PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái nhìn của tôi về cuộc đời .



mây mơ êm
28-11-2005, 08:34 AM
Quá khứ :

Quá khứ xa xưa của một thời ,
Một thời tôi đây đã cỡi voi ,
Một thời mấy ai mà có được
Một thời huy hoàng nhất trong tôi .

Hiện tại :

Hiện tại hôm nay đổi khác rồi ,
Huy hoàng ngày nào của riêng tôi .
Giờ đây đã không còn hiện hữu ,
Ngoại trừ cay đắng với lệ rơi .

Tương lai :

Tương lai của mình ra sao nhỉ ,
Huy hoàng như xưa hay giống nay .
Lệ rơi cay đắng bao hờn tủi .
Chung qui lại thấy lòng tê tái .

Tôi muốn quay về ....

Tôi muốn là tôi mãi ngày nào .
Ngây ngô , khờ khạo , vui làm sao ,
Vô tư ta sống không nghĩ ngợi ,
Bỏ mặc ... tất cả được hay sao ?

Mua Sao Bang
28-11-2005, 09:26 PM
Quay về kĩ niêm thuở con thơ
Bao đêm ta nhớ hãy còn mơ
Đươc như mây trắng bay vào mông
Một thở trông mong tuổi học trò!