PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm hứng về nhà mới!!!!!



Hướng Quê Xưa
21-03-2005, 01:38 PM
Bữa nay trở lại với nhà ta
Trời ơi sao thấy mới quá nha!
Giật mình cứ ngỡ ta lạc bước
Đứng giữa nhà mình miệng luôn la !

Rằng đây có phải đúng nhà ta
Hay là đâu vậy khó nhận ra?
Ngó trước ngó sau tôi tìm hiểu
Mới ngã ra rằng đúng nhà ta!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 06:34 PM
vì nhà của ta giống nhà ma
cho nên hoảng hốt ta mới la
bấy lâu ta ở bên nhà bạn
nay về tường hổng phải nhà ta

nhà ta nhìn cái nói hổng ra
phòng của người ở giống như ma
phong rêu mạng nhện treo lủng lẳng
thế thì ta thẳng cẳng chạy ra

Traitimcodon
21-03-2005, 10:28 PM
Bữa nay trở lại với nhà ta
Trời ơi sao thấy mới quá nha!
Giật mình cứ ngỡ ta lạc bước
Đứng giữa nhà mình miệng luôn la !

Rằng đây có phải đúng nhà ta
Hay là đâu vậy khó nhận ra?
Ngó trước ngó sau tôi tìm hiểu
Mới ngã ra rằng đúng nhà ta!

Nhà ta sao quá giống gò mả
Sao mà vắng lặng và im quá
Bao năm thầm lặng ai nào biết
Vì đã lâu rồi chẳng ghé qua

Ối trời! sao chẳng có bóng ma
Lạnh ngắt chơ vơ chẳng tiếng gà
Thấp thoáng đâu đây ngoài nghĩa địa
Trong ngàn gò mả có nhà ta :cooll:

phonglantim
22-03-2005, 02:55 AM
Hôm nay mới có dịp vô Hoa
Thật tình vui quá miệng muốn la
Huynh THiêm ơi có còn khoẻ chứ?
Lâu lâu chẳng gặp nhớ thấy mồ

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 04:07 AM
Bữa nay Huynh vào dạ thấy vơi
Gặp được muội út chốn đây rồi
Hiền muội giờ đây huynh khoe lắm
Ngày ngày có mặt chốn này thôi!

Hỏi rằng hiền muội của huynh ôi
Nhà mới em vào mạng có trôi?
Hay vẫn ì ạch như nhà cũ
Mà khổ cõi lòng của em tôi!

Seri
22-03-2005, 04:16 AM
Hôm nay vui quá là vui thôi
Gặp cả Thiêm huynh lẫn muội rồi
Thôi thì ba người ta bày cỗ
Có rượu có cơm đỡ bồi hồi

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 04:26 AM
Bữa nay như vậy quả vui rồi
Tam đệ thế nào khoẻ đó thôi?
Hay là sao nhỉ cho huynh biết
Nào ta cùng đệ uống đi thôi!?

Quả đã lâu rùi thẹn lòng tôi
Giờ này mới thấy các em ơi
Mọi người vẫn khoẻ cả đó chứ
Huynh trưởng như ta quả thật tồi!?

cần_thơ_quê_tôi
22-03-2005, 05:13 AM
nhà mới ta đây có thật rồi
bấy lâu buồn quá xá đi thôi
giờ này gặp lại bao người cũ
lòng ta nay thấy vui quá rồi

chào anh người bạn củ của tôi
đã lâu không gặp nhớ quá rồi
lê thiêm anh hỡi anh còn nhớ
cái thuở song hành đối có đôi

chào cả seri phong lan nữa
ngũ quậy đây rồi nhưng thiếu hai
đã lâu không gặp dăm ba bữa
gặp rồi ta lại đối càng hay

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 05:41 AM
Nghe bạn nói chuyện như vầy
Lê thiêm trong dạ thấy là hay
Nhưng còn suy tư bao khó hiểu
Có thể thế này bạn có hay!

Giờ thì ta gặp lại nhau đây
Lê Thiêm Ngũ Quậy bạn rõ vầy
Hỏi sao tên bạn Thiêm không nhớ
Liệu rằng Thiêm hỏi phải không đây?

Đặc biệt lại là đã trước đây
Đã cùng nhau đối ở trang này
Phải chăng nhà mới rồi ban đổi
Tên gọi ngày nào bữa này đây?

cobenghichngom_1
22-03-2005, 07:09 AM
chà chà hôm trước bé vô
vắng tanh chẳng thấy một ai quen mình
ngờ đâu thật bất thình lình
huynh thiêm lan tím cũng vào nơi đây

đã vào cho hỏi vài câu
hai người cũng khoẻ mạng thời có vô
bé đây cũng rất bình an
vào căn nhà mới có mùi khác xưa

còn nick cần thơ quê tôi
bé đây xin hỏi phải là dangdduy
có phải cho bé được tường
để còn thăm hỏi bạn bè vắng lâu

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 07:54 AM
Nghe thấy bé nói vài câu
Lòng anh vui lắm chẳng sầu vì ai
trước kia có lẽ bất tài
Để cho bé bỏ trê bai anh nè (hiiii)

Bỏ đi chơi với bạn bè
Mình anh buồn bã đặt vè vài câu
Hỏi rằng em đã đi đâu
Giờ này liệu có định sầu cùng anh?

hiiiiii thui đùa bé vay thui nha....

Bữa nay gặp lại em ta
Hỏi rằng có trẻ đẹp ra chút nào?
Thấy em có vẻ hồng hào
Sức khoẻ tốt vậy được bao lâu rồi?

Còn anh thì cũng thường thôi
Vẫn là như vậy giống hồi ngày sưa
Đoạn trên em hỡi anh đùa
Chớ đi mà giận anh thua em liền !
======================
Đừng giận nha cobenghichngom_1

cobenghichngom_1
22-03-2005, 08:09 AM
anh này !.......thấy ghét quá đi
em đâu giận dổi thích hờn như xưa
lâu rồi không gặp lại anh
tính anh cũng vậy ghẹo hoài bé đây

em đây nào đã đi đâu
không thường vào mạng vắng em có buồn
học trò giờ đã mỡ rồi
thôi em way lại cùng anh chia sầu

em thì cũng vẫn như xưa
có chăng già chút làm gì trẻ ra hiiiiiiiiii
còn anh nhắn chị vào chưa
khi vào nhớ nói chị dầu em tường

nangchanhche
22-03-2005, 08:48 AM
Bữa nay trở lại với nhà ta
Trời ơi sao thấy mới quá nha!
Giật mình cứ ngỡ ta lạc bước
Đứng giữa nhà mình miệng luôn la !

