Xem đầy đủ chức năng : Em đi
dontcry_kitty
24-11-2005, 08:30 PM
Em đi... về phía ... sau lưng
Câu thơ anh viết rưng rưng nỗi buồn
Tình em như... cánh chuồn chuồn
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay !
Nhớ em - cái nhớ quắt quay
Men say trong mắt, hương cay trong hồn
Em đi ... dạ có bồn chồn...
Thương anh mất mát nửa hồn xa em ...
Em đi - Mây trắng ngưng trôi
Thương em lỡ bước xa xôi phương nào
Em đi - Con sóng cồn cào
Xót xa nỗi nhớ mãi gào tên em...
okanobee
24-11-2005, 09:02 PM
Đành thôi thế nhé anh ơi
Câu thương câu nhớ xin vơi tháng ngày
Tình ai chẳng thể đong đầy
Người ơi , câu nói chia tay , xót lòng
Tàn tro , một kiếp tình hồng
Tháng ngày xưa cũ mặn nồng anh trao
Yêu thương ....... ngày đó ......... hôm nao
Giờ đây khép vội , nghẹn ngào , xót xa
Não lòng một khúc tình ca
Đành thôi dang dở , đành là trái ngang
Tình ai nay đã lỡ làng
Quay lưng , bước vội , chẳng màng .... lệ tuôn .
dontcry_kitty
24-11-2005, 09:08 PM
Người đi.. bóng đổ muôn chiều...
Một mình lẻ bóng.. đời nào có đôi??
Gạt lệ nói tiếng chia phôi..
Ừ thì xa cách dối lòng bước đi..
Giọt buồn nào khóc chia ly..
Vầng trăng khuyết nửa, mộng đành dở dang..
Người đi.. tình khuyết đa đoan..
Dở dang 1 kiếp, lỡ làng 1 xuân..
Thôi đành dặm bước gian truân..
Riêng mình 1 bóng truân chuyên đường dài..
Để mai sau vẫn miệt mài..
Con tằm đến chết vẫn còn xe tơ...
Lost.
24-11-2005, 09:15 PM
Em đi....anh có biết đâu
Mắt em hoen ướt lệ sầu riêng em
Em đi về phía trời đêm
Cô đơn một bóng bên thềm vắng trăng
Em đi.... anh có biết rằng
Nỗi buồn và vẫn nhớ rằng có anh
Nhưng tình muôn kiếp mong manh
Em đi....ta lỗi với anh một lời
okanobee
24-11-2005, 09:20 PM
Sẽ quên một kiếp tình buồn
Tình dang , tình dở , tình tuôn lệ trào
Sẽ quên một kiếp nghẹn ngào
Lòng cay , lòng đắng , lòng nào nhói đau
Người ơi , câu nói , u sầu
Ai gieo chi hỡi , một màu úa phai
Để giờ tình phải chia hai
Người đi , kẻ ở , trách ai hỡi người
Mộng uyên ương , tháng ngày cười
Niềm vui , hạnh phúc , theo người bước đi
Thôi thì tình hết chia ly
Đừng lưu luyến nữa , tiếc chi , cũng đành .
Akite_for_you
24-11-2005, 09:38 PM
em đi một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi chết dại khờ
.. hoh nhớ câu này của ai nữa !
Sekhoviyeu
24-11-2005, 10:23 PM
Em đi bẽ nửa câu thề
Sao em không nhớ không về bên anh
Thôi thì ôm giấc mộng lành
Để em quay bước,thôi đành chia xa
Boulevard
24-11-2005, 11:28 PM
Em đi ...Em phải đi rồi...
Trái tim anh đó - chẳng dành cho em!
Vần thơ - là những dịu êm
Mà tim em đó cứ luôn dạt dào
Nhớ Anh - Biết phải làm sao ?
Tháng ngày em bước , đường về đơn côi
Thì thôi , anh nhé ...Xa xôi ....
Trái tim thương nhớ biết đâu đường về ...
Em đi - Chân bước nặng nề ...
Biết chăng anh cũng nghẹn ngào như em ?
Thì thôi , anh nhé dịu êm ...
