Xem đầy đủ chức năng : Đi trong Tuyết
αm€βa
28-11-2005, 07:13 PM
Chiều nay tôi đi trong tuyết ... trời thiệt lạnh. Tuyết cũng lạnh lẽo bám lên áo, lên đầu và cả người tôi vậy, thật giống như đi trong mưa vậy. Có lẽ tuyết đầu mùa nên chưa to và trắng xóa, mới chỉ nhỏ, lạnh lẽo và ướt át. Tôi tự hỏi cảm giác thế nào? cảm giác chỉ là lãnh lẽo, sải bước đi nhanh trên con đường.... và tôi biết, ở đâu đó cũng có người đang lang thang như tôi đi trong những hạt tuyết lạnh. Nhiệt độ đã xuống dưới - (âm) độ rồi...
Knife
28-11-2005, 08:40 PM
uh huh .. nơi tôi ở không có mùa đông .. càng không có tuyết .. tôi lại rất yêu mùa đông, khi tuyết phủ trắng xóa .. và mong một ngày nào đó .. được tận hưởng cái cảm giác đi dạo dưới trời tuyết đổ ...
love&rain4ever
28-11-2005, 10:15 PM
Ước gì 1 ngày em cũng được đi trong tuyết như vậy và người đi bên cạnh em sẽ là người mà em yêu nhất !!!!!!!!!! Mùa đông là tuyệt nhất!!!!!^_^
nhoc_kyo
28-11-2005, 10:58 PM
đúng vậy ! giá như tôi dược đi trong tuyết bên cạnh người ấy và cảm nhận dược sự ấm áp của nhau!
vui tinh
28-11-2005, 11:04 PM
trời các bạn này thích tuyết ha? sang đây tui cho nè ! chán cả ra đầy tuyết à ! nhìn choáng luôn à !
love&rain4ever
30-11-2005, 09:26 PM
Vậy sao? mình yêu mùa đông nhất, chán thật ở VN lại ko có tuyết .Ko biết khi cầm những hạt tuyết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
loinoihaybatdaututraitim
30-11-2005, 11:48 PM
theo tôi thì mùa thu là tuyệt nhât.. nó có cái ánh nắng vàng mang âm hưởng của mùa xuân, có những cơn gió lành lạnh của mùa đông, có cả những cái nóng của mùa hè...
Được nghe những tiếng roe của bọn trẻ khi đến trường ... nghe tiếng xào xạc dưới chan của chiếc lá cuối cùng của cây cối bên đường...
Với tôi thì mùa thu thật đẹp...
nhoc_kyo
01-12-2005, 04:00 AM
ùh !mùa thu cũng đẹp thật nhưng mà con người ta vẫn thường mơ ước những điều mình không có hơn !
Nigihayami kohaku nushi
01-12-2005, 06:20 AM
tội cho anh quá àh,ở texas ko có tuyết nên ko có mậy vụ này
love&rain4ever
05-12-2005, 10:03 PM
Cảm nhận của mỗi người là khác nhau mà,người thích mùa xuân ,người thích mùa hè ,người thích mùa thu như anh loinoihaybatdaututraitim chẳng hạn & lại có người thích mùa đông như em.Hà Nội đã vào đông rùi, cái lạnh làm con người ta như xích lại gần nhau hơn,bước ra khỏi nhà ,nhìn ra ngoài phố thấy ai cũng thật lạ trong những bộ quần áo ấm.Đến trường nhìn bạn bè đứa nào cũng thật đáng yêu.Mùa đông là tuyệt nhất,giá mà có thêm cả những hạt tuyết nữa thì thật tuyệt vời^_^
Mua Sao Bang
06-12-2005, 10:07 AM
Tuyết_lạnh_ và rất lạnh
girl85_love4ever
07-12-2005, 12:40 AM
đi dưới tuyết thì chắc chắn phải lạnh lắm ha, girl85 cũng ước gì được thấy tuyết một lần......và sẽ làm một snowman chơi,...^_^
princess_erika
09-12-2005, 07:40 AM
VN không có tuyết nhá.Nói ra thèm quá cơ...
