Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt tình cốc mời dừng chân
Lost.
24-11-2005, 08:57 PM
Nơi đây tên cốc tuyệt tình
Quanh năm chỉ có bình minh sáng ngời
Ai buồn thì ghé vào chơi
Sẽ tìm thấy phút thảnh thơi,yên bình
^^^^^^^
Tuyệt tình cốc nơi tình tạm tuyệt
Ai tuyệt tình thì hãy ghé vào chơi
Ai bị tình tuyệt càng phải đến người ơi!!
Để đàm đạo chữ tình cho ra nhẽ!!
Không phân biệt là nữ, nam, già, trẻ
Ko nắng ko mưa cũng chắng có bốn mùa
Ko người hầu cũng chẳng có nhà vua
Ko gian dối không, lọc lừa, giả tạo
Chén trà thơm hương chúng ta cùng đàm đạo
Cùng ngắm bình minh,và mây nước trập trùng
Ai có cảm nhận và suy nghĩ cùng chung
Tuyệt tình cốc luôn sẵng sàng mở cửa.
^^^^^^^^:D
Post bài này roài mới thấy mình giống hướng dẫn viên DL we':D:D
bến không thuyền
24-11-2005, 09:14 PM
Nơi đây mạo muội dừng chân,
Nổi buồn ta đó đang dâng trong lòng,
Mấy ai hiểu được nổi lòng,
Mấy ai hiểu được má hồng như ta
Lost.
24-11-2005, 09:22 PM
Phận mà hồng người ơi, là vậy
Bến không thuyền gió đầy tự đi
Chúc một lời: Đừng có sầu bi
Tuyệt tình cốc dừng chân vãn cảnh:)
tokyo
24-11-2005, 10:05 PM
Chưa từng đến cốc tuyệt tình
Nhưng To nghe nói duyệt tình rất hay
Cho nên mới vội vào ngay
Để mà giải quyết tình ai đây nè...
Lost.
24-11-2005, 10:15 PM
Tình ai To cứ bày ra
Tuyệt tình giải quyết và cùng lắng nghe
:D
Cốc nay đã tuyệt tình rồi
Chữ tình muôn kiếp ôi thôi!! tình buồn.
tokyo
24-11-2005, 10:34 PM
Tình thương tình nhớ tình chờ
Làm sao cho hết một hai ba tình hic thơ con cóc
Lost.
24-11-2005, 10:57 PM
Biết rằng sống là không thể thiếu tình
Nhưng xin rằng đừng đến những đau thương
Sợ lắm rồi nếu lỡ bị tổn thương
Vì mãi mãi không thể lành lại nữa.
tokyo
24-11-2005, 11:10 PM
Người ta bảo thời gian mầu nhiệm lắm
Vậy sao ai không thể một lần tin
Sao lại bảo tình này không lành lại
Để dạ sầu mãi mãi chẳng nào phai
Sao lại bảo nơi đây đệ nhất cốc
Đã vào đây thì nhất định tuyệt tình...
tieu_bao
24-11-2005, 11:21 PM
có phải nơi đây tuyệt tình cốc
nước chảy trong khe miền suối tóc
núi đứng cheo leo đời cô độc
một mối tình câm người bật khóc
Lost.
24-11-2005, 11:28 PM
Người ta bảo thời gian mầu nhiệm lắm
Vậy sao ai không thể một lần tin
Sao lại bảo tình này không lành lại
Để dạ sầu mãi mãi chẳng nào phai
Sao lại bảo nơi đây đệ nhất cốc
Đã vào đây thì nhất định tuyệt tình...
Thì đang cố tin rằng mình có thể...
Một lần tin vào những chữ tuyệt tình
Nhưng sao khó nhưng sao lòng vương vấn
Bước một mình giữ kìn một ....lặng thinh
x2uz21.o2O5
24-11-2005, 11:35 PM
Ta đây tuyệt tình đã lâu
thấy tuyệt tình cốc lâu bâu ghé vào
Ở đây liệu có mời chào
Tình đã bị tuyệt vào có bị ra
haitacdethuong
24-11-2005, 11:46 PM
ngồi buồn nhớ ng` yêu xưa
ng` đi rồi để lại tôi nơi đây
tôi ngồi khóc nhớ ng`
đã đi xa
tb:tui viết thơ lần đầu đó chắc ko hay lắm nhỉ
tokyo
24-11-2005, 11:52 PM
Thì đang cố tin rằng mình có thể...