Em xin trả lại ...Anh dành ...người ta !!!
Sekhoviyeu
25-11-2005, 12:03 AM
Em đi ...Em phải đi rồi...
Trái tim anh đó - chẳng dành cho em!
Vần thơ - là những dịu êm
Mà tim em đó cứ luôn dạt dào
Nhớ Anh - Biết phải làm sao ?
Tháng ngày em bước , đường về đơn côi
Thì thôi , anh nhé ...Xa xôi ....
Trái tim thương nhớ biết đâu đường về ...
Em đi - Chân bước nặng nề ...
Biết chăng anh cũng nghẹn ngào như em ?
Thì thôi , anh nhé dịu êm ...
Em xin trả lại ...Anh dành ...người ta !!!
Em oi ...ở lại nơi đây
Đừng đi em nhé ...vui vầy bên nhau
Tình anh ....như sóng dạt dào
Vỗ về ghềnh đá ..nỗi đau cạn dần
Nhớ em ..anh nhớ bao lần
Dẫu tình đã nhạt ....cũng cần chút men
dontcry_kitty
27-11-2005, 09:33 PM
Thương ai về ngõ cũ
Đường tăm tối vô minh
Thương ai buồn trong gió
Thuyền đời mãi lênh đênh
Thương ai về ngõ cũ
Hồn ngây ngất sầu đau
Thương ai nhiều ghen ghét
Tim yêu uá phai màu
Thương ai về ngõ tối
Đường đời thiếu ánh trăng
Lệ sầu dăng ngập lối
Đường về bước xa xăm
Thương ai về ngõ tối
Lửa sân hận sục sôi
Giận hờn, tim bé nhỏ
Đơn côi bước trong đời
Thương ai ! Xót tim tôi
Làm sao nói nên lời
Tình người còn chưa tỉnh
Nghe lòng buồn THƯƠNG AI .
Lỡ làng, ngang trái duyên xưa
Bèo, mây rữa đám... nắng, mưa chẳng màng
Còn đâu len lén nhìn ngang
Ngoắc tay, hai đứa trăng vàng chung đôi ...
Người đi chẳng nói một lời
Mái tranh kỷ niệm khung trời giá băng
Tôi nơi này, vẫn bàng hoàng
Nhìn theo lá biếc đổi vàng bay bay
Cánh hồng tan tác theo mây
Hương xưa còn lại sầu cay, tủi hờn
Còn đâu một nụ môi hôn ?!
Tình nhân ngày lễ trao hồn đắm say ...
Hôm nay nữa, tròn năm dài
Nỗi buồn tôi lại ngập đầy trong tim !
swtlilaznchik88
27-11-2005, 09:44 PM
Ai di sao chẳng quay về
Nỡ quên câu nói lời thề năm xưa
Dể tôi mong nhớ sớm trưa
Mà người phương dó chẳng thương phương này
Giá mà ngày ấy không hay
Tôi người chẳng gặp không may dối dầu
Thì bây giờ chẳng thương dau
Chẳng buồn khi vắng một câu nói cười
Sao người chẳng nhớ ai ơi
Nỡ tâm quên hết những lời tôi trao
Tôi gào tôi thét trời cao
Sao không thấu nỗi dớn dau trong lòng
Tình dầu mộng ước trăm năm
Từ dây dành dể duyên thầm chôn sâu
Mong người vui thắm trầu cau
Riêng tôi về với bể dâu dời mình
HY
dontcry_kitty
28-11-2005, 10:21 PM
Ừ thôi em cứ quên tôi
Vắng em tôi cũng quen rồi, thấy không ?
Niềm đau con nước mênh mông
Đưa cành rong tảo theo dòng về khơi
Tiếng người ở tận xa vời
Như lời cỏ đá như lời kinh đêm
Người say cũng giống người điên
Có chăng lúc tỉnh chẳng quên được nào
Này em đã đạt mộng đào
Trả tôi chút nắng bên rào ngày xưa
dontcry_kitty
04-12-2005, 03:27 AM
Em bỏ đi...
Góc phố đêm nay còn ai cười nũa.
Góc phố đêm nay buồn tênh như một lời thất hứa.