Rằng đây có phải đúng nhà ta
Hay là đâu vậy khó nhận ra?
Ngó trước ngó sau tôi tìm hiểu
Mới ngã ra rằng đúng nhà ta!
Nhà mình sao huynh hoh nhận ra
Đi mới một tháng mà đã la
Nhà cũng như vậy có đâu mà
Huynh đứng giữa nhà miệng lưôn la

Mụi đây mưốn điếc vì huynh la
Ôi thôi to quá to lưôn huynh à
Vậy mà huynh vẫn nhận không ra
Ngôi nhà một thời ta đã xa..
matbuon

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 06:46 PM
thấy hội huynh Thiêm thật là hay
cùng nhau thơ đối ngày qua ngày
thấy thế Sorrow thèm wa xá
mong cùng mọi người thơ tình say

Traitimcodon
22-03-2005, 08:47 PM
thấy hội huynh Thiêm thật là hay
cùng nhau thơ đối ngày qua ngày
thấy thế Sorrow thèm wa xá
mong cùng mọi người thơ tình say

Wind à, ngây thơ hội em đâu
Nên họp cùng nhau giải cơn sầu
Ngâm thơ, làm đối cho thỏa chí
Nếu thú ra hồ thả cần câu :cooll:

chanti
22-03-2005, 09:30 PM
Từ khi trang Hoa bị đem "kho"
Lòng ta rối rắm tựa tơ vò
Bây giờ được khôi phục lại đó
Sao thấy vừa mừng lại vừa lo

Traitimcodon
22-03-2005, 09:36 PM
Từ khi trang Hoa bị đem "kho"
Lòng ta rối rắm tựa tơ vò
Bây giờ được khôi phục lại đó
Sao thấy vừa mừng lại vừa lo

Bất ngộ sứ huynh mới vào à
Đâu rồi các thiên sứ nhà ta
Bất ngộ, Thiên Thiên, cá mập nữa
Mọi người sao biến mất vậy cà :think:

phonglantim
23-03-2005, 12:01 AM
To huynh THiêm
Nhà mới huynh ơi tốt hơn xưa
Mạng trôi nhanh lắm,chẳng cần chờ
Nếu như sau này vẫn như vậy
Có lẽ muội đây sẽ thấy mừng

To nghịch ngợm
Lâu rồi mới gặp nghịch ngợm nha
Không hiểu bấy lâu xa vắng nhà
Nghịch ngợm có còn vô net nưa?
Mà sao không thấy trên yahoo
Lại còn Nhi nữa chẳng thấy đâu
Lâu lâu không gặp lan thấy rầu
bây giờ có dịp hỏi han tiếp
Mọi người có khoẻ?việc ra sao?(ổn cả chứ?)

cobenghichngom_1
24-03-2005, 06:54 AM
lan ơi.........mình nói cho lan biết
nghịch vắng gì nhà đóng cửa lâu
mình đây vào mãi mà ko được
ôi thôi..........tại nghịch ko có chìa (chìa khóa mở cửa nhà )

đã lâu ko gặp mình vẫn khoẻ
công việc bình thường ổn cả luôn
yahoo mình ít vào chát lắm
thử hỏi lan ơi...có thấy buồn

còn lan đi học sao rồi thế
thi cử gì chưa cũng sắp hè
lâu quá bọn mình ko trò chuyện
nhớ mãi những ngày của trước kia

phonglantim
25-03-2005, 01:16 AM
Nghịc không vào,lan thấy buồn,buồn lắm
Chẳng gặp ai để có chút chuyện trò
Huynh Thiêm cũng vắng,còn ai nữa
Giờ gặp mọi người thấy vui ghê

hai người quay lại có lâu không?
hay chỉ thoảng qua chút đỡ lòng
Nếu như công việc xong tất cả
Hai người ơi, quay lại nhóm ta?

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:04 AM
mình nay có lẻ vào thường
gì công việc ổn cả rồi lan ơi
xuân đi việc cũng rảnh rang
sẽ vào đây đối mỗi ngày cùng lan

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 06:27 AM
Dzui thật là dzui dzậy mới là
Tình cảm anh em của nhà ta
Vắng nhau vài bữa là thấy nhớ
Các em cư sử đẹp lòng ta !

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 06:32 AM
Từ khi trang Hoa bị đem "kho"
Lòng ta rối rắm tựa tơ vò
Bây giờ được khôi phục lại đó
Sao thấy vừa mừng lại vừa lo
Hỏi cớ làm sao bạn lại lo
Hoa Học Trò chạy lại êm do
Không còn chờ đợi như xưa nữa
Có gì Chanti bạn lại lo?

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:32 AM
vui thật là vui ở trang hoa
tình nghĩa anh em đã xum vầy
đã như ngày trước cùng chung bước
la lếch mỗi ngày ở vườn thơ

còn anh huynh trưởng của tôi ơi
nhóm đã gặp nhau đủ hết rồi
sao anh còn vẫn chưa mở tiệc
để đãi em mình buổi hợp nhau

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 06:37 AM
Không trước thì sau cũng sẽ thôi
Chưa đủ em ơi sao vội ngồi ?
Còn ba người nữa huynh chưa thấy
Gặng đợi đi nào mấy bữa thôi !

Mà này em ơi chuẩn bị mồi
Thả nào cũng sẽ vui vẻ thôi
Với tài chế biến em dư sức
Anh tin nhóm mình sẽ dzui thôi!

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:46 AM
còn ai nửa vậy hởi huynh thiêm
hãy nói mau mau để em tìm
em đây nôn quá mau khai tiệc
nhâm nhi vài bát để cùng vui

còn mồi em cũng đã sẵng rồi
lẩu dê anh há ngon hết sẫy
cá mực chân gà cũng có luôn
chờ ba người nữa em kể tiếp

hiiiiiiiiiiiii anh gửi tin nhắn cho mọi người đi :angel1: :angel1:

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 07:09 AM
CàTim Seri chửa thấy vào
Nguyễn Nghi phiêu bạt làm sao huynh tìm
Khổ thân cho phận tìm kim
Hai người chưa biết đường tìm trang hoa!
==========================
Seri có trong HHT rùi,nhưng còn hai người kia chưa thấy vô đăng ký!

phonglantim
25-03-2005, 09:51 PM
Trùi ui nóng ruột quá huynh ơi
hai người chẳng biết ở phương trời nào
Bây giờ chẳng biết ra sao
Muội đây nôn nóng muốn vào ăn ngay

cobenghichngom_1
26-03-2005, 04:56 AM
tưởng là chỉ có mình thôi
giờ thêm lan nửa kiếm mồi đi lan
ko mồi huynh chẳng cho vào
lan ơi nên nhớ đem nhiều mồi vô hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hướng Quê Xưa
26-03-2005, 08:17 AM
Hỡi ơi em của ta ơi
Vội chi em hỡi để rồi lại qua
Anh em ta ở một nhà
Đợi nhau đi hãng em à vội chi

