PDA

Xem đầy đủ chức năng : đối đê



dark2412
27-11-2005, 01:35 AM
Có ai thấu hiểu nỗi lòng tôi
Trọn đời chỉ yêu có một người
Mà tôi tin chắc rằng người đó
Không biết rằng tôi mãi yêu...ai

fantasy_girl
27-11-2005, 01:38 AM
có ai thấu hiểu nỗi lòng tôi
một chút đơn côi một chút buồn
một đêm heo hắt mưa rơi nhạt
để cõi lòng tôi lạnh tái tê

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 07:52 AM
có ai thấu hiểu nỗi lòng tôi
khi tôi yêu trong vô vọng đợi chờ
lời tình đọng mãi trang thơ
sao người chẳng hiểu bơ vơ đợi người

henvnn0207
27-11-2005, 12:24 PM
có ai thấu hiểu được lòng tôi
ngồi buồn lặng ngắm tuyết đang rơi
phương xa tôi vân luôn tự hỏi
liệu em có thể sưởi ấm trái tim này

Kim_alone
27-11-2005, 06:09 PM
Lòng nhớ thương anh đến dại khờ
Cố dấu tâm sự sau trái tim
Rồi mộng mơ khi bóng xế chiều tà
Và âm thầm trong nỗi nhớ cô đơn

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 10:02 PM
âm thầm đau âm thầm nhớ
bởi tình kia nay đã lỡ theo người
ngồi đây chẳng khóc chẳng cười
chỉ buồn nhung nhớ một người đã xa
ngồi đây chỉ có mình ta
còn thương còn xót mối tình dở dang

tieu_bao
27-11-2005, 10:08 PM
CÓ Ai HiỂu ĐƯỢc LÒng TÔi
NỖi LÒng LỮ KhÁch Xa XÔi QuÊ NhÀ
CÓ Ai HiỂu ĐƯỢc LÒng Ta
KiẾp NgƯỜi CÔ ĐỘc BÔn Ba Phong TrẦn