Một lần tin vào những chữ tuyệt tình
Nhưng sao khó nhưng sao lòng vương vấn
Bước một mình giữ kìn một ....lặng thinh
Nghe cốc này trà thơm ngon nổi tiếng
Lại thêm tài cốc chủ chăng ai bằng
Mà sao đến,mãi chẳng cho thưởng thức
Chỉ toàn nói,chuyện sầu sầu muôn thuở
Lại còn bảo,tình nào sống được đây...
Lost.
25-11-2005, 05:43 AM
Ta đây tuyệt tình đã lâu
thấy tuyệt tình cốc lâu bâu ghé vào
Ở đây liệu có mời chào
Tình đã bị tuyệt vào có bị ra
Người vô đúng chỗ thật rồi
Tuyệt tình thì nán chút ngồi lại chơi
Tất nhiên luôn sẽ chào mời
Người đà thăm hỏi ai thời đuổi ra
ngồi buồn nhớ ng` yêu xưa
ng` đi rồi để lại tôi nơi đây
tôi ngồi khóc nhớ ng`
đã đi xa
tb:tui viết thơ lần đầu đó chắc ko hay lắm nhỉ
Không sao dẫu có lần đầu
Vô TTC thì đâu ngại gì
Nỗi sầu người hãy quên đi
Ngồi đây hớp nước rồi thì sẽ vui
Nghe cốc này trà thơm ngon nổi tiếng
Lại thêm tài cốc chủ chăng ai bằng
Mà sao đến,mãi chẳng cho thưởng thức
Chỉ toàn nói,chuyện sầu sầu muôn thuở
Lại còn bảo,tình nào sống được đây...
Xin thứ lỗi khi chữ tình nói mãi
Khách đến ùn ùn mà mơ mãi đâu đâu
Ấm trà này giữ người ở lại lâu
Nhưng người đã quá lời khen cốc chủ.( không dám)
tokyo
25-11-2005, 11:58 PM
Cốc chủ hôm nay sao vắng nhà
Tri kỷ đến thăm để uống trà
Sẳng giết hết tình còn xót lại
Mà sao trong cốc chỉ mình ta
Nổi buồn sao cứ mãi không tha....
Thì thôi khách xin kiếu từ há
Hẹn lại ngày sao Mi với To
Trò chuyện cho thỏa những ngày xa...
tomato123
26-11-2005, 03:40 AM
Anh đến nơi đây dẹp cốc nà :D
Cốc chủ vô tình quyết không tha
Từ nay em hỡi , từ nay nhé
Chỉ có hữu tình , em với ta :D
phonglantim
26-11-2005, 06:40 AM
lạc chân tới chồn tuyệt tình
Hỏi rằng cốc chủ có tình tuyệt không?
Hay là vứt bỏ nỗi lòng
Qua bách hoa cốc...lòng dzòng ngắm hoa:D:D:D
<<<bét chước hưỡng dẫn viên:D
hoa cong chua
26-11-2005, 08:45 PM
dừng chân ngắm cảnh thưởng hoa
tuyện tình sao lắm loài hoa thế này
nhưng mà sao quá đắng cay
gai hoa chứa độc đắm say một đời
hỏi chủ cốc hiện chú tại nơi?
mau về đưa thuốc chữa người phong lưu
phonglantim
30-11-2005, 06:45 AM
Thôi thì ráng đợi chút nào
Có khi cốc chủ pha trà thì sao
Hay tin...có khách ghé vào
Cốc chủ ra đón...tiệc khao suốt ngày
hoa cong chua
30-11-2005, 07:10 AM
uwd thì như vậy cũng hay
đường xa đang khát , lại may có trà
chỉ sợ cốc chủ mải pha
quên ngày quên tháng để ta ngóng chờ
tieu_bao
30-11-2005, 07:13 AM
cốc củ cũng chính là ta
ta chưa hề nói pha trà cho ngươi
biết ta thì phải biết người
không thì thiên hạ kẻ cười người chê
hoa cong chua
30-11-2005, 09:47 PM
ai bảo Cốc chủ là ngươi
nói cho đúng nhé kẻo Cốc chơi bây giờ
chắc là Cốc chủ đang mơ
gặp chàng tuấn mã bến thơ thiên đàng
Lost.