Phong lan hiền muội út thì
Miễn cho cái khoản chi li tìm mồi
Còn nghịch em đã lớn rùi
Thế Lan em kiếm chút mồi dùm anh!
========================
ok chua nào?hiiiiiiii

cobenghichngom_1
26-03-2005, 10:26 PM
em nào có bảo nhỏ đâu
tại lâu không gặp thấy nôn đó mà
chờ thì em vẫn chịu chờ
chờ anh chờ đến bao giờ đây anh........heeeeeeeeee chờ để đc nhập tiêc.......hiiiiiiiiii

soledad_1811
27-03-2005, 02:47 AM
Bất ngộ sứ huynh mới vào à
Đâu rồi các thiên sứ nhà ta
Bất ngộ, Thiên Thiên, cá mập nữa
Mọi người sao biến mất vậy cà :think:

Tứ bộ ở đây chứ chạy đâu?
Hỏi một câu đó thấy phát sầu!
Thi hưng sole còn vương nợ
Làm xao bỏ được mà đi đâu?

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 04:22 AM
em nào có bảo nhỏ đâu
tại lâu không gặp thấy nôn đó mà
chờ thì em vẫn chịu chờ
chờ anh chờ đến bao giờ đây anh........heeeeeeeeee chờ để đc nhập tiêc.......hiiiiiiiiii

Đợi anh cũng vậy rất nhanh
Chỉ cần em gật là anh đón mà
Khổ thay anh quá thật thà
Em thì cứng cổ la cà lí do

Kéo dài tình trạng gay go
Thôi em ơi hãy hô to nhận lời
Như vậy anh sẽ nói lời
Vào xin ba má đôi lời đón em!
===================
hiiiiiii đón em ra nhập tiệc ý hihihih

cobenghichngom_1
27-03-2005, 05:26 AM
không chịu thua em há heeeeeeeeee

lời anh đã tỏ thật lòng
thôi thì em chẳng cần gì nghĩ suy
gật đầu anh hởi có vui
còn không mau nữa xin ba má kìa

nếu mà ba má không cho
em năn nĩ tiếp để mình được vui
dù sau cũng đã một năm
một lời em nhận để mà còn vui heeeeeee nhận lời đi nhập tiệc với anh đó ,,,,,,,,,wen biết đã một năm rồi đây là lần đầu tiên đc anh mời nhập tiệc á

Nguyen Nghi
27-03-2005, 06:47 AM
bây giờ ta đã một nhà
cùng nhau ta ahi1 bông hoa đầu mùa
anh thì buôn bán cà chua
cà tím , cà rốt khỏi thua bạn bè
em thì bán bún vỉa hè
bán cafe đá bán chè đỗ đen
buổi tối thì em bán kem
khuya khuya anh đến giúp em dọn hàng
một ngày được chục kí vàng
như vậy cũng đủ họ sang mặc người
nhà mình đầy ắp tiếng cười
con mười một đứa để chơi ...football

chào huynh, chào cobe cho nguyen nghi chơi với nha

cobenghichngom_1
27-03-2005, 07:45 AM
bây giờ sắp đủ cả rồi
còn thêm cà tím nửa là đủ luôn
nguyên nghi mau nhắn với nàng
mau về nhà mới tối ngày đi đâu

về đây nhập tiệc cùng nhau
mọi người cạn chén gọi là tâm giao
huynh thiêm đang ngóng chờ hoài
mọi người sao nở quên nhà mình đây

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:52 AM
nguyen nghi tay lắm chặt tay
gặp được cobe thỏa ngày hằng mong
bé ơi tặng bé hoa hồng
nhóm ta ngũ quậy một lòng chung vui
nhắn tin cho muội Cà rồi
chắc là Cà đợi máy bay bé à
huynh thiem đang ở quán trà
cùng seri với lại những 3 cô liền
kiểu này tí nữa hết tiền
huynh thiêm ở lại đệ hiền vào đây

cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:13 AM
bé đây cũng rất vui mừng
gặp được nghi đó ko còn chờ lâu
dù sao cũng một nhóm nhà
nào tình nào nghĩa anh em chan hòa

anh thiêm giờ bận lắm mà
thân là huynh trưởng nên nhiều chuyện lo
lo luôn tất cả mấy cô
nên huynh thường vắng vào trang học trò (ít làm thơ hơn trước )

ca tim cũng đã sắp vào
chắc vài ngày nửa cả nhà chung vui
mồi kia bé đã sẵng giành
chờ nhà đông đủ bọn mình khai bia

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:18 AM
bia à khoái khẩu nghi rồi
bé ơi! hãy bật cho đời nộ tung
ngũ quậy mở tiệc ăn mừng
kìa LAN tới bánh chưng quê nhà
cám ơn hiền muội đó nha
mấy năm nghi đã bỏ qua món này
ô kìa có cả bánh dày
thôi nhường cho bé bánh này vậy nha

cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:21 AM
bánh chưng bé cũng thích mà
thêm nè bé có con gà quây đây
còn thêm dĩa ếch xào lăn
chờ thêm huynh trưởng cả nhà cùng khai (bia )

Cà Tím
27-03-2005, 11:02 AM
Lâu ngày chẳng ghé lại...vườn thơ
Để đến hôm nay...quả bất ngờ
Người xưa cảnh cũ...tưng bừng quá
Tiếng nói..tiếng cười...ngập ước mơ
******************
Cà Tím muội đã đến đây rồi
Nào huynh...nào muội...nhập tiệc thôi
"Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu"
Uống cho bỏ tháng ngày xa xôi

Seri
27-03-2005, 11:41 AM
nguyen nghi tay lắm chặt tay
gặp được cobe thỏa ngày hằng mong
bé ơi tặng bé hoa hồng
nhóm ta ngũ quậy một lòng chung vui
nhắn tin cho muội Cà rồi
chắc là Cà đợi máy bay bé à
huynh thiem đang ở quán trà
cùng seri với lại những 3 cô liền
kiểu này tí nữa hết tiền
huynh thiêm ở lại đệ hiền vào đây

Huynh Nghi ơi đã bao ngày không gặp
Trái tim đệ cũng đã sắp thành tro
Để giờ đây đệ vừa mừng lại vừa lo
Chỉ sợ huynh sẽ lại bay đi mất

Tình huynh đệ ngọt ngào và chân thật
Một thuở nào mới đáng quý biết bao
Rồi trang web không biết bị làm sao
Để hai ta phải mỗi người mỗi ngả

Để giờ đây đệ vui mừng khôn tả
Cùng nhậu nào, cho thỏa những cách xa
Thiêm huynh, Nghịch Ngợm, Phong Lan, bé Cà
Đệ mời chén rượu cả nhà cạn ly !

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 08:16 PM
Cớ sao lại dám li bì
Huynh còn vắng mặt mà đi dùng rồi?
Thiệt tình nha các em tôi
Dzui gì giữ vậy quên tôi sao nè?

Thì thôi huynh cũng đành e
Về muộn đành nhận cái bè thịt quay!
Ơ kìa hai đệ bữa nay
Sao mới vài chén lăn quay thế này?

Hai đệ thật là hẳng hay
không đợi huynh trưởng cùng say một lần!
Rượu ngon cũng chẳng để phần
Phen này hết nói tần ngân vài hồi!

Thật là các em của tôi
Mới vài ba bữa lôi thôi thế à?
Xa huynh là biết ngay mà
Khổ thân hai đệ của ta quá trời!

Các muội sao vẫn cứ ngồi?
Thấy đệ ta vậy còn ngồi mãi sao!!!!!!!!!!!
Khẩn chương hãy nhúng tay vào
Đỡ coi hai đệ thế nào cùng huynh!!!!!!!

Các muội thật quá vô tình
Mãi lo ăn uống còn huynh chẳng màng!
Hai đệ cũng chẳng đa mang
Để cho quá chén té soàng thế kia!

Nói mãi vẫn đứng ơ kìa
Có vào đỡ dậy cùng chia không nào!?
Hai đệ huynh biết làm sao
Phải cùng huynh chứ nhúng vào khẩn chương!
======================
Khẩn chương không ăn đòn bây giờ...lười quá trời à.....!

phonglantim
28-03-2005, 01:42 AM
Nhà ta gời đã đủ rồi
Còn chờ gì nữa không ngồi vào ngay
Bữa nay ăn uống no say
Chẳng phải lo nghĩ,mảy may chuyện gì
Có chuyện gì mới nói đi
Huynh Thiêm,em hỏi chị đi đường nào
Seeri,ca`tím ra sao?
Có còn chí choé,chọc người như xưa
Còn Nguyên nghi nữa chẳng vừa
Giờ đây kiếm được người chưa nghi ời

cobenghichngom_1
28-03-2005, 04:52 AM
quá hay cà đã vào rồi
vậy là đủ mặt chẳng còn chờ ai
khổ cho mình đợi mình chờ
chờ dài cả cổ mọi người mới vô

tối qua mình ở nhà chờ
mồi bia có sẵng mà người thì ko
chỉ còn bé với nguyễn nghi
hai người lủi thủi lo đi kiếm mồi

huynh thiêm tán gái la cà
giờ đây vào trễ lại còn trách than
tội huynh thật nặng quá chừng
đây đây em phạt anh ly nữa nè

nguyễn nghi , ca tim ,seeri
phong lan ,nhi nhanh ,cùng vào ngồi nha
ly này mình chúc cả nhà
từ nay luôn gặp vui vầy cùng nhau

nào nào hãy uống cho mau
kẻo mồi nguội lạnh không ngon bây giờ
các bạn ngủ quậy mình ơi
nhâm nhi tán ngẫu cùng nhau quên buồn

cần_thơ_quê_tôi
28-03-2005, 08:03 AM
Nghe bạn nói chuyện như vầy
Lê thiêm trong dạ thấy là hay
Nhưng còn suy tư bao khó hiểu
Có thể thế này bạn có hay!

Giờ thì ta gặp lại nhau đây
Lê Thiêm Ngũ Quậy bạn rõ vầy
Hỏi sao tên bạn Thiêm không nhớ
Liệu rằng Thiêm hỏi phải không đây?

Đặc biệt lại là đã trước đây
Đã cùng nhau đối ở trang này
Phải chăng nhà mới rồi ban đổi
Tên gọi ngày nào bữa này đây?
-----------------------

chà chà hôm trước bé vô
vắng tanh chẳng thấy một ai quen mình
ngờ đâu thật bất thình lình
huynh thiêm lan tím cũng vào nơi đây

đã vào cho hỏi vài câu
hai người cũng khoẻ mạng thời có vô
bé đây cũng rất bình an
vào căn nhà mới có mùi khác xưa

còn nick cần thơ quê tôi
bé đây xin hỏi phải là dangdduy
có phải cho bé được tường
để còn thăm hỏi bạn bè vắng lâu


tra lời thay nhé bé nghich ơi
lê thiêm anh hỡi đã biết rồi
khỏi cần ta nói đôi lời lại
bạn hãy cùng ta dạo bước thôi

bởi tôi buồn quá bao ngày ấy
người nỡ đành tâm đùa giỡn vậy
để tôi không nói không lời nói
cho người thấy vậy gọi là hay

cumgar
28-03-2005, 08:40 AM
đã lâu nay vào lại..ôla đổi thay quá
ta đây ai có biết ? đổi thay mà.
zzmùathukỷniệmzz là ta đó
dẫu có ai hay lên tiếng nha.

con ma mày chạy nhảy lung tung quá
nhà này nhà khác chẳng ra sao
hôm nay vào lại xa lạ quá
nick ! xưa đâu còn nữa ?

phonglantim
29-03-2005, 03:33 AM
zzmuathu kiniemzz mới biết qua
Tại sao giờ đã thành cumgar?
Phonglan mới biết một chút xíu
chứ chẳng có biết nhiều lắm đâu

To ngũ quậy
Chén đầu mừng ngũ gặp nhau
Thỏa lòng mong ước bấy lâu sum vầy
Chén hai xin rót thật đầy
mong cho tình cảm tràn đầy như xưa
Chén ba rót cũng chẳng vừa
Cùng chung chí hướng ,tình xưa mặn nồng
Chén tư uống có say không?
vẫn chưa say hả?tức thì chén năm

Nguyen Nghi
29-03-2005, 09:06 AM
ngũ quậy lâu rồi chẳng gặp nhau
hỏi rằng huynh đệ nay ở đâu
hãy mau vào đây ta sum họp
cùng nhau đi đến Đại Tửu Lầu

rượu ngon lại có kẻ hầu
uống năm ba hũ thấy gì đâu
này cô em ơi! rượu ngon thật
uống song như búa bổ vào đầu

thôi thôi chẳng cần cô nữa đâu
cô hãy đứng lên và đi mau
để cho huynh đệ ta vui vẻ
tí nữa huynh thiêm tình tiền sau

huynh thiêm uống rượu thật là ngầu
nhưng mà hai đệ kém gì đâu
trông kìa huynh thiêm say rồi đó
đứng lên ngã xuống vỡ cả đầu

