Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chia xa mất rồi !!!



BrightRain
25-11-2005, 01:20 AM
Thôi thì than trách làm chi,
Khi tình ta đã chia li mất rồi
Còn đâu ngày tháng sánh đôi,
Còn đâu những phút trao môi men tình.
Người đi chẳng vướng bóng hình,
Người đi chẳng nhớ nghĩa tình ngày xưa
Còn đâu phố cũ đón đưa,
Đôi ta đi giữa con mưa ngày nào.
Giờ đây em ở nơi nao,
Có nghe tiếng gió lao xao thì thầm
Còn đây mãi mối tình thâm,
Còn đây mãi khúc ca ngâm tặng người.....

Lost.
25-11-2005, 05:52 AM
Chia xa ôi mất thật rồi
Con đường 2 lối chia đôi 2 người
Từ đây giã biệt nụ cười
Từ đây thôi hết thắm tươi môi hồng
Quên đi,quên có đc không?
Bình minh hi vọng yên lòng ngày mai.....

Sắc Thu Phong
25-11-2005, 10:21 PM
Thôi thì .. một tiếng chia ly
Xa nhau, còn giữ làm gì, trao nhau.
Mãi còn giây phút yêu đầu
Trong tim tình vẫy một mầu không phai
Chia xa nào biết được ai
Chữ yêu còn giữ, ngày mai còn chờ.
Rồi đây cho đến bao giờ
Cuộc tình tan, hợp ai mơ mộng nào!
Mộng tình mơ ở trăng sao
Thật đời trần trụi, nơi nào ai hay!

Này đây còn chút tình cay
Trao người trước lúc chia tay, đôi đường.

swtlilaznchik88
25-11-2005, 10:29 PM
Trong lòng còn thấy vấn vương
Chia ly có thật hai dường không anh
Lệ nhoà thao thức năm canh
Hỏi trời sao nỡ dành tâm chia dàn
Anh di mấy dặm quan sang
Còn em ở lại ruột gan rối bời
Số trời bắt phải hai nơi
Dù em dâu muốn xa rời tình dâu
Thôi dành hiện lại kiếp sau
Cùng nhau sánh bước tình dầu không phai
HY

tokyo
25-11-2005, 11:24 PM
Chia xa người đã chia xa
Bỏ lại nơi đây chỉ ta một mình
Trách mãi chi một bóng hình
Để rồi phải khổ để tình sầu thêm
Xin đừng thao thức bao đêm
Để rồi ta phải chút niềm vấn vương...

tocduoiga86
25-11-2005, 11:54 PM
Chia xa tình đã chia xa
Người đi đi mãi nhạt nhòa bóng câu
Từng đêm trong những đêm thâu
Người ơi có nhớ tình đầu ngày xưa...

tokyo
26-11-2005, 12:17 AM
Tình đã đi rồi ta nhớ chi
Những đêm thao thức để làm gì
Ta sẽ mơ ngay một giấc mộng
Mộng một tình yêu đẹp nhất nhì
Dẫu đó chỉ là mộng mị
Còn hơn đau mãi chỉ vì đâu đâu...

mây mơ êm
26-11-2005, 10:19 PM
Chia xa ... chẳng có chia xa .
"Chia xa mất rồi" ... chẳng chia xa .
Nơi đây còn mãi tình chúng ta ,
Cách ngăn , ngăn cách tình hai đứa .
Người hiểu đặng ta , tình chẳng xa .

Sắc Thu Phong
26-11-2005, 11:33 PM
Chia xa tình mất thật rồi
Chia xa - mất thật ai người biết không
Đừng yêu gì sắc thu phong
Đừng mơ mộng mãi, mùa đông đây người.
Đừng yêu chi bóng, một thời
Đừng tin lời nói trên môi vội vàng.
Cuộc tình, chưa hợp vội tan
Cuộc đời như lá, trút vàng cuối thu........

Lost.
26-11-2005, 11:51 PM
Lỡ lãng nên đã vỡ tan
Lỡ lãng ai bước vội vàng ra đi
Chia xa giây phút biệt ly
Chia xa một phút ướt mi một đời

Sắc Thu Phong
26-11-2005, 11:56 PM
Chia xa tình lỡ làng rồi
Lỡ làng ai để tình đời chia xa
Ướt mi một phút bên ta
Một đời tiếc nuối lệ nhòa bóng mây!

