PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ Hay ĐỐi Nhanh KẺo HẾt



_ Girl Buồn _
25-11-2005, 07:39 AM
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Vậy mà tôi cứ phải lặng thinh
Trong khi người ấy vô tình quá
Lỡ để riêng tôi khổ một mình
GB ko biết làm thơ , nếu các bạn đối lại chắc gb cũng tắc tịt nhưng có câu thơ hay , mọi người cùng thưởng thức (ko hay ko chê nha)

tieu_bao
25-11-2005, 07:51 AM
có phải người đây quá si tình
yêu mà không nói lại lặng thinh
người ta vô tình? ôi đâu phải
chỉ bởi không thương một bóng hình

Kim_alone
25-11-2005, 10:45 AM
có phải người đây quá si tình
yêu mà không nói lại lặng thinh
người ta vô tình? ôi đâu phải
chỉ bởi không thương một bóng hình
Người không thương mong người đừng nói
Lời nói người sẽ giết chết tim tôi
Bởi tương tư nên tôi thầm mong đợi
Mong đợi rồi tôi hóa thành ngu ngơ .

swtlilaznchik88
25-11-2005, 11:10 AM
Người dã yêu sao không nói một lời
Cứ dể lòng thổn thức dạ chơi vơi
Rồi cô dơn khi người ta không tới
Yêu âm thầm chỉ khổ cho mình thôi

Kim_alone
25-11-2005, 11:29 AM
Yêu âm thầm khổ lắm bạn ơi
Chỉ mình ta lẳng lặng với nỗi buồn
Rồi âm thầm rơi những giọt nước mắt
Cho cuộc tình chưa nở đã ly tan .

Mua Sao Bang
25-11-2005, 11:35 AM
Ta lỡ yêu người chiều hôm trước!
Ta lỡ nhớ người chiều hôm sau
Ta đã đã nhiều lần muốn nói
Ta đã gói bao nhiêu là ước mơ!

Kim_alone
25-11-2005, 12:31 PM
Gói ước mơ trong những kỉ niệm cũ
Hình bóng người vẫn mãi mãi nơi đây
Nơi con tim đã bao lần trăn trở
Vì mối tình dang dở lắm trái ngang .

Mua Sao Bang
25-11-2005, 12:35 PM
Gói nhiều lắm bao nhiêu là mơ ước,
Đem thật nhiều những bước cô đơn
Để gió đêm từng cơn thổi lạnh
Thấy ta buồn cô quạnh vẫn mình ta!

Kim_alone
26-11-2005, 06:18 AM
Nỗi cô quạnh trong đêm giông bão tuyết
Nhớ 1 người vẫn mãi không yêu ta
Trong thâm tâm muôn vàn điều chưa nói
Lời nói nào chan chứa tình em trao .

miaka
26-11-2005, 07:25 PM
Yêu người người có biết cho chăng?
Khốn khổ bao đêm một bóng hình
Dèo dặt khổ đau đi lại lại
thương người thương mãi đến trăm năm..

làm sao cấm can kẻ yêu ta
dẫu biết răng ta khó chịu nhiều!
chỉ biết lòng ta y như thế
khi thầm mến mộ nhớ thương ai!

làm sao cấm can kẻ yêu ta
dẫu biết răng ta khó chịu nhiều!
chỉ biết lòng ta y như thế
khi thầm mến mộ nhớ thương ai!

langtuvodanhlht
26-11-2005, 07:49 PM
Có phải đêm nay trời trở lạnh
Hay vì băng giá phụ lòng anh
Em ơi có biết từng đêm ấy
Có kẻ lang thang bước độc hành

co bạn nữ nào đối lai câu thơ không vây ta ?

swtlilaznchik88
26-11-2005, 08:46 PM
Dêm nay cũng có người nhỏ lệ
Khóc than chuyện tình phải hai nơi
Người di ở nơi phương trời ấy
Lòng người có sầu có chơi vơi?

justforyou_ht2004
27-11-2005, 12:16 AM
tôi đến bên em như ánh nắng cuối chiều
gởi vào trang vỡ những ngày đợi mong
buồn chi cái kiếp long đong
vẫn chờ vẫn đợi tháng năm mõi mòn

miaka
28-11-2005, 04:05 AM
NhỚ Anh Bao ĐÊm GẶm MÔt KhỐi TÌnh
CÔ ĐƠn ThẦm NhỚ MÃi DÁng HÌnh
MỘt MÌnh NhẨm NhẨm ThƠ VỚi ThẨn
ThÁng NgÀy MỘt GiỌng "mÃi Iu Anh".....

Lost.
28-11-2005, 04:18 AM
Yêu thầm thế đầy, khổ không ?
Ai bảo cứ gữi trong lòng lặng im
Để tình để tội con tim
Rồi tình yêu sẽ lặng in chết dần

khỉ khờ
05-04-2006, 10:22 AM
Mình cũng thầm yêu 1 bóng hình
là một nàng kiều rất là xinh
Đã yêu nhưng nay đã vô tình
Và đau khổ khi quỳnh đêm ko nở

h5n1
05-04-2006, 07:55 PM
nhớ làm gì cho tâm hồn đâu khố
thương làm gì cho cái đầu nó đâu
thương thương nhớ nhớ chỉ mệt
mà hãy để cái đầu cho nó trống trơn

nini_mtv
05-04-2006, 10:51 PM
ai đã từng iu mới hiểu nhiều
chử tình ích kỹ lắm người ơi
nếu đã trót iu thì phải chịu
vạn lần đau khổ mới là iu

ramakien
06-04-2006, 12:08 AM
em trao anh nõi buồn và đau khổ
anh đã lầm khi nói tiếng yêu em
và giờ đây lòng anh cứ say mèm
yêu em mãi trong mối tình vô vọng.

hoanghonkiniem_3000
06-04-2006, 01:09 AM
ai đang sống mà không nhìn quá khứ
sống hôm nay và nghĩ lại ngày qua
ai đã yêu mà không từng đau khổ
thất bại trong tình đàu ai mà chẳng xót xa

contimthonthuc
15-04-2006, 08:35 PM
Tình yêu đầu là tình yêu lặng lẽ
Yêu một mình chẳng dám nói ai nghe
Yêu sâu kín tận đáy lòng anh đó
Yêu chân thành nhưng lặng lẽ cô đơn.

tokyo
15-04-2006, 09:01 PM
Yêu thầm tuy khổ vẫn nên yêu
Chứ mãi không yêu khổ đau nhiều
Dẫu ai hờ hững thì mặc kệ
Ta vẫn cứ yêu ....thế mới kêu....

EVIL3188
16-04-2006, 02:17 AM
Giọt sầu còn đẫm trên mi
Yêu chi rồi để biệt ly hỡi nguời
Ở đây giờ vắng tiếng cười
Từ khi hai đứa mỗi người một nơi

ngochai87
16-04-2006, 02:40 AM
Tôi đã cố quên một bóng hình
Xóa mờ thương nhớ ơ trong tim
Nhưng hình bóng ấy khắc xâu quá
Mãi sâu tâm hồn nơi con tim