba sinh
người đi khuất bóng lặng nhìn lối xa
trong đêm mưa gió mặn mà
người ơi có biết mãi ta đợi chờ
Lost.
30-11-2005, 02:48 AM
Vết thương nào người nguyện tình giữ lấy
Đâu ai đành gieo nỗi nhớ chia ly
Một chữ ân tình tan vỡ là khi...
Một người nhớ một người quên rất vội
Thôi hãy quên đi để tim thôi tình tội
Cứ giữ trặt lòng những hình ảnh trong mơ
Rồi giật mình còn lại giữa cho vơ
Cho nỗi nhớ lại vô thường nguyên vẹn
---------
Liệu có một mình 3 vai không vậy nhân vật chính,dzậy mệt lém,hic hic
nguyenvo
12-06-2008, 10:53 AM
Tim em đó nay muôn ngàn băng giá
Cũng bởi tình trong bể đời nghiệt ngã
Mộng xa vời mơ ước chẳng bên ta
Ươm băng giá dể tim thôi nhức nhói
***"Trái tim em quá mong manh
Nên thêm băng giá cho anh đừng vào"
*** vì sao... em hởi vì sao?
đem chi băng giá mà rào tình anh
*** em ơi ! em hởi sao đành
lạnh lùng hờ hửng để anh một mình?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.