PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi Và Em



XiTrai
04-05-2005, 05:08 PM
http://img.photobucket.com/albums/v248/toanhang/Tho/XT_NT.jpg

Tình Nhat Phai
25-04-2006, 02:03 AM
Em vẫn là em , em của tôi
Dù cho hai đứa cách hai nơi
Dù cho nhân thế nhiều thay đổi
Tình anh trao đó nguyện chẳng rời

=== Bài thơ của xí trai tuyệt thật quả thật may mắn cho tôi khi vô tình lục được bài thơ này dù đã gần 1 năm trôi qua nhưng vẫn thơ vẫn còn như rất mới mẻ & êm dịu .. :)

Ác Vương-Toky
25-04-2006, 03:39 AM
Ngày dài ơi vô tận
Gió chiều se sắt quá
Mùa thu đã về đâu ?
Em bây giờ nơi đó !
Ngơ ngác vì chiêm bao
Anh bây giờ xa lạ
Hoài niệm chìm mắt sâu...

cô bé mắc nai
25-04-2006, 05:49 PM
Ta vẫn là ta của tuổi thơ
Vẫn là ký ức tuổi dại khờ
Hay là nhật nguyệt dời hoán chỗ
Ta chẳng là ta một chút thôi

Ta sẽ là em những yêu kiều
Thước tha hình dáng một nàng tiên
Áo dài chấm đất đi hài guốc
Nón lá mỹ miều che nắng nghiêng

Ta sẽ vì em dạo quanh đường
Ngất ngây cơn gió dập dìu đưa
Bao chàng trai trẻ say cơn mộng
Những tưởng người thường chốc hóa tiên

Ta lại là ta cả 1 đời
Em vẫn là em tuổi thần tiên
"Hữu duyên vô thực " làm sao đổi
Cho kẻ trần gian sánh với tiên

LLGL

shrek010sky
25-04-2006, 07:17 PM
Nói khe khẽ kẻo lời yêu bay mất
Gọi thì thầm cho ngây ngất tim yêu
Ôm bao nhiêu thương nhớ suốt trăm chiều
Cũng chưa thỏa những điều tim muốn nói

Hỏi cuộc đời lời yêu nào khẽ gọi?
Ươm yêu thương, vương vấn hỏi mây chiều.
Nơi xa ấy mây mang nhiều thương nhớ
Gửi cho người hay suốt kiếp bơ vơ?

koconnuakeolac
01-05-2006, 03:26 AM
Em chi là cơn gió
Thoản nhẹ qua hồn tôi
Em ngọn sóng đùa trôi
Giỡn hoài bờ cát trắng
Em trăng rằm lành lạnh
Lúc trăng khuyết trăng tròn
Tôi như tờ phẳng lặng
Sóng nét họa hồn em

Buzz
01-05-2006, 03:43 AM
Anh vẫn là anh...tôi là tôi
CUộc đời sóng gió...khiến 2 nơi
Cả phương trời ấy...màu li biệt
CHo trái tim rơi....nỗi nhờ người

Anh vẫn là anh...tôi là tôi
Mãi mãi chỉ thế...chỉ thế thôi
đến ngày nào đó...ta là một
Chẳng 2 phương trời...chẳng hai nơi?????

witchcraft
01-05-2006, 04:57 AM
Đêm dài ngỡ chừng như vô tận
Một phút bên nhau thật ngở ngàng.
Để giờ đây lệ tràn mi ướt
Cứ ngỡ ta đã mất nàng !
.................................................. ........

Tình Nhat Phai
01-05-2006, 05:07 AM
Anh vẫn là anh chỉ thế thôi
Dù cho hai đứa đã hai nơi
Quộc đời sóng gió luôn vươn tới
Hạnh phúc mai sau đẹp rạng ngời

Em vẫn là em đóa hoa tươi
Thảo hiền xinh xắn tuổi đôi mươi
Tung tăng ca hát trong đắm đuối
Trong trắng trung trinh đẹp rặng ngời .../..

sUp3r Sh0cK
01-05-2006, 08:05 AM
Em mãi là em _tôi là tôi
Tình duyên không trọn phận đã rồi
Người người đưa tiển _ em vui bước
Tôi đứng lặng nhìn cánh pháo rơi...

Em đã là em _của người ta
Người ta dư của lắm lụa là
Nhà cao cửa rộng nên em thích
Còn tôi phận nghèo_ kiếp phong ba

Ta vẫn là ta _ kiếp lang thang
Giang hồ sương gió với núi ngàn
Mịt mù hải lí đâu là bến ...???
Ta vẫn là ta _ kiếp lầm than....
The Promise

witchcraft
01-05-2006, 07:05 PM
Ai làm cách trở đôi ta
Vì anh vụng gượng hay là vì em
Trang còn đợi gió chưa lên
Hay trăng đã tròn trên mái rùi

koconnuakeolac
02-05-2006, 05:11 AM
To: niềm khúc
Em vẫn là em đóa hoa tươi
Thảo hiền xinh xắn tuổi đôi mươi
Tung tăng ca hát trong đắm đuối
Trong trắng trung trinh đẹp rạng ngời ( mượn tứ thơ tẹo nhé)

Nhưng em vẫn mãi không của tôi
Làm cho tim mãi - kẻ đơn côi
Gặp em dẫu lòng có bồi hồi
Cũng không thể nói rằng : Tình tôi...