Còn lại mình anh hoảng sợ bên nỗi cô đơn,
Còn lại mình anh trong trăm ngàn thương nhớ.
Em bỏ đi...
Không còn cái ngày xưa tôi theo em vào quán lặng...
Khói thuốc cuộn cùng hơi ấm thịt da nhau.
Em bỏ đi...
Để lại một nỗi đau;
Cho một tháng cuối năm,cho một người ở lại...
Anh...bỗng thấy mình một gã khờ si dại,
Thật thà cho hết cả trái tim.
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên.
Như thế sẽ tốt hơn nếu em không còn nữa.
Em bỏ đi...
Vết đau như dao cứa
Để lại trái tim găm đầy mảnh vỡ.
Em bỏ đi,như một người tình lỡ.
Thảng thốt,mơ hồ,tan vỡ,hư không.
Em bỏ đi vào một sáng mùa đông.
Khung kính ngoài kia mờ dần vì sương lạnh.
Mắt anh mờ dần trong vạt tóc em bay.
Có cái gi sao mặn,đắng,nồng,cay.
KHÔNG ! Anh không khóc đâu.
Nước mắt chỉ để dành cho ngày gặp lại.
Ngày ấy,có thể dài,có thể là vô tận...
Nhưng,anh sẽ chờ.. dẫu biết rằng : Em đã bỏ đi.
[
phonglantim
04-12-2005, 06:09 AM
Anh đi về cuối con đường
Để em ở lại...buồn thương cõi lòng
Bầu trời xanh ngắt ...mênh mông
Mà sao lòng thấy trống không lạ thường
Anh đi về cuối con đường
Nơi niềm hạnh phúc...ngập đường anh đi
Quanh em..là nỗi sầu bi
Biết anh còn nhớ...những gì...ngày xưa
dontcry_kitty
04-12-2005, 08:39 PM
Em đi
EM đi , trăng cũng ngẩn ngơ
Gió đùa kẻ lá, sương mờ phố xa
Cỏ cây đứng lặng ngày qua
Trông vời hình bóng cho ta đợi chờ
EM đi , đường cũ vu vơ
Buớc chân lạc lối , bâng quơ mỏi tìm
Ngõ buồn nay lại im lìm
Từng ngày ngóng đợi bóng chim xa rời
EM đi , tôi nhớ nụ cười
Nhớ từng mái tóc , nhớ lời thân thương
Nơi đây như thoáng mùi hương
Hình EM tràn ngập đêm trường quạnh hiu
EM đi , bến cũ mỗi chiều
Đò xưa vắng bóng , sáo diều vi vu
Tôi ngồi đếm những mùa THU
Viết lên nỗi nhớ xa mù dáng EM
Anh Đi ...
Từ dạo sân trường anh giả biệt
Áo học trò thôi hết vương mang
Ve buồn cất tiếng thở than
Để em lặng lẽ ôm ngàn nhớ thương
Từ anh đi trường xưa hoang vắng
Phượng hồng rơi theo gió về xa
Bay bay bụi phấn sầu pha
Áo em lộng gió xót xa một mình
Nón che nghiêng lung linh giọt nắng
Từ anh đi xa vắng miên trường
Chân em cô lẻ bên đường
Mờ trông theo bóng người thương dặm trường
Nẻo quan san gió sương mù mịt
Bến quê hương tha thiết ngùi trông
Hỡi người ...còn nhớ dòng sông
Êm đềm gợn sóng mênh mông tình nồng ...
dontcry_kitty
07-12-2005, 10:15 PM
Một nụ cười, một giọt nước mắt người
Mãi loay hoay trong trò chơi số phận
Chân vụng về nên vòng quay lận đận
Có đau không, sao đôi lần ngã vẫn cười?
Dẫu mệt nhoài không thể tránh cuộc chơi
Thôi tự nhủ, đứng lên mà đi tiếp
Ước con dốc đừng trơn, đừng ẩm ướt
Để một ngày bình yên được quay về
Tim lạc đường ngủ quên dưới cội tre
Ai kết lá mơ về ngôi nhà cỏ
Viên đá to vòng bánh xe thì nhỏ
Đứng bên này nhìn vách núi hụt hơi
Bỏ hết rồi biết có đến được nơi
Không bão tố không buồn vui nặng nợ
Chạm cổng trời bỗng chạnh lòng ngồi nhớ
Những buộc ràng xa lắm ở hồng trần
Lost.
