Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nam nhi vườn thơ hãy vào đây đối



MaiAnh
24-11-2005, 08:51 AM
Bên anh giá lạnh không còn
Đôi chân không mỏi đan vào tay nhau
Thời gian đừng vội qua mau
Để em anh mãi bên nhau ngày ngày

MaIAnh

donghoxanh
25-11-2005, 10:42 AM
Bên em gió thổi vèo vèo
Đôi chân anh buốt nó đập vào nhau
Ước gì thời gian trôi mau
Anh về em nhé anh ngủ cho ngon

yuui_shinzo
26-11-2005, 12:19 AM
Anh về em vẫn ngủ ngon
Dẫu sao em vẫn là người ngây thơ

tokyo
26-11-2005, 12:58 AM
Ngây thơ nào phải không mơ
Nửa đêm thức giấc hỡi ơi nhớ người
Nhớ mãi những lúc gần người
Tiếc sao ta lại để người về đâu
Bây giờ giữa cảnh đêm thâu
Không ai nói chuyện ta sầu suốt đêm...

hanquoc00
26-11-2005, 04:35 AM
Một yêu cô gái thật lòng
Hai yêu cô gái mot. lòng thương anh
Ba yêu cô gái ngủ ngoan
Bốn yêu cô gái vì còn ngây thơ

donghoxanh
26-11-2005, 09:35 AM
Yêu em anh thích làm thơ
Ghét em anh thích bơ vơ một mình
Nhớ em anh cứ rùng rình
Kiếm cô em gái rùng rình thay em

Hahahhahahah...a.a.a.a..a.a.:))

yuui_shinzo
26-11-2005, 09:01 PM
Yêu anh em chỉ thích kem
Gặp anh hằng ngày ở tiệm kem tươi

dieptieuho_anhyeuem
28-11-2005, 07:53 AM
yêu em bởi đôi má hồng
yêu em nhiều lắm phấn hồng anh trao
yêu em bởi dải yếm đào
yêu em ngày ấy em nào của anh
yêu em sao mãi chẳng thành
yêu em để mãi tan thành khói mây

bachlongphi
29-11-2005, 03:09 AM
Yêu em thì mãi thiết tha
Nhưng sao em mãi thấy ta hững hờ.....

trotylasd
29-11-2005, 08:40 AM
bên em một nửa hồn anh khoái
một nửa hồn kia giả bộ cười
:lol:
cầu xin trời đổ cơn mưa :plz:
để anh còn vội che dù cho em...
tiễn em về cho lòng "bớt lạnh"
bởi sợ trời mưa làm ướt "đũng"
túi anh đang "cháy" bùng bùng
lấy gì mà dắt em đi ăn chè:wave:

lợn_rừng83
29-11-2005, 07:26 PM
Tặng em một nửa tâm hồn
Nửa kia còn lại bồn chồn không yên

MaiAnh
29-11-2005, 08:25 PM
bên em một nửa hồn anh khoái
một nửa hồn kia giả bộ cười
:lol:
cầu xin trời đổ cơn mưa :plz:
để anh còn vội che dù cho em...
tiễn em về cho lòng "bớt lạnh"
bởi sợ trời mưa làm ướt "đũng"
túi anh đang "cháy" bùng bùng
lấy gì mà dắt em đi ăn chè:wave:

Quen em, anh chớ kêu ca
Ăn chè cũng chỉ đó là cớ thôi
Tại anh không nói được lời
Yêu em nên túi bốc hơi dần dần

Maianh