30-11-2005, 09:47 PM
Chết thật ra chợ mua trà
Rồi thì tắc nghẽn thế là,ôi thôi
Đâu hay khách đến thăm tôi
Mọi người thứ lỗi một lời cho nha.
hoa cong chua
30-11-2005, 09:51 PM
giao thông tắ nghẽn chuyện thường
việc chi Cốc chủ vấn vương làm gì
thôi thì tạ lỗi mau đi
tách trà nòng nhé nhanh đi- đang thèm
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lost.
30-11-2005, 10:01 PM
Tưởng chừng khách dỗi ,đi rồi
Ai dè công chúa vẫn ngồi nơi đây
OK sẽ có trà ngay
Tách trà nóng ấm hiên nay thịnh hành.:D
----------
Xin mời :cungly: ( trà đó nha)
hoa cong chua
30-11-2005, 10:13 PM
công chúa chỉ thích trà xanh
làm phiền cốc chủ pha nhanh để dùng
công chúa không thích uống chung
lại phiền cốc chủ dùng trà lộ thiên
Lost.
30-11-2005, 10:23 PM
Thôi rồi khách quý khó chiều
Tận tình phục vụ bao nhiêu cho vừa
Cảnh kia công chua coi chưa
Thời gian chờ đợi,khi chưa có trà
tieu_bao
30-11-2005, 10:26 PM
tinh sương lấy nước lộ thiên
đem về chế biến lại phiền lắm thay
thôi thì trà gói uống ngay
vừa ngon vừa rẻ loại hai đó mà
Lost.
30-11-2005, 10:34 PM
Tiểu bảo ghé rồi ở lại chơi
Khung cảnh đẹp xin mời người dạo bước
Đợi một chút rồi cùng ngồi uống nước
Đã có hoa công chúa ở trong vườn
tieu_bao
30-11-2005, 10:44 PM
nới nào mà có , dáng hồng HOA
rung rinh nước chảy tiếng chim ca
trăm hoa trăm sắc nắng chiều tà
chỉ biết lặng mình trước kiêu sa
tuyetthegiainhan
01-12-2005, 01:56 AM
Người đến người đi tinh có vương?
bao năm lưu lạc chốn tình trường
giai nhân tuyệt bút xin dừng bước
lưu lại chốn tình tuyệt cốc hương
cốc trong một chén rựu một chum
đàm đạo tình lưu cốc quí phương
Cạn tửu nâng sầu ca sầu khúc
nhạc đệm hoà vui khách tứ phương...
hoa cong chua
01-12-2005, 02:44 AM
chén sầu không có nhưng tình có
biết cạn thể nào khỏi sầu đây
tình cốc xưa nay tiếng lững lầy
vô vào tình khăc tan ngay tức thời
phonglantim
01-12-2005, 06:13 AM
Hôm rồi đợi chủ thấy lâu
Thế nên tản bộ...hang sâu tuyệt tình
Thế rồi cũng thấy...bất bình
Cốc kia đẹp vậy....tuyệt tình là sao???