Biển đợi
09-12-2005, 07:42 AM
ii .. mấy bạn ở đây .. VN .. ai ở Sài Gòn hoh .. có cơ hội ngắm tuyết .. giả á :D công viên Lê Văn Tám từ 17/12 đến 23/12 :)
Akite_for_you
09-12-2005, 07:51 AM
hum đó tui rủ bà đi hem :wink: đang chán,.. hohbiết Noel năm nay làm kí giống rì hay lại ngùi nhà ôm comp :( !
.. .........
Meo...meo...
09-12-2005, 07:54 AM
xíiii đi dzí bà.. ở nhà sướng hơn héhe'he'... hic hic.. chả biết có thèng nào biết mà rủ tui đi hem nữa.. nhưng mừ.. noel 24.. này tới 23 dẹp roài bà oai.. bởi dzậy hùi nãy cầm tờ báo đọc tui coàn càu nhàu một thôi ấy mà :D
Akite_for_you
09-12-2005, 07:58 AM
.. choa leo cây thiệt lun.. bữa đó wên hem kể choa bà nghe,.. lão SP xui tui choa bà leo cây :so_funny:... Noel thì chéc lại giống ngày thường,.. ngùi ôm máy từ sáng tới đêm :dien: chít tìn :D:D
okanobee
09-12-2005, 08:05 AM
Menf ui , tuyết mới 1 ngày , ngày mai tan hết . Chán :(
Biển đợi
09-12-2005, 08:06 AM
có cơ hội được thấy tuyết tan là mừng rùi .. hic .. Vn làm quái gì có tuyết mà tan chứ ... :mecry:
nangchanhche
09-12-2005, 08:07 AM
ta không có tuyết thì đành tưởng tượng ra vậy :hihi: ..CHỉ mới được nhìn thấy tuyết qua tranh ảnh , hay tivi thôi chứ ta chưa được tận mắt chứng kiến cảnh tuyết rơi như thế nào ....ta cứ mơ hồ tưởng tượng ra tuyết như đá bào ở VN vậy :D có thể xúc mang về ăn đá bào sirô thì tuyệt :hihi:
Tuyết ....rất lạnh lẽo ..và ta thích lòng mình cũng như thế ....
Akite_for_you
09-12-2005, 08:07 AM
.. tuyết rơi bằng xốp tan nổi mới sợ :so_funny:.. nói chung cứ mùa đông là thích rồi.. !
Meo...meo...
09-12-2005, 08:12 AM
bà chui kho đông lạnh ngồi chừng 15 ph là thấy mùa đông liền :so_funny:
tiểu thư lang thang
09-12-2005, 08:51 AM
Chiều nay tôi đi trong tuyết ... trời thiệt lạnh. Tuyết cũng lạnh lẽo bám lên áo, lên đầu và cả người tôi vậy, thật giống như đi trong mưa vậy. Có lẽ tuyết đầu mùa nên chưa to và trắng xóa, mới chỉ nhỏ, lạnh lẽo và ướt át. Tôi tự hỏi cảm giác thế nào? cảm giác chỉ là lãnh lẽo, sải bước đi nhanh trên con đường.... và tôi biết, ở đâu đó cũng có người đang lang thang như tôi đi trong những hạt tuyết lạnh. Nhiệt độ đã xuống dưới - (âm) độ rồi...
Lãng mạn quá U ơi! Nhưng mà người như U thường hay nghĩ ngợi và hay cảm thấy cô đơn lắm!
Chúc U...sớm tìm được một nửa của mình để san sẻ tâm tư...hay ít ra thì không phải một mình lẻ loi đi trong tuyết rơi để mà cảm nhận thấy lạnh lẽo...
anny N
11-06-2006, 08:19 AM
Cái topic này từ hồi Noel lận ,nay bỗng nhiên tìm lại đc ! Một chút lạnh giá nào đó lại ùa về ...
