PDA

Xem đầy đủ chức năng : các bạn vào đây làm thơ về hoa lục bình



tieu_bao
26-11-2005, 12:35 PM
phong trần xin mặc người che
chuyện đời gian dối ta nghe quá nhiều
mở lòng một cõi phiêu diêu
lang thang đây đó quạnh hiu một mình
loài hoa mang kiếp chung tình
sắc tím là sắc lục bình trên sông
muốn nhìn con cá nhảy đồng
cùng người đi hái tơ hồng vấn vương
quê hương đã cách mấy đường
mà sao chột dạ lại thương nghĩa tình

Mua Sao Bang
26-11-2005, 12:43 PM
Đời lãng tử thấy mình cô quạnh
Như gió dông lạnh buốt một thời
Đi theo mây cả đời hi vọng
Đem cỏi lòng mở rộng đôi tay
Nhưng có hay đời là thay đổi
Là đổi thay như kẽ vô tình!

lilazngrl17
26-11-2005, 01:45 PM
em ko muốn tình em như hoa đó
vì cuối cùng tình mãi trôi mênh mông :)

Sắc Thu Phong
27-11-2005, 12:11 AM
Cuộc đời trôi nổi, nổi trôi
Trên sông, trên sóng cuộc đời lênh đênh
Đời ao tù cũng buồn tênh
Đời trong hồ vắng mông mênh -một mình
Cuộc đời, thân phận lục bình
Chỉ riêng màu tím riêng tình thuỷ chung
Hỏi đời nào có cùng
Trên sông sóng đánh vỡ tung bọt bèo!
---------------------------------------------
Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Cuộc đời tím lặng riêng tôi - Lục bình.