PDA

Xem đầy đủ chức năng : Que diêm



mắtto
27-11-2005, 07:43 AM
Ta vẫn ghét thói người mơ mộng
Để tâm hồn lãng mạn, yếu đuối
Ta vẫn sợ sự đời phũ phàng
Bào mòn bớt cảm xúc yêu thương
Nhưng dù đời muôn vạn đổi thay
Ta vẫn sẽ là ta giờ đây
Tìm lại mình trong cảm xúc yêu
Giữa đêm đông hiu hắt lạnh giá
Thấy như là cô bé bán diêm.
Nhóm lại lòng qua bao kỷ niệm:
Nào có mẹ ,có cha , gia đình
Con gái rượu nên hay nũng nịu
Hay dỗi hờn khi mẹ bắt nhường em
Những đứa bạn chơi thân một nhóm
Nguyện kết nghĩa trở thành anh em
Rồi năm tháng ta thành thiếu nữ
Tà áo dài thướt tha trên phố
Cho bắt đầu xây những ước vọng
Chợt tỉnh giấc bàng hoàng ngơ ngác
Biết rằng là đó chỉ là mơ
Trong nỗi nhớ mơ tìm về quá khứ
Của thúc giục trái tim yêu thương
Tìm về nguồn tiếng gọi quê hương.