07-12-2005, 10:47 PM
Người trở về sau muôn ngàn quên lãng
Giờ lại ngậm ngùi xin lỗi thời gian
Ta đâu trách người và nào có oán than
Thì người hỡi đừng bận lòng chi nữa
Người cũng đừng buồn bởi những điều đã hứa
Ta vô tình đã làm rớt vỡ tan
Thi người cũng đừng cố gắng để mang
Hãy cứ bước như ngày xưa từng bước
Cuộc sống buồn có điều gì biết trước
Khi nhận ra thì đã muộn màng
Một cung đàn lỡ phím đứt dở dang
Thì người hỡi quay về làm chi nữa.
hoa cong chua
08-12-2005, 12:27 AM
anh đi bỏ mặc con đường
khóc thương thương khóc khóc người ra đi
tình ta hận chữ chia ly
cách ngăn ngăn cách biệt li tình người
Sekhoviyeu
08-12-2005, 10:37 PM
Chiều nay trên phố một người
Ôm trăng rồi khóc rồi cười ngẩn ngơ
Xa rồi tựa những giấc mơ
Quên nhanh đi nhé câu thơ hôm nào
Tình xưa như ánh trăng sao
Khi xưa đầm ấm đưa vào câu ca
Mà nay như ánh sao sa
Sao rơi tan vỡ,đã qua một thời
Khi xưa ai hứa một lời
Yêu nhau say đắm không rời xa nhau
Để giờ nghe trái tim đau
Bao nhiêu kỉ niệm theo nhau ùa về
Khi xưa không giữ lời thề
Thì thôi đừng trách,đừng về người ơi
Đành rằng nước mắt sẽ rơi
Chôn vào quên lãng chơi vơi giọt buồn
Lost.
08-12-2005, 11:01 PM
Quên rồi sao vẫn ngẩn ngơ
Khóc cười rồi bước thẫn thờ chiều hôm
Ru lòng qua những mùa đông
Ánh sao đêm ấy nay không trở về
Loay hoay ôm một lời thề....
Bóng chiều đã xuống,bước về đi thôi.....
dontcry_kitty
09-12-2005, 04:53 AM
Đặt chân vào cõi mình Anh.
Đọc lên những tiếng lòng Anh u hoài.
Xót thương một vạt nắng dài
Quẩn quanh một bóng,mình ai đi_về.
Đường nào dằng dặc cơn mê
Tháng ngày vẫn thế đi_về mình ai.
Mây trời nhạt nắng phôi phai
Đường xưa Cỏ cũ cũng phai mấy mùa
Lòng nào mong hoá cơn mưa
Hồi sinh lại những cảnh xưa tương phùng.
Cỏ Mây theo gió về trời
Để ai thương nhớ một đời chưa nguôi.
Để ai vương vấn xa xôi
Tương tư mộng nối đôi bờ Bắc Nam.
************************************************** *******
Thôi em đã đi rồi
Xin ta đừng luyến nhớ
Vì từ nay cách trở
Tình cũng đã chia phôi
Thôi em đã đi rồi
Cả con đường vắng vẻ
Trong những tháng ngày hè
Tiếng ve sầu đơn lẻ
Thôi em đã đi rồi
Đâu người ta đón đưa
Hàng quán dưới cơn mưa
Đâu dáng ai núp vội
Thôi em đã đi rồi
Hàng phương buồn lạnh lẻo
Con phố cũ vắng teo
Mang cơn sầu vợi vợi
Thôi em đã đi rồi
Đừng buồn chi ta nhé
Xem như em lỗi thề
Xem như ta lỗi hẹn.i
Dù sao cũng đi rồi
Quên đi ngày tháng mộng
Thôi ta đừng ngóng trông
Vì xuân không về tới...
Thôi em đã đi rồi....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.