Lost.
27-11-2005, 12:02 AM
Lỡ làng đâu lỗi do ai
Lỡ lành chỉ bởi tình phai nhạt mầu
Ướt mi vơi nhẹ cõi sầu
Ướt mi để khóc tình đầu dối gian

BrightRain
27-11-2005, 01:41 AM
Ngồi buồn hát khúc "chia xa"
Lời tình thắm đượm nghe mà đớn đau
Còn gì nữa để trao nhau
Kỉ niệm nay đã phai màu còn đâu.
Cuộc đời ôi thật bể dâu!
Tình yêu cứ ngỡ bền lâu chẳng rời.
Nào hay số kiếp ông trời
Bắt ta phải chịu cảnh đời cô đơn
Ta còn biết nói gì hơn
Ta còn biết oán,biết hờn ai đây?
Anh đâu phải là cỏ cây,
Chỉ vì số kiếp an bầy đó thôi.
Người ơi có hiểu tình tôi,
Đừng than,đùng trách nặng lời nghe em.
Thời gian minh chứng em xem
Tình anh như ánh trăng đêm tỏ bày...

BrightRain
01-12-2005, 02:01 AM
Tình yêu có nghĩa gì đâu,
Khi mà ta đã xa nhau mất rồi
Niềm tin trao trọn một đời,
Làm sao lấy lại nụ cười ngày xưa?
Yêu thương biết mấy cho vừa
Lòng anh sao tỏ cho vừa lòng em
Tình yêu khờ dại anh đem,
Để rồi quay quắt từng đêm nhớ người.....

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 02:25 AM
lại tình lại khúc oán ai
lai yêu lại khổ chờ ai bóng hình
lại đi lại lại tiéc chữ tình
Muôn đời chỉ khổ một mình đợi mong...

cafeletefe
01-12-2005, 04:19 AM
Vẫn biết yêu là khổ cả một đời
Vẫn biết yêu là ngọt bùi cay đắng
Vẫn biết yêu là nắng tắt mưa rơi
Vậy mà vẫn có những người đang yêu
Vẫn biết yêu em là một điếu không thể
Như hạt muối anh bỏ bể lòng em...♥
(tự sáng tác đó)

BrightRain
05-12-2005, 07:55 AM
Chia xa mất rồi,người yêu ơi!!
Còn đây nỗi nhớ,mãi chơi vơi
Buồn vương lẻ bóng,chẳng trông ngóng
Qua rồi em ơi!,đã một thời!!!

Lost.
06-12-2005, 03:23 AM
Ôm chi mãi khúc chia xa
1 lần tình đến rồi qua 1 thời
Thời gian dài rộng người ơi
Một lần thắp lại nụ cười trên môi

cafeletefe
06-12-2005, 04:10 AM
Thôi thì cũng phải chia ly
Anh đây cũng chẳng còn gì cho em
Tình mình cũng chẳng đẹp thêm
Bởi vì em đã như quên anh rồi
Số anh có lẽ thế rồi
Anh không thể có lời gì hơn
Mà em lại cứ hay hờn
Chê anh lãng mạn không bằng người ta
Mà em lại cứ kiêu sa
Đi thích thằng cưỡi vi va nhiều tiền
Bởi anh chỉ là sinh viên
Thôi thì ôm mộng tiền tình ngày sau
Chia ly đỡ khổ cho nhau
Chúc em hạnh phúc bền lâu bên người.

prettyanhthu
06-12-2005, 02:44 PM
chia ly ôi buồn làm sao
cứ nhớ tới bữa nào quen nhau
biết gì về chuyện thương đau
biết gì về chuyện mai sau hỡi người

sành điệu mái ngố
12-12-2005, 01:20 AM
Anh đã! ko còn khi chớm đông chợt tới
khiến em buồn nức nở lệ chia xa
tình đã ko còn tình dang dở
ng` đã! ko còn.....bóng tôi đau