Xem đầy đủ chức năng : hát ... một lời yêu buồn !
mây mơ êm
25-11-2005, 09:50 AM
Thôi là hết sao ...
tình kia liệu có úa màu .
Bao giờ ân tình ,
ngày sao sẽ được bay cao ?
Khi mà ước ao ,
chỉ là mộng ảo trong lòng .
Hy vọng cho nhiều ,
thất vọng ta vẫn ... mãi yêu .
Hy vọng cho nhiều ,
thất vọng ta vẫn mãi ...yêu !
tieu_bao
25-11-2005, 08:23 PM
đang giờ nỗi nhớ dâng cao
chợt nghe câu hát ca dao năm nào
tình yêu đo được mấy sào
anh đây muốn biết nó cao mấy tầng
mà làm cho dạ bần thần
anh đây mới biết phải cần có em
chiều chiều anh đứng muốn xem
bên kia cửa sổ buôn rèm hay chưa
hay là chỉ nỗi nhớ thừa
nghe ngoài lạnh giá tiếng mưa tơ lòng
Chiaxa
25-11-2005, 11:10 PM
Hát chi.. đoạn khúc yêu buồn
Yêu anh, anh hóa chuồn chuồn anh bay
Ru gì cho gió cho mây
Ru gì mơ ước một ngày bên nhau
Ru gì một phép nhiệm màu
Ru gì !!!!!!!! đời vẫn bao câu tình buồn!!!!!!!!
tocduoiga86
25-11-2005, 11:55 PM
Ru gì một khúc tình đau
Tình yêu không trọn úa màu phai phôi
Người đi _tình cũng đi rồi
Nơi này chỉ có mình tôi ngậm ngùi ...........
tokyo
26-11-2005, 12:28 AM
Ru gì một khúc tình buồn
Giờ đây đôi lứa đã muôn nghìn trùng
Có chăng là chút tình chung
Ta người hai đứa vẫn cùng sầu đau....
bachlongphi
27-11-2005, 08:29 PM
Ru chi nữa ru chi nữa
Để ta phải sầu nơi giữa tình giăng
mây mơ êm
28-11-2005, 09:34 AM
Không hát được chăng ,
Không hát được chăng ,
Tình ta cách ngăn thật rồi .
Thôi thì người ơi !
Chớ nên để lệ kia rơi .
Khi mà nơi đây ,
Duyên kia đã không đong đầy .
Thì đành chia tay ,
Để tình ... không mắc đoạ đày .
Thì đành chia tay ,
Để tình ... không mắc đoạ đày .
sinhdanau
29-11-2005, 04:43 AM
đời không ái ân đời vô vị
kiếp sống không yêu kiép sống thừa
chết là hết nhửng đem dài đau khổ
hết thương đau hét hận ở đời
để nghỉa trsng thêm người nhập cuộc
đẻ cuộc đời bớt kẻ lang thang
buồn đời quá đi
http://img505.imageshack.us/img505/6126/bluehills2gf.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=bluehills2gf.jpg)
mây mây núi núi trập trùng
tình tình kiếp kiếp một thoáng vô hương
chàng ở đau đẻ thiếp dợi mãi
sống không chàng thiếp thà chết còn hơnhttp://img505.imageshack.us/img505/6126/bluehills2gf.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=bluehills2gf.jpg)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.