dammayty
26-11-2005, 08:45 AM
Anh ơ! Có phải anh thấy lạ lắm không khi em xưng hô như thế :) Nhưng anh , lá thư này đây em sẽ nói cho anh biết một điều rất lạ mà em đã giấu lâu , rất lâu rồi đó anh. Chính là : em... yêu anh.
Anh này , có phải em làm anh khó xử lắm không anh? Em xin lỗi anh nhé. Chúng ta ngày trước vẫn xưng hô là mày tao , chi tớ mà phải không anh. Anh... 2 từ này em cũng thấy khó nói lắm chứ nhưng mà hình như em ko còn cảm thấy khó nữa khi nghĩ rằng... em thật sự yêu anh.
Em biết anh đã hiểu được trái tim em từ mấy ngày trước khi cô bạn thân của em nói cho anh nghe những gì đang diễn ra trong trái tim em. Nhưng rồi , em cũng biết rằng sẽ tốt hơn nếu mãi là cô bạn nhỏ đứng bên anh khi anh nói không muốn làm em buồn. Anh ơi , em sẽ không bao giờ buồn đâu vì em biết khi yêu anh , em sẽ được làm bạn anh , được đi bên anh , được vui cùng anh , được anh quan tâm như em gái. Anh ơi , em sẽ không khóc vì anh nói nếu em khóc thì anh sẽ là người có lỗi và anh sẽ buồn lắm , mà em nào muốn thấy anh buồn đâu. Anh ơi , em sẽ luôn vui vẻ và lạc quan để có thể tìm lại giùm anh nụ cười khi anh đau khổ hay vấp ngã. Nhưng em chỉ xin anh một điều , anh đừng cấm em khóc , em sẽ không khóc trước mặt anh nhưng em không thể ngăn dòng lệ trong tình bạn của chúng ta. Anh hiểu chứ anh.
Ngày mai , ngày mốt... và mãi mãi em sẽ luôn bên anh , ủng hộ anh , giúp đỡ anh khi con tim anh đối với một người con gái khác giống như nhịp đập em dành cho anh vậy. Bởi vì em là bạn của anh , là người sẽ không bao giờ cho phép nhìn bản thân nhìn anh buồn , là người không dám nói rõ 2 tiếng... yêu anh.:tim:
Anh này , có phải em làm anh khó xử lắm không anh? Em xin lỗi anh nhé. Chúng ta ngày trước vẫn xưng hô là mày tao , chi tớ mà phải không anh. Anh... 2 từ này em cũng thấy khó nói lắm chứ nhưng mà hình như em ko còn cảm thấy khó nữa khi nghĩ rằng... em thật sự yêu anh.
Em biết anh đã hiểu được trái tim em từ mấy ngày trước khi cô bạn thân của em nói cho anh nghe những gì đang diễn ra trong trái tim em. Nhưng rồi , em cũng biết rằng sẽ tốt hơn nếu mãi là cô bạn nhỏ đứng bên anh khi anh nói không muốn làm em buồn. Anh ơi , em sẽ không bao giờ buồn đâu vì em biết khi yêu anh , em sẽ được làm bạn anh , được đi bên anh , được vui cùng anh , được anh quan tâm như em gái. Anh ơi , em sẽ không khóc vì anh nói nếu em khóc thì anh sẽ là người có lỗi và anh sẽ buồn lắm , mà em nào muốn thấy anh buồn đâu. Anh ơi , em sẽ luôn vui vẻ và lạc quan để có thể tìm lại giùm anh nụ cười khi anh đau khổ hay vấp ngã. Nhưng em chỉ xin anh một điều , anh đừng cấm em khóc , em sẽ không khóc trước mặt anh nhưng em không thể ngăn dòng lệ trong tình bạn của chúng ta. Anh hiểu chứ anh.
Ngày mai , ngày mốt... và mãi mãi em sẽ luôn bên anh , ủng hộ anh , giúp đỡ anh khi con tim anh đối với một người con gái khác giống như nhịp đập em dành cho anh vậy. Bởi vì em là bạn của anh , là người sẽ không bao giờ cho phép nhìn bản thân nhìn anh buồn , là người không dám nói rõ 2 tiếng... yêu anh.:tim: