PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ con cóc



mylove8802
04-05-2005, 09:18 PM
Anh với em như hai hằng đẳng thức
Yêu thương nhau như hệ phương trình
Rồi một ngày cuộc sống sẽ chứng minh
Tình hai ta như một dòng định lý :tim:

đề nghị quý vị cho ý kiến nhanh lên đấy.Chỉ là thơ hay đưa lên để đọc thôi mà

ánh trăng buồn
07-05-2005, 02:53 AM
Anh với em như hai hằng đẳng thức
Yêu thương nhau như hệ phương trình
Rồi một ngày cuộc sống sẽ chứng minh
Tình hai ta như một dòng định lý :tim:

đề nghị quý vị cho ý kiến nhanh lên đấy.Chỉ là thơ hay đưa lên để đọc thôi mà
Anh với em như hai hằng đẳng thức
Sống bên nhau như hai phương trình
Anh yêu em như hàng trăm định lý
Hẹn có ngày anh sẽ chứng minh :clap:
Theo mình biết là vậy đó thứ lỗi ha! :goodjob:

Chanh Chua
07-05-2005, 08:12 AM
lắm lúc lâm ly lòng lưu luyến
thỏ thẻ thì thầm thấy thương thương......

Chanh Chua
07-05-2005, 08:18 AM
xác pháo rơi đầy theo bước em
anh chúc mừng em hưởng phước lành
để đêm khuya ấy anh xa xứ
sương trắng quê người đọng tóc xanh...

Chanh Chua
07-05-2005, 09:02 AM
tình dang dở thì tình làm sao đẹp
tôi đau thương khi tình đã sang trang
tôi không yêu bởi vì tôi chán ngán
hạnh phúc ngày xưa giờ đã vỡ tan...