PDA

Xem đầy đủ chức năng : 4 giờ sáng ta dậy...tự dưng ta nhớ nhỏ quá...



vicki_my love
24-11-2005, 10:43 PM
Ta đâu thèm tị với cuốn nhật kí của nhỏ cơ chứ."nó"làm sao bằng ta được
-ta biết trong lòng nhỏ ta chiếm một vị trí đặc biệt <rất là quan trọng>"hihi"
-ta biết nếu có ta thì nhỏ đã xả hết nỗi lòng của nhỏ cho ta biết rồi."nó"sẽ xếp xó thôi
-ta biết ta rất có khả năng >mà đây là nhỏ nhận xét về ta đấy nhé>:
-lấy nỗi buốn làm niềm vui
-lấy giận làm thương
-lấy không có gì làm hành trang cho hai đứa
<vì số không là nền tảng của các con số khác.đúng hông nào>
-ta biết ta có thể làm cho nhỏ vui nhưng cũng có thể làm cho nhỏ khóc nhè hay hai đứa vác hai cái loa mà liến thoắng."nó" thì làm sao mà làm được điều đó chứ
-tabiet hai đứa mình còn rất nhiều việc phải làm ,ta rất muốn giúp nhỏ mở "văn phòng" nhưng ta ko bít phải làm thế nào để giúp nhỏ đây .nhưng ta hứa khi ra trường va sau ba năm , ta và nhỏ sẽ bắt tay hợp tác "đồng ý hông???"
-ta rất quý nhỏ ,rất iu nhỏ ,ta muốn tình bạn của chúng mình trong sáng và thật đẹp để khi xa chúng ta là những kí ức mãi mãi đẹP trong nhau
<TA LEO LÊN GIƯỜNG ............NGỦ TIẾP ĐÂYYYYYYYYYYYYY...>
.

Icrysoul
25-11-2005, 07:52 AM
choài tưởng dậy sớm mần chi .ai dè ....lãng xẹt

kim_Phung
25-11-2005, 10:28 PM
giống mớ ngủ quá
4h dậy nhớ tới nhỏ nói tùm lum sau đó lai leo lên giường ngủ tiếp