Xem đầy đủ chức năng : Nhớ...!!!
Hạc Giấy
25-11-2005, 09:00 AM
Đêm Nhớ
Đêm chong từng con mắt đỏ
Đi tìm hình bóng năm xưa
Trả lời tiếng mây là gió
Gió rằng "Người đã về chưa?"
Hỏi rằng người đã về chưa
Mà sao sông buồn quạnh vắng
Mà sao nhạt nhoà mưa trắng
Sông dài thở sóng tương tư
Đêm khua vang từng điệu nhớ
Là biết yêu ai thật nhiều
Người về xa xôi bến đó
Nơi này bờ cỏ hắt hiu
Hoen mi một dòng nước mắt
Nhỏ theo mưa rất âm thầm
Tình gầy đem treo nhánh tóc
Cay miền sương khói trăm năm
Đêm này rồi bao đêm khác
Cũng là những đêm thật dài
Cõi mộng thường, tim đi lạc
Đợi người, người đã đâu hay
Gởi lời theo gió ngàn bay
Gió kia phương trời lơ đãng
Hồn như mây che màu xám
Hết rồi ngày tháng xưa ơi...
Ngày 8/2/2004
VHC
Tonytran2pal
26-11-2005, 09:51 AM
Ngày quay quắt nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Tan vào ta âm thầm
Cuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờ
Người đi như chuyện xưa
Không một lần ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yên
Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà ngày tê tái
Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu…
dontcry_kitty
05-12-2005, 02:46 AM
Nhớ
Giữa cái gió lạnh lùng nơi đất lạ
Nhớ cháy lòng nắng hạ quê hương
Giữa thênh thang muôn ngả đường hoa lệ
Nhớ dịu dàng một góc phố xa
Khi thu mình trong nước mắt cô đơn
Nhớ nụ cười giữa bạn bè rạng rỡ
Khi bỡ ngỡ trước cuộc đời xứ lạ
Nhớ những thân quen ở chốn quê xa
Sao nhớ thế tiếng ve sầu da diết
Màu bằng lăng tím ngát trời chiều
Màu phượng vĩ nhuộm hồng sắc nắng
Trắng áo học trò màu tuổi hoa
yang_kt
05-12-2005, 11:41 PM
Người xa quá để lòng ta nhung nhớ
Cứ chiều về cho con gió mồ côi
Phố chông đèn thao thức suốt canh thâu
Người lữ khách đi về nơi gió cát
Mr.Ngọc
06-12-2005, 06:20 AM
Phải nhớ không em những ngày xa
Khi nào phải nhớ mới là yêu nhau
Nhớ chi lời nói rất sầu
Nhớ chi lời nói làm đau lòng người
Chia tay chẳng nhớ người ơi
Vì tim đau nhói ngàn đời khôn nguôi
Mua Sao Bang
06-12-2005, 10:18 AM
Nhớ gì hởi trái tim khô
Nhớ gì nhưng lúc cô đơn một mình
Nhớ gì một chúc tình xưa
Nhớ gì mãi đó ngày mưa bóng hình!!!
prettyanhthu
06-12-2005, 02:30 PM
nhớ hết những ngày bên nhau
nhớ hết giọt lệ xót đau trong tim
những ngày nhớ nhung im lìm
ngáy thuở xa xưa màu tím đậm đà
em nhớ, nhớ mãi anh à
hoa sao
01-05-2007, 03:24 AM
Còn thương còn nhớ nhau không ?
Nắng chiều nắng có còn hồng trên môi?
Còn thương còn nhớ một người?
Mượn câu thơ cũ để tôi rót sầu.
prettyanhthu
01-05-2007, 04:55 PM
Còn nhớ chứ sao quên được
Những ngày bên nhau mơ ước đầy tràng
Còn nhớ chứ trong mang máng
ký ức nào chôn vào dĩ vãng ngày xưa
hoa sao
01-05-2007, 09:15 PM
Lấy gì đi đón gió đợi mưa
Khi em chỉ có câu thơ nép vào
Và nỗi nhớ cũng nghiêng chao
Che cho cơn gió lao xao cuối đường
tranquyen
02-05-2007, 04:25 AM
nhớ ai
nhớ ai nhớ đến bạc đầu
nhớ ai cho dạ u sầu ngẩn ngơ
nhớ ai quên cã vần thơ
nhớ ai mà lại bơ vơ đơi chờ
nhớ ai sao lại như khờ
đợi chờ chẳng được bây giờ lại than
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.