Tonytran2pal
26-11-2005, 08:37 AM
Dường như là tiếng gọi
Từ bên kia đại dương
Nghe trái tim nhoi nhói
Lá vàng mãi vấn vương
Dường như vẫn yêu thương
Cho một miền tuyết trắng
Gió hút vào im lặng
Trống vắng tê tái người
Dường như là đơn côi
Lang thang cùng với bóng
Kí ức như con sóng
Trôi mãi vào xa xôi
Mùa thu, lá sẽ rơi
Sóng hoà cùng biển cả
Dường như chẳng vội vã
Cuối cùng cũng trôi qua
Từ bên kia đại dương
Nghe trái tim nhoi nhói
Lá vàng mãi vấn vương
Dường như vẫn yêu thương
Cho một miền tuyết trắng
Gió hút vào im lặng
Trống vắng tê tái người
Dường như là đơn côi
Lang thang cùng với bóng
Kí ức như con sóng
Trôi mãi vào xa xôi
Mùa thu, lá sẽ rơi
Sóng hoà cùng biển cả
Dường như chẳng vội vã
Cuối cùng cũng trôi qua