ơ kìa em gái ngũ quậy đâu
nào hãy nhanh chân ta vào mau
để cùng ăn món seri nấu
ăn song đảm bảo bụng sẽ đau
hiiiiiiiiiiiiiiiii

Nguyen Nghi
29-03-2005, 09:43 AM
Lâu ngày chẳng ghé lại...vườn thơ
Để đến hôm nay...quả bất ngờ
Người xưa cảnh cũ...tưng bừng quá
Tiếng nói..tiếng cười...ngập ước mơ
******************
Cà Tím muội đã đến đây rồi
Nào huynh...nào muội...nhập tiệc thôi
"Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu"
Uống cho bỏ tháng ngày xa xôi

lâu ngày chẳng gặp được em
bồi hồi muốn hỏi thử xem thế nào
Cà ơi ! em có làm sao?
vẫn tốt cả chứ ,má đào... duyên ghê!

mọi người đã đến đủ rồi
còn chờ gì nữa , hãy cạn thôi
"hữu duyên thiên lí năng tương ngộ"
không gì chia rẽ được nhóm tôi


lau lam roi moi thay nguyen nghi nho... ghe.khong ho danh la ngu quay ai cung van tho lenh lang....chay to...to hiiiiiiiiiiiii

thank nha! mời bạn vào chung vui với ngũ quậy nào.....


Huynh Nghi ơi đã bao ngày không gặp
Trái tim đệ cũng đã sắp thành tro
Để giờ đây đệ vừa mừng lại vừa lo
Chỉ sợ huynh sẽ lại bay đi mất

Tình huynh đệ ngọt ngào và chân thật
Một thuở nào mới đáng quý biết bao
Rồi trang web không biết bị làm sao
Để hai ta phải mỗi người mỗi ngả

Để giờ đây đệ vui mừng khôn tả
Cùng nhậu nào, cho thỏa những cách xa
Thiêm huynh, Nghịch Ngợm, Phong Lan, bé Cà
Đệ mời chén rượu cả nhà cạn ly !


đệ ơi! huynh có vui đâu
xa em , anh thầy đớn đau cõi lòng
tình huynh nghĩa đệ thành đồng
cho dù xa cách vẫn không chia lìa

bây giờ huynh cũng đã về
cùng với ngũ quậy đề huề chung vui
đệ ơi ! em chớ có lùi
không uống được nữa để rồi huynh lo
hiiiiiiiiiii huynh uống rượu siêu lắm , đệ yên tâm

Cà Tím
29-03-2005, 09:49 AM
Ừ! thì lâu lắm...mới gặp nhau
Em đây cũng chẳng khác...thuở nào
Vẫn thích cười đùa và...nghịch phá
Chỉ có tim hồng...chút xôn xao

*********************

Mừng ngày nhóm Ngũ gặp nơi đây
Muội...muội...huynh...huynh...phút sum vầy
Nào ta hãy cùng nhau cạn chén
Say rựu..say tình...ta hãy say

Nguyen Nghi
29-03-2005, 09:57 AM
chà chà Ca Tim hôm nay
làm cho ngũ quậy mở mặt mày
sắp có tân lang rồi cơ đấy
thì tất nhiên rồi cạn chén say

say rượu say tình say ngất ngây
thả hồn bay bổng giữa tầng mây
hòa chút tình ta vao trong gió
mộng ước ban đầu tay bắt tay

Cà Tím
29-03-2005, 10:03 AM
Rựu tình rựu nghĩa...hãy nâng ly
Sao anh mãi suy nghĩ điều gì?
Một chút u buồn vương trong mắt
Có phải anh hiền...nghĩ đến ai?

Nguyen Nghi
29-03-2005, 10:12 AM
tình huynh nghĩa muội chẳng phai
anh đâu nghĩ tời một ai đâu nào
đợi cả nhà ta cùng vào
cùng nhau cạn chén thế nào hả em?

Cà Tím
29-03-2005, 10:29 AM
Thật anh chẳng nghĩ đến ai?
Thật anh chẳng có đắm say người nào?
Thật anh chẳng có má đào?
Thật anh chẳng có làm sao...thật à?

Đã là huynh muội một nhà
Chuyện gì anh hãy thật thà nói đi
Nếu mà em giúp được gì
Quyết lòng chẳng để anh bi..anh sầu!

Seri
29-03-2005, 10:42 AM
Chuyện này cũng thật đau đầu
KHông biết huynh ấy có sầu với ai ?
Chuyện này có một không hai
Không biết huynh ấy vì ai mà sầu....

Cà Tím
29-03-2005, 10:46 AM
Muội huynh cách biệt đã lâu
Làm sao biết được Nghi sầu vì ai?
Nhưng mà Cà quyết chẳng sai
Huynh Nghi chắc chắn có ai...trao tình

Mà Seri, huynh Nghi kiếm anh ở đâu mà nhanh vậy?

Seri
29-03-2005, 10:50 AM
CHuyện này anh cũng đinh ninh
Chắc hẳn huynh ấy ý tình với ai
Linh tính của em không sai
Huynh Nghi chắc chắn đã yêu ai rồi

Em kiếm anh còn nhanh hơn á, chỉ có điều em có kiếm đâu

Cà Tím
29-03-2005, 10:57 AM
Nhưng mà đoán cũng vậy thôi!
Bởi huynh ấy có hé môi câu nào
Thiệt tình! có mỗi "cô đào"
Vậy mà cũng chẳng đem vào...làm quen

Huynh Nghi kiếm anh xong rồi chạy đâu mất rồi, anh ấy nói kiếm anh chổ chơi game, phải vs không vậy?

Seri
29-03-2005, 11:04 AM
Thiệt tình, đấy đấy em xem
Cô đào mà cũng giấu anh em mình
Chắc là trông cũng xinh xinh
Cho nên mới giấu... thiệt tình huynh nha

Đâu có, anh tự vô mà :)

Cà Tím
29-03-2005, 11:11 AM
Lần sau gặp lại anh ta
Em đây quyết hỏi cho ra...mọi phần
Đã là huynh muội tương thân
Có đào rồi tính chẳng cần em sao?

Khi xưa nếu có chuyện nào
Anh ấy cũng kể ào ào...em nghe
Mà giờ...anh ấy khắc khe
Có mỗi người đẹp cũng dấu che...thiệt kỳ!

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 08:41 PM
Giờ đây ta gặp chốn nì
Huynh xin được hỏi câu nì cùng nha
Anh em ta ở một nhà
Các em sửa lại ngay nha tên mình

Nhà ta chữ ký thật sinh
Các em lên sửa cho mình đi nha
Nhóm ta đối đáp hài hòa
Người cũ người mới hóa ra bảy người

Chữ ký ta nói lăm người
Cứ để như vậy cho tươi ô kề?
Hay là sợ bị cười trê
Các em cứ nói huynh về nghĩ thêm!?

