nguoikhachla
26-11-2005, 04:38 AM
Trở về
Lâu quá rồi không về thăm biển hát,
Chấn hẹn hò biết biển có nhớ tôi.
Biển, tình yêu nỗi nhớ cuộc đời,
Quê tôi đó chốn phù hư: Đất biển...
Ngày xưa ấy, tôi ra đi từ biển,
Con sóng trào tự hỏi bởi vì đâu?
Ngon buồm xa xa quá bạc màu,
Tôi tự hỏi phải linh hồn của biển.
Tôi ra đi nhưng hồn còn tha thiết,
Vẫn còn ngàn nỗi nhớ về em.
Ngày sân ga thầm lặng bóng đèn đêm,
Tàu đã chạy, tôi biết còn em đợi.
Tôi cứ ngỡ sẽ mau về cố xứ,
Để thăm em, bình lặng một con người.
Nhưng đâu ngờ từ ấy đã trôi,
Năm năm trải, có còn chăng sóng biển?
Tình tôi đã gửi về em, có biết,
Cõi thâm sâu, tôi vẫn nhớ một người.
Nếu trở về liệu em có đợi tôi?
Cho tôi được một lần nghe Biển hát?
Thơ tôi viết, từ lâu đã bạc,
Sắc phong trần mỏi mệt với thời gian.
Nhớ về em sao thế? Lệ ngàn hàng,
Chốn bình yên em có còn đợi tôi nơi đất biển???
Đợi nhé em, đêm nay em nhé,
Tàu đã dừng bến đỗ cuối sân ga,
Ga này đây là ga cuối của ta,
Sẽ chẳng thể bao giờ rời xa nữa!:think:
Tặng Biển Hát nhân ngày... Ko biết nữa...:whis:
Lâu quá rồi không về thăm biển hát,
Chấn hẹn hò biết biển có nhớ tôi.
Biển, tình yêu nỗi nhớ cuộc đời,
Quê tôi đó chốn phù hư: Đất biển...
Ngày xưa ấy, tôi ra đi từ biển,
Con sóng trào tự hỏi bởi vì đâu?
Ngon buồm xa xa quá bạc màu,
Tôi tự hỏi phải linh hồn của biển.
Tôi ra đi nhưng hồn còn tha thiết,
Vẫn còn ngàn nỗi nhớ về em.
Ngày sân ga thầm lặng bóng đèn đêm,
Tàu đã chạy, tôi biết còn em đợi.
Tôi cứ ngỡ sẽ mau về cố xứ,
Để thăm em, bình lặng một con người.
Nhưng đâu ngờ từ ấy đã trôi,
Năm năm trải, có còn chăng sóng biển?
Tình tôi đã gửi về em, có biết,
Cõi thâm sâu, tôi vẫn nhớ một người.
Nếu trở về liệu em có đợi tôi?
Cho tôi được một lần nghe Biển hát?
Thơ tôi viết, từ lâu đã bạc,
Sắc phong trần mỏi mệt với thời gian.
Nhớ về em sao thế? Lệ ngàn hàng,
Chốn bình yên em có còn đợi tôi nơi đất biển???
Đợi nhé em, đêm nay em nhé,
Tàu đã dừng bến đỗ cuối sân ga,
Ga này đây là ga cuối của ta,
Sẽ chẳng thể bao giờ rời xa nữa!:think:
Tặng Biển Hát nhân ngày... Ko biết nữa...:whis: