PDA

Xem đầy đủ chức năng : kinh nghiệm đối những người sắp yêu



kevotam
28-11-2005, 02:24 AM
:blinking: :madsung:
Yêu làm gì cho tâm hôn đau khổ
Chơi vào rồi hối chẳng kịp đâu
Nếu là tôi , tôi không bao giờ nghĩ đến!
Nếu là ban, bạn sẽ nghĩ sao?
Nếu ai hỏi tôi sẽ good bye ngay đó...!
:lol:

vuonthochieuhohen
28-11-2005, 07:30 AM
Học thì ra học đừng nghĩ yêu
Yêu rồi bỏ học thật tiu điều
Tối về sách vở quăng một chỗ
Cơm nước xong rồi bỏ chốn chơi

toi la toi
29-11-2005, 04:52 AM
bai viet binh thường không hay lam bạn ạ.cuộc đời đẹp nhât tuổi trẻ mà lại ko yêu buồn quá

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 02:47 AM
bạn ơi sao cứ văn thơ
đọc thơ là hiểu bạn yêu nhường nào
biết đâu tim bạn đã trao
cho người nào đó nơi nào chẳng hay
công nhận là văn cũng hay
lòng trai chí hướng đắng cay cũng nhiều
chưa học chữ đã học yêu
mai này ta sẽ tiêu điều tuổi xanh
thôi thì bạn cứ chân thành
học xong rồi sẽ có người dành cho
...............THƠ VUI QUÁ.............