Red Rose
29-03-2005, 08:58 PM
huynh thiêm ơi lâu roài hoh gặp
có khoẻ hoh có nhớ tới muội hoh
muội với huynh đều là mod vườn thơ
muội làm biếng quá huynh coi luôn dùm muội nha


dạo này muội làm biếng quá trời huynh ơi tìm huynh sao khó quá định nhờ huynh coi luôn cái vườn thơ kia dùm muội huynh thiêm đâu ra trả lời nè

phonglantim
30-03-2005, 12:18 AM
Huynh ơi nghĩ thử chút coi
Để nguyên như vậy hay là đổi đây?
Muội xin góp ý thế này
Lập riêng một top,nhóm mình bàn đi

Mọi người ơi!lập riêng một topic dành cho Ngũ quậy rùi vào đó cho ý kiến nha

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 01:38 AM
To: Phonglantim

Cũng có thể huynh phải làm topic
Cho mọi người cùng bàn luận coi thêm
Chứ cứ vậy có lẽ chẳng thể an
Bởi thành viên quả trênh so chữ ký!
===================
Huynh nghĩ cũng lên lập tôpic' để coi sao?Nhưng Huynh không muốn thay đổi tên nhóm chút nào cả muội thấy sao?tiếc công sức lém!hiiiiiii


To:Ghetcontrai
Huynh vẫn khoẻ cảm ơn em hiền muội
Em thế nào sao kêu bận vậy ta?
Ban biên tập huynh thấy muội kêu là
Đang dảnh dỗi và muốn thêm bước nữa?
=========================
Thấy muội có nói trong trang của BBT la muội dảnh lắm mà sao lại bắt huynh coi cả hai vườn thơ thế muội?lýdo?.Nói vậy thui muội an tâm huynh nghía thế muội được,chú ý coi lại VTLC nha ,huynh thấy hổng ổn lém đâu...

cobenghichngom_1
30-03-2005, 05:36 AM
bé đây vắng mặt một ngày
vào đây thấy đủ mọi người vui ghê
nhưng mà còn vắng một ai
hình như nhí nhảnh sao ko mau vào

vào đây để cạn nghĩa tình
cùng huynh cùng muội góp phần chung vui
rượu kia ly đã rót đầy
nào ta cùng cạn cho thêm ấm lòng

Nguyen Nghi
30-03-2005, 10:20 AM
Thật anh chẳng nghĩ đến ai?
Thật anh chẳng có đắm say người nào?
Thật anh chẳng có má đào?
Thật anh chẳng có làm sao...thật à?

Đã là huynh muội một nhà
Chuyện gì anh hãy thật thà nói đi
Nếu mà em giúp được gì
Quyết lòng chẳng để anh bi..anh sầu!


nếu muội đã hỏi thật lòng
thì thôi huynh cũng sẽ không vòng vò
huynh bị bồ đá xuống hồ
may mà cứu kịp không chờ đưa tang
mọi chuyện giờ đã rõ ràng
đệ , muội hãy hiểu kẻo oan cho người

Cà Tím
30-03-2005, 10:36 AM
Trời ơi! thiệt khổ huynh tui
Suốt ngày sao gặp chuyện xui không à
Những lời...ôi thật xót xa
Chỉ vì mê gái...suýt thành ma không mồ
Đá chi mà đá xuống hồ?
Sao không lên núi...để cọp vồ đi luôn
...Huynh tôi! sao thấy mà thương
Cả đời phải chịu đau thương...vì đào

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 02:44 PM
Hiền đệ sao mắc chuyện vầy
Phải chăng ẩu đả đâu đây cùng người?
Để rùi mất hẳn nụ cười
Còn thân bị đá chẳng tươi chút nào?

Đệ nhớ là phận má đào
Các ả không thích tầm phào như ta
Đệ hiểu mà tránh cho xa
Đừng lên gần gũi mà sa xuống sình

Muội cà đừng nghĩ linh tinh
Nhị đệ không phải vì tình thế đâu
Trót rùi đệ mới nói câu
Là người yêu đá rớt cầu xuống thôi

Muội ơi hiểu vậy đủ rùi
Thôi đừng hiểu lệch nhi tui buồn lòng
Hãy coi như chuyện chẳng mong
Ta đừng nhắc tới cho lòng khỏi đau!

Cà Tím
30-03-2005, 03:04 PM
Huynh Thiêm đã nói vậy rồi
Muội đây cũng chẳng lôi thôi làm gì
Quyết lòng từ nay trở đi
Chuyện này muội sẽ ghi vào lãng quên...
***********************

Mà nè! anh hỡi huynh Thiêm
Sao mà từ lúc anh kiêm "trưởng phòng"
Huynh cứ việc đi vòng vòng
Làm thơ sao chẳng "mặn nồng" như xưa?

Qua sáng rồi lại đến trưa
Em vào hoài vẫn chẳng chưa khi nào
Gặp anh để lên tiếng chào
Đúng là kỳ thiệt!....lẽ nào...không duyên?

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 03:25 PM
Giờ thì muội hỡi luyên thuyên
Ta cùng hiền muội nói chuyền cùng nhau
Huynh muội thì trước như sau
Đừng lên suy nghĩ mà sầu bản thân

Về thơ anh thấy bất thần
Bởi làm sao ý huynh đần lắm thay
Làm thơ mà ý chẳng hay
Làm rùi lại xóa hỏi vầy buồn không

Lại thêm cái viểc chạy dzông
Đi coi bài vở các ông trong này
Thơ làm thì chẳng được hay
Lại không thêm dấu khổ thay huynh mà!

Cà Tím
30-03-2005, 03:48 PM
Nếu vậy thì khổ thật nha
Đúng là làm mod...thấy mà mệt ghê
Chưa chi huynh đã tã tơi
Chưa chi huynh đã rã rời..tấm thân

Còn chuyện huynh nói huynh "đần"
Câu này cho muội một lần xin đi
Vườn thơ huynh giỏi nhất nhì
Ai mà chẳng biết...nói gì...kém ai

Tài huynh có một không hai
Người nhà phải nễ...kẻ ngoài phải kiêng
Mỗi khi nhắc đến anh hiền
Vườn thơ ai không biết...em chết liền cho coi

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 04:12 PM
Thôi đi hiền muội huynh ơi
Huynh sao bằng muội nói lời hổ sao!
Thơ muội đầy vẻ thanh tao
Huynh đâu có được chút nào vậy đâu?

Muội tài cái vẻ nói câu
Nhận mình phận kém để sầu vào thân
Muội lên chớ nghĩ chiếm phần
Đần kia huynh trọn tần ngân lâu rùi!

