tieu_bao
28-11-2005, 08:20 PM
mùa xuân năm 2004
trong đêm giao thừa
tôi và đàn em
đánh sáp lá cà
kẻ chết, người bi thương
kẻ ra đi người tù tội
ai chịu trách nhiệm
chính là tôi
chúng tôi 17 18 tuổi
20 năm sau bao nhiêu tuổi
ra tù cuộc sống ra sao
ai chiệu trách nhiệm
chính là tôi
tôi ra hải ngoại
cuộc sống ấm êm
còn các anh em
người thì trôi dạt
chịu lệnh tri nã
cuộc sống lang thang
rày đây mai đó
ai chịu trách nhiệm
chính là tôi
trong đêm giao thừa
tôi và đàn em
đánh sáp lá cà
kẻ chết, người bi thương
kẻ ra đi người tù tội
ai chịu trách nhiệm
chính là tôi
chúng tôi 17 18 tuổi
20 năm sau bao nhiêu tuổi
ra tù cuộc sống ra sao
ai chiệu trách nhiệm
chính là tôi
tôi ra hải ngoại
cuộc sống ấm êm
còn các anh em
người thì trôi dạt
chịu lệnh tri nã
cuộc sống lang thang
rày đây mai đó
ai chịu trách nhiệm
chính là tôi