PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình



hoa cong chua
26-11-2005, 07:50 AM
Hỏi tình yêu là chi?
mà có người si nó
phải chăng tình là gió
thổi ngọn cỏ vu vơ
phải chăng tình là thơ
thẩn thơ người nghe nó

Hay tình lại là trăng
tỏa sáng đêm trăng rằm
chiếu rọi ngàn tia sáng
tiễn biệt cả vàn sao
vậy tình là thế nào?
mãi sao ta không biết!

cong_tu_buon
26-11-2005, 08:20 AM
dúng zay
hỏi thế gian tình ai là chi
...... mà dôi lứa thề nguyền sống chết .........

tieu_bao
26-11-2005, 09:39 AM
chổ này là đối đáp thơ
đừng mà đứng đó lơ ngơ đứng nhìn
ngàn năm khóc một chử tình
ta đây không biết tình là thứ chi
cũng chẳng biết nó là gì
mà sao nhân thế vẩn si vẫn khờ
đi tìm đến tận bao giờ
cho nên nhân thế làm thơ thất tình

kakkakaakkaaaaaa
đa tình tự tử trên cây mận
cây mận rung rinh rớt xuống sình

lilazngrl17
26-11-2005, 12:07 PM
hỏi thế gian tình là gì?
khi vướng vào thì khổ hay vui?
bước vô mới nếm vị tình
nếm đc rồi chạy ko kịp đâu

kaka....đc ko Tieu_bao, hihi

Đa tình tự cổ ko tự giận
Tự giận thế thôi vẫn vui liền (hihi)

Ngày Hôm Qua
26-11-2005, 12:30 PM
Hỏi thế gian tình là thế nao
Mà sao ta vẫn ta lau đầu vào
Biết trước là lăm khổ đau
Mà sao ai cũng tranh nhau mà vào?

tieu_bao
26-11-2005, 12:38 PM
không tranh sao lấy được đào
muốn có vợ đẹp phải nhào vào tranh
dù cho thức trắng thâu canh
anh em ta hãy nhanh nhanh chạy vào
kakakaakakakakkkaak

hoa cong chua
26-11-2005, 07:42 PM
biết tranh sẽ lấy được đào
biết nhào vô đó thể náo cũng đi....
đi rồi vợ để làm gì
thôi thì để tớ rước về hộ nghen!

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 07:29 AM
bon chen chi mấy chuyện tình
yêu sao cho khổ thân mình bạn ơi


người yêu nay đã xa rồi
yêu ai chi nữa rồi còn nói tranh
yêu sao cho ngọt cho lành
nói đi nói lại cũng đành phải quên

thiensu_vn8x
27-11-2005, 08:07 AM
tình yêu là điều khó nói
khi yêu rồi nhức nhói con tim...

lilazngrl17
27-11-2005, 05:09 PM
tình iu khó nói lại càng muốn nói
ko nói thì sẽ mất người mình yêu (hihi :) )

Mua Sao Bang
27-11-2005, 05:14 PM
Mất người mình yêu lòng buồn vô tân
Để người yêu giân trăm ngàn khổ hơn!!!( chắc là vậy)