Làm sao tới lượt muội tôi
Mà em đòi chứ để rồi sẽ hay
Trang thơ giờ thấy vui thay
Nhóm ta đông đủ như vầy mừng không?

cần_thơ_quê_tôi
30-03-2005, 06:42 PM
chuyện đời ai biết kẻ ngoài
người ta họp bạn xong rồi nhớ ai
thôi thì đành vậy đi ngay
vào vườn chật đất còn hay nghĩa gì .
.....................

Cà Tím
30-03-2005, 11:16 PM
Cùng nhau họa những vần thi
Để đời vơi bớt sầu bi não nề
Nếu người đã đến...ở chơi
Đi đâu mà vội...người ơi...xin dừng!

Ở đây ai cũng chào mừng
Người quen, người lạ, người dưng, người nhà
Đã cùng chung một trang Hoa
Nào ai phân biệt...lạ xa thêm buồn

Ở đây tình nghĩa vấn vương
Huynh huynh...muội muội tình thương đậm đà
Đến rồi...người chớ đi nha
Để người ở lại...xót xa...một người

Seri
31-03-2005, 05:32 PM
Cùng nhau thơ đối vậy thì
Người ơi hãy ở đừng đi vậy mà
Seri cũng nghĩ như Cà
Nơi đây... nhân nghĩa... đậm đà tình thương

Hướng Quê Xưa
31-03-2005, 07:54 PM
lẽ nào chẳng chút vấn vương
Vườn thơ chiều tím ngát hương bạn bè
Cùng nhau đối đáp mà mê
Bạn ơi dừng lại đừng trê nơi này!

phonglantim
01-04-2005, 01:01 AM
Lại coi nhà mới chút nào
ô hay sao lắm người vào vậy ta
Lại toàn huynh muội một nhà
Ôi vui quá xá,muốn la to nè
aaaaaaaaaaaaaaa

cobenghichngom_1
01-04-2005, 05:13 AM
đúng là vui thật đó nha
trang hoa đổi mới muôn phần vui tươi
dangdduy đã đến đây rồi (là can tho que toi )
đừng nên đi vội đi vàng được không

nán lại cùng với trang này
làm thơ vui vẻ thân tình anh em
giờ đây đông đủ quá chừng
con` chi buồn nữa mà đi hỡi người

phonglantim
02-04-2005, 01:21 AM
Hóa ra an tho que toi la` dangdduy đó hả? vậy mà hổng bít

Duy ơi bạn có khoẻ không?
Vào đây chơi chút vội gì mà đi

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 01:46 AM
Mới đây gặp lại bạn hiền
Không hiểu sao bạn lại phiền lụy thân
Ngũ Quậy phải chẳng ân cần
Làm Duy bạn giận thêm phần bỏ đi?

phonglantim
02-04-2005, 01:57 AM
Chắc là không phải vậy đâu
Bạn ấy có việc nên đi ấy mà
Mấy người NGũ Quậy nhà ta
Chào đón tất cả những người vô đây

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 03:00 AM
Với ta thì nghĩ như vầy
Ai hay người khác hiểu vầy hả em
Cũng lên coi lại nghe em
Biết đâu lại tại các em trong nhà! :D

cobenghichngom_1
03-04-2005, 12:40 AM
tại anh huynh trưởng nhà ta
bạn thân đối đáp mà quên đi người
nick kia tuy đã đổi dời
nhưng em vẫn nhận ra người bạn xưa

lời em nói giỡn chớ buồn
dangdduy bận rộn ít vào đây hơn
vã lại mình thiếu ân cần
nên người buồn bã ôm lòng ra đi

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 08:59 AM
Nếu người đã bước ra đi
Thì thôi cũng chẳng nghĩ gì mất vui
Cho dù người chẳng tới lui
Anh em ta vẫn cứ vui như thường!
======================
Phải không nào Ngũ Quậy ơi?

phonglantim
04-04-2005, 12:48 AM
Thôi kệ tranh cãi mà chi
Người đi thì mặc người đi cho rồi
Huynh muội nói chuyện đi thôi
Huynh THiêm,Nghịch nữa,có người iu chưa?

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:57 AM
Huynh thì vẫn mãi là chưa
Bởi huynh không thạo không ưa chuyện này
Coi ra như Nghịch là hay
Bao nhiều người đắm người say muội kìa!hiii;:):D

phonglantim
04-04-2005, 01:09 AM
Sao lại vẫn mãi là chưa?
Huynh phải tìm chứ sao mà buông xuôi
Còn nghịch xinh xắn dịu hiền
Bao người đắm đuối đúng rùi huynh ơi

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 01:19 AM
Huynh thì khoản đó rất tồi
Làm sao mà dám đi ngồi cạnh ai
Để mà trò chuyện mối mai
Huynh không có hứng thì ai mà thèm

Còn như Nghịch đó muội xem
Bao nhiêu anh chết chẳng thèm chàng nao
Chẳng bù cho huynh chút nào
Muốn có được một bóng đào khó ghê!? :D

phonglantim
04-04-2005, 01:23 AM
Đấy là huynh nghĩ vậy thôi
Chớ muội chẳng thấy huynh tồi chút nao
Bây giờ huynh tính làm sao?
Nhanh nhanh cho muội uống trà đi nha
(Huynh phải cố gắng đi nha!Muội ủng hộ huynh với Nấm)

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 01:39 AM
Muội ơi xin hãy từ mà
Huynh chưa tính tới à nha đừng mừng
Huynh đang dự tính nửa chừng
Còn đang rang dở vui mừng làm chi

Từ từ tính chuyện đó đi
Với huynh như vậy mới đi vừng vàng
Còn giờ rang dở lại quàng
Thêm cái chuyện ấy chắc nàng đá bay...:D
=====================
Nấm hả ,chỉ là đối đáp mà muội,đừng gán ghép người ta mà đâm hiểu lầm là khổ đó!

phonglantim
04-04-2005, 01:42 AM
Kệ đi,vậy có làm sao?
Theo như huynh nghĩ thế nào ổn đây?
Tán gẫu trong trang room này
Gán ghép mặc kệ huynh ơi nghĩ gì?
Muội out đây!Huynh ở lại vui vẻ ha!

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 01:51 AM
Hiền muội quả thật là nì
Nấm mà nghe được là đi trách à
Nghe huynh nói rõ à nha
Cấm được gán ghép để mà họa vô!
====================
OK chúc muội đầu tuần vui vẻ !

cobenghichngom_1
04-04-2005, 07:22 AM
hai người thật quá lắm nha
nghich nay đi vắng hai người nói chi
nghich đâu có vẻ đào hoa
hai người nói quá bớt dùm được hôn?

hai người nói chi giữ vậy người ta nghe đc cười nghich là nghich bắt đền hai người đó nha !!! hic......

TO huynh thiêm
huynh thiêm chớ có hạ mình
tài anh thơ giỏi thiếu gì cô mê
tại anh thấy chán thấy chê
bao nhiêu cô đẹp mà ko ưng lòng

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 07:30 AM
Phải đâu huynh chẳng ưng lòng
Tại người ta cứ thong dong trối từ
Không biết là đến bao giừ
Thì huynh an phận khỏi hư nữa vầy!?

cobenghichngom_1
04-04-2005, 07:43 AM
tại huynh cái tính long bong
đi ghẹo con gái suốt ngày chẳng thông
cô nào thì chỉ một cô
tán ba tán bảy ai mà dám vô............hiiiiiiiiii

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 08:03 AM
Làm trai có tính hay mơ
Thấy con gái đẹp nghĩ bồ mình ngay
Thế rồi chỉ được vài ngày
Là lại tay trắng bàn tay là thường!

Huynh thì cũng vậy nào lường
Nhưng vì tình cảnh không thương được mà
Cho dù ai có mặn mà
Nhưng anh chưa tính có mà còn khuya!

cobenghichngom_1
04-04-2005, 08:14 AM
thế à em nghĩ lầm huynh
tại huynh chưa tính chớ nào ko ai (yêu )
vậy mà sao cứ than hoài
làm em cũng tuổi theo huynh đây nè

một mình thân vốn xứ xa
cô đơn quạnh quẻ bốn bề bắp bênh
một đời thơ thẩn vào ra
ngó qua ngó lại chỉ mình với ta

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 08:21 AM
Buồn vậy huynh mới than mà
Chứ vui a lại than ra như vầy
Nghĩ mà lắm lúc cũng cay
Đôi khi cũng nhớ người này người kia

Bởi vậy càng thấy chia lìa
Đâm than như vậy bạn bìa (bè) cùng vui
Nói thì là nói vậy thui
Cũng yêu đó chứ nhung rùi lại chia! (chia tay tại họ hổng đồng ý á hiiii:D Con gái có người cũng tệ lắm cơ!!!!!!! :guoc: :madsung: )

cobenghichngom_1
04-04-2005, 10:20 PM
đừng buồn chi nữa hỡi huynh
cô đơn chiếc bóng hõng chừng còn hơn
yêu chi cho khổ cho sầu
có duyên sẽ đến tri tìm khổ thêm

giờ đây dạo khắp trang web
làm thơ tán ngẫu cũng là kém đâu
tuy rằng ko có nàng bên
nhưng huynh còn có đàn em của mình (ngũ quậy á )hiiiiiiii

Chanh Chua
04-04-2005, 10:28 PM
nhà mình mà củng nhìn hong ga
thui thì huynh hãy sắm vi...la
cớ chi để sis chảnh kêu ca...
chảnh kêu ca làm điếc tai cả nhà...

phonglantim
05-04-2005, 01:13 AM
Trang này chẳng khác vila
Huynh tui cũng có công đã dựng lên
CHỉ mong đối đáp đôi bên
Kêu ca cũng chỉ là vui thôi mà

hellangelboy
05-04-2005, 07:51 AM
mọi người vui đáp báo hoa
làm gì có ai kêu ca hả nàng
nàng còn nhớ đến ta không
nay ta quay lại cùng nàng vui ca!

Hướng Quê Xưa
05-04-2005, 07:58 AM
oh vui quá xá là vui
Bữa nay nhiều khách tới lui nhà mình
Các em ta hỡi bình minh
Nhóm đèn ninh nước để dình trộm nghe! hiiii:D

hellangelboy
05-04-2005, 08:56 AM
nhà này nào có trộm đâu
hôm nay trở lại thăm người nhà ta
lâu lâu không chuyện không trò
hôm nay phải nói hết giờ canh ba!

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 03:23 AM
Canh ba đóng cánh của nhà
Tôi đây chẳng chịu ngồi ba canh vầy
Có chi bạn nói nhanh ngay
Canh ba tôi đóng của vầy mặc anh!
====================
hiiiii :D canh ba tui khóa trái cửa ai vô là ăn đòn liền hiiii:so_funny::icon_punc:

hellangelboy
06-04-2005, 11:28 PM
canh ba cũng nói xong rồi
phiền anh đóng cửa cùng nhà nghỉ ngơi
đi về ai bước cùng tôi
nhà anh có khách cho tôi mượn người

cobenghichngom_1
07-04-2005, 06:00 AM
canh ba khuya vắng sợ ma
sợ thêm bóng tối nên ko theo cùng
thân trai nam hán sợ gì
một mình anh bước đi về nha anh

hellangelboy
07-04-2005, 09:46 PM
canh ba khuya vắng lắm ma
vì thế anh mới gọi em đi cùng
ma này anh chẳng sợ đâu
chỉ sợ trong lòng quạnh vắng đơn côi

soledad_1811
30-04-2005, 11:19 PM
ngươi là ai mà sao chẳng giống người
mơ mơ mờ mờ lười quá thôi
cái nhà mình mà còn không biết
hỏi rằng nhà mồ nhà mả của vợ mình có biết hay không.

Chẳng biết từ đâu chui vô đây! :cwm23:
Nói năng tùm tum thế hả trời
Mi tên ngoại đạo sao thế ha?
Cẩn thận cho ăn :guoc: bay gio!

Phong Lan thây anh dọa no ác chưa? :1_questio

phonglantim
30-04-2005, 11:44 PM
Ừa,khi nào PL nghĩ ra thì nhờ sole xử lí hộ nha!Mà lâu lém rùi hoh gặp sole,khoẻ không anh?
CHít thiệt hoh 8 nữa,làm thơ
Đã bấy lâu nay chẳng gặp rùi
Không hiểu ai kia có dzui hoh?
Có còn buồn bã như ngày trước
Nhớ nhớ thương thương một bóng hồng?

hellangelboy
05-05-2005, 10:59 PM
đã bấy lâu nay gặp lại nàng
bóng hình dễ mến vẫn như xưa
không gặp lòng ta thấy thương nhớ
gặp rồi lại thấy quá vu vơ

phonglantim
05-05-2005, 11:02 PM
ừ nhỉ lâu lâu không gặp chàng
Bi chừ gặp lại chỉ muốn phang
Chàng ơi có biết ta cũng đợi
Đợi chàng quay lại để... :aba:

hellangelboy
10-05-2005, 08:45 PM
thơ làm tuy chẳng được hay
nhưng mà cũng đủ niềm vui trong nhà
bài nào không dấu thì delete
có chi mà phải kêu than vậy nào!