PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sầu riêng ta(tặng H_T_H)



congiobuon
27-11-2005, 07:23 AM
Sầu riêng ai nói được nên lời
Thở dài lặng lẽ để buồn rơi
Mây trời một bóng trôi cô lẻ
Lá thu rớt rụng đậu vai người.

Một chú chim khuyên dựa cành cây
Cất tiếng hót mong có bạn bầy
Thương cho thân nhỏ còn đơn chiếc
Không gian ai đáp tiếng chim này?

Bước chân chậm rãi đạp lá khô
Một chút ưu tư để thẫn thờ
Người từng ao ước như chiếc lá
Giữa ngàn cây lá khỏi bơ vơ......
ĐT.

Icrysoul
27-11-2005, 07:28 AM
Dưới gốc phuợng khắc ghi bao kỉ niệm
Ánh mắt trao e ấp thủa ban đầu
Nhành phuợng đỏ thắm hồng dòng lưu bút
Những tháng ngày ấm áp ta bên nhau

Dưới gốc phuợng vu vơ lời sỏi hát
Thảm cỏ xanh ngả tím duới nắng chiều
Anh lặng lẽ tìm dấu xưa xót lại
Viết bài thơ về ngày tháng năm nao

Dưới gốc phuợng kỉ niệm xưa mới mãi
Tuổi học trò đẹp mãi ở trong tim
Mái ngói đỏ bầy sẻ nâu ríu rít
Chốn bình yên nơi đó anh có em.

Giọt_Mưa_Buồn
27-11-2005, 09:10 PM
Ngày trôi đi dâng đầy thêm nỗi nhớ...
Nhớ một người yêu...nhớ những buổi hẹn hò
Nhớ góc phố nhỏ bâng khuâng người đứng đợi...
Chiều hè vàng lặng lẽ ánh hoàng hôn.

Người ra đi để lại người đứng đợi,
Phố âm thầm chia nỗi nhớ... thời gian...
Một người ra đi bỏ lại một người đứng đợi,
Đứng đợi người hay đứng đợi thời gian trôi?
NM