PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ký ức tình yêu



dai_bang_tinh
25-11-2005, 09:41 AM
Bài này mình làm đã lâu nhưng quá ấn tượng đối dzới mình
Bây giờ mình đọc cho mấy bạn nghe nha:
Anh bên em sao em buồn như thế
Buồn làm chi cho nước mắt chia li
Giọt lệ sầu rơi trên miền ký ức
Như lòng anh rơi trên khúc biệt ly

Heo Ú
25-11-2005, 07:21 PM
tình yêu qua con mắt toàn học
† oh men ™ mong em đến bên tôi
:cool1: :think: :lol: :angel1:

mỗi chúng ta là một miền xác định
sống trên đời như những số tự nhiên
có những lúc đường thẳng hóa xiên
tình ta đó biến thiên theo hàm số

hoang hon mau tim
25-11-2005, 11:01 PM
tình không thương tình vương tình lụy
tình ủy mỵ tình bỏ tình đi
tình khờ dại tình dai tình chán
tình có đáng để ta khóc thương
yêu ko trót ta đành ly biệt
trách chi người người có lỗi gì đâu
tình nhi nữ tôi nguyện chôn lòng kín
thôi nha người đừng mãi sầu ly