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 07:46 PM
Trích từ Kẹo Lạc :

Nhưng em vẫn mãi không của tôi
Làm cho tim mãi - kẻ đơn côi
Gặp em dẫu lòng có bồi hồi
Cũng không thể nói rằng : Tình tôi...





Biết dẫu rằng em chẳng của tôi
Biết tình xa cách tựa trùng khơi
Dẫu con tim mãi trong hấp hối
Vẫn khắc tên em cả một đời.. :)

witchcraft
02-05-2006, 09:09 PM
Em..... như cánh ....hoa hồng
Anh... như cành.... như gai
Một mai.... em bị bức ....bị hái
Bỏ anh rùi..... anh ở lại.... với ai

koconnuakeolac
03-05-2006, 05:24 AM
Biết dẫu rằng em chẳng của tôi
Biết tình xa cách tựa trùng khơi
Dẫu con tim mãi trong hấp hối
Vẫn khắc tên em cả một đời.. :)


Khắc làm chi để tim đau nhói
Nhức nhối hoài những lời nói vội
Tình đã xa cách tựa trùng khơi
Ngoảnh mặt đi! Coi như mây trôi

koconnuakeolac
05-05-2006, 04:42 AM
Người ơi người hỡi hỡi người ơi
Chân trời - hai đứa đã hai nơi
Biết tìm đâu kí ức ngày xưa
Trở về nơi xưa: anh và tôi

koconnuakeolac
07-05-2006, 03:45 AM
Em yêu anh như hình yêu bóng
Như gió yêu mây, cá với sông
Em thương anh son sắt một lòng
Như biển xanh in bóng trời trong

koconnuakeolac
14-05-2006, 04:09 AM
Anh yêu em như sách yêu học trò
Họa sĩ vẽ tranh thi sĩ làm thơ
Tết ông đò treo câu đối đỏ
Sóng vượt nghìn trùng tìm cách vỗ bờ

yeulam_yeulai_laiyeulam86
14-05-2006, 09:15 AM
:think: :bath: biển dời vô biên, biển dời tân.....
mình tôi lận dận kiếm người yêu..

người tôi yêu xa ngàn trùng
một mình hãi hung...
dứng chờ ai?????????/:bath: :smioh:

:) ngàn năm ôm mãi một bóng hình
ngàn năn ôm mãi một mảnh tình vu vơi
ngàn năm lại ôm giấc mơ
ngàn năm anh vẫn chờ dợi em.....:khocnhe: :xinti: :dance:

XiTrai
23-05-2006, 04:12 AM
Em vẫn là em , em của tôi
Dù cho hai đứa cách hai nơi
Dù cho nhân thế nhiều thay đổi
Tình anh trao đó nguyện chẳng rời

=== Bài thơ của xí trai tuyệt thật quả thật may mắn cho tôi khi vô tình lục được bài thơ này dù đã gần 1 năm trôi qua nhưng vẫn thơ vẫn còn như rất mới mẻ & êm dịu .. :)

Cảm ơn ha xitrai đã tưởng mọi người đã cho bài này vào dĩ vãng ai ngờ vẫn có người nhớ đến bài thơ này của xtrai

koconnuakeolac
23-05-2006, 08:22 AM
Cảm ơn sao không post một lời
Rằng thơ tôi đây mọi người ơi
Câu thơ vụng về thơ viết vội
Mọi người yêu quý Post nhiều ôi( chúa ơi, siêu chuối )

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 11:59 AM
M VÀ TÔI

Tôi là ai?
- Kẻ cô đơn
Và em - kẻ đến cho hồn tôi vui

Tôi là ai?
- Một con người
Và em - người giúp cho tôi thánh thần

Nếu như tôi...
không phải người, cũng không phải kẻ cô đơn
Thì em ...có hiện hữu?

Sự thật... tôi vẫn là người và là kẻ cô đơn
(Thế nên em hiện hữu như cuộc đời tôi vậy)

Tôi và em...
chúng ta hiện hữu
Em và tôi...
hiện tại...
Tôi yêu em.

XiTrai
27-05-2006, 10:37 AM
Chẳng phải nhà thơ chẳng Viết liều
Chỉ là tâm sự lúc xưa kia
Nên nay chẳng biết nên làm gì
Chỉ đành viết đại để danke ( cảm ơn viết theo tiếng Germany)