Băng Nhi
26-11-2005, 06:40 AM
Mưa về phố cho ướt nhoè kỷ niệm
Mùa hạ vô tình cũng giống như em
Nỡ để tôi, chàng thi sĩ hom hem
Yêu cả hạ cả em mà lận đận
Vẫn biết tôi đa tình mà lẩn thẩn
Kính cận dày thêm mãi cũng vì si
Nên xin em đừng vội đến vội đi
Cho mùa hạ và thơ tôi dang dở
Chợt ngẩn ngơ khi cúc vàng vội nở
Thu đến rồi phải thế không em
Chẳng trách sáng nay phố mặc áo màu kem
Lạnh se sắt như trái tim em đó
Em có thấy đường chiều nay nổi gió?
Chắc là không vì có gió thật đâu
Có thấy lá buồn bởi thu đến đã lâu
Sao mùa hạ và em không trở lại
Để thời gian và con tim ngây dại
Khắc khỏai buồn rồi khắc khỏai đợi mong
Thôi đành lòng làm một kẻ lang thang
Yêu cả hạ, cả em mà lận đận
Mùa hạ vô tình cũng giống như em
Nỡ để tôi, chàng thi sĩ hom hem
Yêu cả hạ cả em mà lận đận
Vẫn biết tôi đa tình mà lẩn thẩn
Kính cận dày thêm mãi cũng vì si
Nên xin em đừng vội đến vội đi
Cho mùa hạ và thơ tôi dang dở
Chợt ngẩn ngơ khi cúc vàng vội nở
Thu đến rồi phải thế không em
Chẳng trách sáng nay phố mặc áo màu kem
Lạnh se sắt như trái tim em đó
Em có thấy đường chiều nay nổi gió?
Chắc là không vì có gió thật đâu
Có thấy lá buồn bởi thu đến đã lâu
Sao mùa hạ và em không trở lại
Để thời gian và con tim ngây dại
Khắc khỏai buồn rồi khắc khỏai đợi mong
Thôi đành lòng làm một kẻ lang thang
Yêu cả hạ, cả em mà lận đận