XiTrai
04-05-2005, 08:46 PM
Rồi mai kia..... em sẽ ra đi
Tôi còn biết lấy ai để nhớ
Tôi còn biết lấy ai để mơ
Những bài thơ dở dang còn vứt đó
Nước mắt muốn trào ra
Nhưng.......trời ơi! Thật khó!
Cứ nghẹn ngào rồi đọng lại
Thành quả đắng của đời tôi
Em ra đi nhưng cũng chỉ gần thôi
Mà như cách xa mấy ngàn năm ánh sáng
Tôi vội vàng ngắm em cho quên đi ngày tháng
Muốn thời gian cứ mãi như bây giờ
Tôi muốn tặng em cả ngàn bài thơ
Tiễn em đi, trong lòng đầy ân hận
Ân hận ngàn lần.....sao tôi lại quen em?!?!
Tôi còn biết lấy ai để nhớ
Tôi còn biết lấy ai để mơ
Những bài thơ dở dang còn vứt đó
Nước mắt muốn trào ra
Nhưng.......trời ơi! Thật khó!
Cứ nghẹn ngào rồi đọng lại
Thành quả đắng của đời tôi
Em ra đi nhưng cũng chỉ gần thôi
Mà như cách xa mấy ngàn năm ánh sáng
Tôi vội vàng ngắm em cho quên đi ngày tháng
Muốn thời gian cứ mãi như bây giờ
Tôi muốn tặng em cả ngàn bài thơ
Tiễn em đi, trong lòng đầy ân hận
Ân hận ngàn lần.....sao tôi lại quen em?!?!