Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mún đối thơ cùng Tuan12vn2003!!!



Bang_chủ_cái_bang
26-11-2005, 06:23 PM
Có những chiều, buổi ngày ướt lạnh
Trái tim buồn bàn tay thổn thức
Hàng cây xanh thì thào gió thổi
hay lòng em buồn mưa cuối thu!

Đông đã sang, gần hết mùa trôi
Sao người đi chẳng hề quay lại
Xuân này về mùa buồn không hẹn
để lòng ai sầu nhớ đơn côi

ngayqua
26-11-2005, 06:53 PM
trời hiih ! ok ok
se dáp lễ liền hihi.

tomato123
26-11-2005, 09:07 PM
Cuối thu hết gió heo may
Chỉ còn tia nắng cuối ngày chờ đông

****************************
là con gái đó cỏ mây , tại lâu wa' pe' Hiền không vào vườn thơ nên CM không biết

ngayqua
26-11-2005, 10:05 PM
dông nay xa quá Hiên oi
còn lại xuân lệ chơi vơi giữa trời
chờ em trên bến mù khơi
như tình vô vọng, như sầu thiên thu. hihi

ngayqua
26-11-2005, 10:21 PM
cỏ mây xanh lá trời xuân lại
chợ tiếng tieu sầu hỏi cỏ tình mây hihi

tocduoiga86
26-11-2005, 10:50 PM
Có người đang dụ dỗ thi thơ
Quả là chuyện thật bất ngờ
Thi thơ cho Gà thi với nhé
Không cho Gà đá cho bơ phờ :D

ngayqua
26-11-2005, 10:56 PM
Tình Mây đã chết hay còn nhỉ
Để lại chút hồng chút ngẩn ngơ
Hỏi rằng đời có còn thi vị
Khi ấp hương nồng mối tình thơ.
Tuấn nà, cùng Bang Chủ Cái bang một cặp dự thi đi, Cỏ đang chờ đó !!
tự hỏi tình mình còn hay mất?
dể lại chút buồn chút cô dơn!!
hỏi làm chi? dời là thi vị
hương nồng , vị ngọt tình cỏ mây hihi
hihi lâu rồi ko vào dây thơ cũng ko làm dọc code thì nhiệu nen thấy thơ tuan ngang phe phe á hiih (may cho chi dza hihi)

Có người đang dụ dỗ thi thơ
Quả là chuyện thật bất ngờ
Thi thơ cho Gà thi với nhé
Không cho Gà đá cho bơ phờ :D
tui !!họ Lục cũng tuổi Gà
bà tui dem da' chẳng thà dối thơ hiih.

Nigihayami kohaku nushi
26-11-2005, 11:08 PM
chờ chi mấy tiếng đồng hồ
chờ suốt buổi chiều cũng chẳng thấy nàng đâu
Hàng cây xanh thì thào gió thổi thấy mà ghê
làm lòng anh cảm thấy sờ sợ
chờ hoài mà cũng ko thấy nàng đến
thôi ta đành lạng lẻ đi về vây