tieu_bao
01-12-2005, 07:16 AM
tuyệt tình là xạo đó mà
nơi đây thế ngoại gọi là đào viên
đi vô thì sẽ sinh ghiền
cốc sâu bất tận truyền miên không buồn
suối chảy từ lúc thượng nguồn
chảy qua chảy lại lại luồng qua hang
hoa thơm cỏ lạ mấy ngàn
hái đi một đóa tặng nàng tôi yêu
tuyetthegiainhan
01-12-2005, 07:22 AM
tựa câu cảnh đẹp tình sầu
"người buôn cảnh có vui đâu bao giờ"
Rảnh tâm viết bức tình thơ
Cho quên tình thế...mộng mơ chốn này
dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 08:28 PM
tình thơ nơi chốn tuyệt tình
người xưa đâu hiểu nghĩa tình ta đâu
nghĩa tình ta mãi đậm sâu
mang bao sầu nhớ nặng sầu tương tư
ngồi mơ về chốn thực hư
mơ mơ mộng mộng mãi như thủa nào
prettyanhthu
01-12-2005, 09:05 PM
Tình ta, ai hiểu được đây
ai biết nổi buồn, ai thấy nổi đau
hoa cong chua
01-12-2005, 09:38 PM
tình người ta chẳng hiểu đâu
may ra người ấy thấu' tâm lòng người
tieu_bao
03-12-2005, 09:45 PM
tuyệt tình định nghĩa làm sao
mà hoa công chúa nở chào bỏ tôi
tôi khóc rồi lại tôi ngồi
nhớ nàng đến nỗi bồi hồi con tim
thế gian như đang đắn chìm
mình tôi một bóng nổi niềm trào dâng
hỏi nàng có chút bâng khuâng
thì xin nàng hãy ngó dần đến tôi
Lost.
03-12-2005, 11:08 PM
Vui lên chứ ,dẫu tuyệt tình trọn kiếp
Hay chỉ là đôi lúc thoáng qua đi
Mở cõi lòng tạm quên cõi tình si
Lặng yên chút để nghe buồn khẽ lắng
tokyo
03-12-2005, 11:29 PM
Lặng yên chút để nghe lòng bớt nhớ
Để quên đi bóng dáng yêu kiều
Rồi một ngày gió tình sẽ đến
Ru ta vào mộng đẹp tình yêu....
Lost.
03-12-2005, 11:43 PM
Mong ai sẽ cứ yên lòng như thế
Mong ai đừng những vướng bận ưu tư
Mang nỗi buồn đến một cõi thực hư
Riêng mình bước cõi tuyệt tình yên lắng
Remix Proradfire
04-12-2005, 12:08 AM
Tuyệt tình ?
Nhìn lại mình ...chính ta thấy chán !
Vẫn đa mang ...rồi oán than mình !
Nhân sinh tự cổ vị tình ...
Khai sinh phiền não ...trách mình ngây ngô ...!
tokyo
04-12-2005, 12:12 AM
Đông lạnh đã đến tuyệt tình
Hỏi đó thấy mình có lạnh lắm không
Có cần sưởi ấm tình nồng
Để ấm cõi lòng nhưng lúc cô đơn....
Remix Proradfire
04-12-2005, 12:15 AM
Tuy vẫn biết ,Tình không là cõi phúc
Chuyện nhớ quên ...chưa kết thúc đâu anh!
Bụi vương mắt .Tuyệt tình...ta đau nhói
Huyễn duyên vần là niềm đau thế nhân !!!
Lost.
04-12-2005, 12:18 AM
Một chút thôi cõi tuyệt tình cũng lạnh
Nhưng cũng quen rồi bởi đã lạnh con tim
Giữa cõi nhân sinh ai thì vẫn đi tìm
Ta dừng bước để tim mình đóng cửa
Remix Proradfire
04-12-2005, 12:21 AM
Vâng ! ... lục dục thất tình khó chuyển
Luyến ái người thường bất khả ly
Yêu là cho ... ngay cả ai bi
Là đón nhận ...những gì còn mất !
Thơ ơi ! ta trở lại !
Lost.
04-12-2005, 12:29 AM
Vì chính thế nên tuyệt tình xuất hiện
Giúp cõi lòng quên chút luyến ái kia
Đến lại đi...đi đến.....lắm chia lìa
Cho với nhận thì cũng đành,chấm hết
Remix Proradfire
04-12-2005, 12:33 AM
Nhưng ta vẫn cuộc chơi rong ruổi
Tình chưa từng tới tuổi dậy thì !
Đến đi đâu có xá chi ...
Cuồng thi ngạo khí ...chắc gì không vui !!!
tokyo
04-12-2005, 12:35 AM
Đã bảo ai vẫn đi tìm
Sao ai cứ mãi bên thềm tình yêu
Để tình cứ mãi phêu dêu
Lang thang một bóng tiêu điều biết bao
Hay là mở cửa con tim
Để khỏi đi tìm cái bóng ngày xưa....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.