Tuyết lúc rơi ko lạnh và trông cũng khá lãng mạn chẳng kém gì vào mùa Thu lá rơi .Mỗi khi tuyết rơi ,rất thích ngắm nó và những lúc lang thang ngoài đường ,thì hay đưa tay ra đón những bông tuyết đang rơi ấy ! Những lúc ấy đúng là cũng cảm thấy khá buồn và trống trải lắm ,nhớ nhung ai đó và ước gì có người đang đi bên cạnh mình ! Nhưng đến lúc tuyết nó tan ra thì con người ta mới thấu đc cái giá băng của nó như thế nào ....Yêu mùa đông ...yêu tuyết rơi nhưng GHÉT tuyết lúc nó tan chảy ra ,vừa lạnh vừa dơ bẩn vừa làm đường xá thành lũ lụt hết á :D2
Akite_for_you
11-06-2006, 08:23 AM
Dzớ dzẩn thật! Cãi nhau chán, cạnh khoé nhau chán rồi vào làm trò này hả. Sao ko kiếm trang nào trên web truyền hình trực tiếp wc mà coi, đi làm trò rảnh rảnh này làm giề :blow:
Nhớ, ngày xưa có người hứa với mình, sẽ chụp một bức ảnh, có nhiều, thật nhiều tuyết gửi về cho coi mà.... :(
anny N
11-06-2006, 08:29 AM
Rõ là bà này khìn ! Chả có ai cãi nhau với ai cả ! Quỷ quái gì mà phải làm thế ? :so_funny:
Hớ ! Kiếm đc trang web nào để mà coi chắc tui khỏi cần ngồi đây viét linh tinh làm gì !:haha:
Hơ thôi bà cứ đi xem BĐ của bà đê ,cứ kệ tui !
*** Lời hứa .....chậc !Nhắc đến làm gì !
Akite_for_you
11-06-2006, 08:32 AM
Tự dưng nhớ thôi, chứ nhắc đến đâu! Mà nói ko ai nhắc cũng ko đúng, tại bà lôi lên chứ :so_funny:
Bây giờ, thỉnh thoảng vẫn nhắn trong Blog đấy, bưồn cười thật!
anny N
11-06-2006, 08:36 AM
Tui lôi lên chớ tui có bắt bà dzô đâu :D2 Cũng dzớ dzẩn thiệt ! Nhắn trong Blog à....hèn chi bà vẫn nhớ tới cái lời hứa đó :so_funny: Vậy thì cứ nuôi cái hy vọng đó để chờ khi nào ngừoi ta chụp cho mà coi , ờm ....khoảng 6 tháng nữa chắc đc coi rồi còn gì :haha:
Akite_for_you
11-06-2006, 08:42 AM
6 tháng nữa, chắc có chồng rồi ấy chứ, chờ đợi làm chi nữa. :so_funny: Mà cũng chả biết nữa, tình cảm mà, kể nó tan nhanh như tuyết thì cũng tốt nhưng mà thế thì lại ko ổn cho lắm :)
anny N
11-06-2006, 08:54 AM
Mùa đông lạnh ,rét ....rét thấu xương ! Nhưng sao tui vẫn cứ thích nó ! Cũng như ngừoi ta hay nói rằng yêu là khổ nhưng họ lại vẫn cứ thích bứoc vào thế giới đó ! :so_funny:
Tình tan nhanh như tuyết ah ? Tan nhanh nhưng kèm theo sự đau khổ thì tan nhanh làm quaí gì :haha:
***É , đông này mà bà lấy chồng thì HÈ này tui ko về nữa ! Về mùa đông đi ăn cưới của bà luôn ! :D2
Akite_for_you
11-06-2006, 08:57 AM
Hết BD rồi, yên tâm vào đây ngồi Spam :D2:D2
Ôi, mùa đông là mùa lý tưởng cho vụ ngủ nướng đấy. Dạo trước, quẩn quanh trong Blog, thấy cái hình của lão mới chụp, tuyết trắng xoá lưôn, nhìn thik nhưng chắc lạnh :dien:
anny N
11-06-2006, 09:06 AM
Khà khà ..một phần vì sao mình thích mùa Đông có lẽ cũng vì vụ ngủ nứong đó :hihi:
Ừm đương nhiên là lạnh rồi ! Nhưng trái tim của những kẻ đang buồn vì TY có khi còn lạnh hơn vạn lần nó :D2 Lạnh ! Nhưng khi bên mình có ai đó thì dù có lạnh đến mấy cũng vẫn cảm thấy ấm áp khi đc ngừoi đó sửoi ấm !
Cái gì cũng có hai mặt của nó ! Đựoc và mất ! Đó là câu nói cuối cùng mà lão nói với tôi ! :(
Tuyết cũng như vậy đó ! Nó đẹp thật đấy ! Thích thật đấy ! Nhưng lại ........
Ừm.....Chả hiểu từ này 2 con khìn spam cái quái gì nữa :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.