Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mời các thì sĩ đối thơ



MaiAnh
24-11-2005, 08:57 AM
Buồn trong con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi đang chờ mối ai
Nhện ta ngồi đó lai rai
Dăm ba xị rượu với hai quả xoài
Thì ra nhện giống anh rồi
Ham mê tửu sắc một thời đỏ đen
Dẫu rằng ướp ngọc hương sen
Thì Anh cũng mãi như đèn đứt tiêm

MaIAnh

cong_tu_buon
24-11-2005, 09:43 AM
vì em mà nhện giăng tơ
vì em mà nhên bơ vơ thế này
mai sau có gặp nhện này
xin em em hãy yêu anh hết mình

MaiAnh
25-11-2005, 07:01 PM
[QUOTE=cong_tu_buon]vì em mà nhện giăng tơ
vì em mà nhên bơ vơ thế này
mai sau có gặp nhện này
xin em em hãy yêu anh hết mình[/QUOTE
Em trông mãi một bóng hình
Yêu anh yêu mãi một mình anh thôi
Mai này dù có chia đôi
Mỗi người mỗi ngã, đường đời không chung

MaiAnh

tieu_bao
25-11-2005, 07:53 PM
nhện này quả thật giống anh
dùng tơ chỉ mỏng mong manh bắt mồi
một khi đã bắt được rồi
nhện ta sáp lại mà ngồi kế bên

MaiAnh
29-11-2005, 09:09 PM
nhện này quả thật giống anh
dùng tơ chỉ mỏng mong manh bắt mồi
một khi đã bắt được rồi
nhện ta sáp lại mà ngồi kế bên

chắc là kẻ nhớ người quên
nên anh cũng giống người bên ấy rồi

MaiAnh

boy_sonca
29-11-2005, 10:36 PM
buồn chi ơi hỡi nhện ơi
để cho mối rối tơ vò lòng anh
dẫu rằng nhện đã

một mình lặng lẽ làm thơ

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 02:21 AM
lòng ai trăm mối đa đoan
nên lời nói cũng mang toàn đắng cay
người ơi sao mãi chẳng hay
lòng anh đây vẫn đêm ngày nhớ em
làm sao mà nói xa em
làm sao để nói là quên em rồi
khi tim anh chỉ có mình em thôi
anh yêu em..............,............!

MaiAnh
01-12-2005, 02:47 AM
lòng ai trăm mối đa đoan
nên lời nói cũng mang toàn đắng cay
người ơi sao mãi chẳng hay
lòng anh đây vẫn đêm ngày nhớ em
làm sao mà nói xa em
làm sao để nói là quên em rồi
khi tim anh chỉ có mình em thôi
anh yêu em..............,............!

Yêu anh em nhớ ly kem
Nhớ chiều phố cổ về đêm diệu kì
Nhớ ngày hai đứa phân ly
Ly kem xưa cũng tan đi mất rồi

MaIAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 04:33 AM
chuyện buồn thủa ấy phân li
bây giờ ta đã cùng đi một đường
vì đời bao nỗi tơ vương
cho anh được gặp được thương một người
có em dù khóc dù cười
trăm năm vạn kiếp yêu người anh yêu