Xem đầy đủ chức năng : Nói đi em !
Icrysoul
27-11-2005, 07:47 AM
Nói đi em những câu nói ngọt ngào
Sao em cứ giấu trong lòng mãi thế?
Chuyện cổ tích lọ lem anh đã kể
Sao bây giờ em cứ vẫn nín thinh?
Nói đi em những câu nói ru tình
Cho anh ngủ trong giấc mơ hòang tử
Có bên mình cô công chúa là em!
Nói đi em những câu nói êm đềm
Lởi thủ thỉ ở bên tai rất khẽ
Những cái chạm đôi bờ môi rất nhẹ
Rằng suốt đời em chỉ biết anh thôi!
nói chi anh những câu nói ngọt ngào
rồi mai này đôi ngã phải chia li
nói làm chi những dòng thơ cổ tích
rồi mai này cũng sẽ phải ra đi
em ko thích những lời nói ru tình
nhưng trong em anh vẫn là hoàng tử
và tim này vẫn mãi mãi bên anh
nhưng anh ơi sao anh lại vô tình
nói yêu em sao giờ lại xa cách
làm niềm vui trong em vừa chốm nỡ
vội tan nhanh theo án mây hồng
Icrysoul
27-11-2005, 07:19 PM
Có lẽ nào em chẳng hiểu ra
Đôi khi có những điều không thể nói
Đó là lúc cô đơn buồn tủi
Vây quanh anh khi bóng tối chợt về
Đừng vội đi nếu vẫn còn đam mê
Còn tha thiết với dấu yêu ngày trước
anh thầm mong chúng ta lại có được
Phút mặn nồng như thuở bắt đầu yêu
* Lãng Tử *
27-11-2005, 11:32 PM
Tình chưa cạn..nhưng lòng khô héo
chuỗi tháng ngày , tạo khéo đẩy đưa
còn gì mà đễ dây dưa
còn chăng, vâng , chút hương xưa đã tàn
Nếu tim anh bẽ bàng thương nhớ
cũng xin anh giữ ở trong lòng
chứ đừng khéo gọi chờ mong
đễ buồn nhau lại đôi dòng trào tuôn
Em ngồi đây, mổi chiều chuông vọng
ngẹn ngào với lệ mọng trên mi
tình yêu còn lại sầu bi
đễ nghe tan nát những gì trong em
Dấu yêu, xin đễ em quên lãng
đễ nhạn bay qua tháng thương đau
dù sao cũng đã...dù sao
mình đây mãi mãi xa nhau...mất rồi
Icrysoul
28-11-2005, 10:51 PM
Con đường vắng sao giờ xa lạ quá.
Mưa đợi tình chờ, tình đợi mưa qua.
Dáng em hiện trong cơn mưa nỗi nhớ.
Gió cuốn bay xa ngăn cách ngân hà.
Cơn mưa đó giờ chỉ là kỷ niệm.
Của phút thần tiên tươi đẹp êm đềm.
Cơn mưa đó tàn phai theo năm tháng.
Ra đi rồi mới thấy xót xa thêm.
Chia tay nhau không nói nổi một lời.
Giọt nước mát rơi trên dòng thương nhớ.
Em có nghe trong từng hơi thở.
Hương tình yêu theo gió gọi em về.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.